Trận thua CLB Sài Gòn 0-2 trên sân Thống Nhất của Thanh Hóa vào hôm qua dù chưa khiến họ mất ngôi đầu bảng, nhưng khoảng cách so với 2 đội xếp kế tiếp là CLB Hà Nội và CLB Sài Gòn chỉ còn trong vòng 3 điểm. Có vẻ như nỗi ám ảnh về các cú hụt chân như những mùa giải trước lại xuất hiện với họ.
Hôm qua, có gần 1 vạn CĐV Thanh Hóa “nhuộm vàng” sân Thống Nhất dù đây là trận đấu “xa nhà” của đội bóng xứ Thanh. Trong danh sách đăng ký thi đấu của Thanh Hóa, có đến 13 cầu thủ từng hoặc đang là tuyển thủ quốc gia, chưa kể 3 ngoại binh chất lượng cao và vị HLV nổi tiếng Petrovic từng vô địch Cúp C1 châu Âu. Thế nhưng, Thanh Hóa vẫn để thua một cách toàn diện.
Điều đáng nói đây là trận thua thứ 2 trong 4 lần đối đầu với CLB Sài Gòn, 2 trận còn lại cũng chỉ có kết quả hòa. Quả là một nghịch lý khi chúng ta biết rằng, CLB Sài Gòn chỉ mới chơi mùa thứ 2 tại V-League, lực lượng CĐV rất ít và trong đội hình chỉ có 2 tuyển thủ U.23. Họ hoàn toàn vô danh, trong khi Thanh Hóa suốt 5 mùa gần đây đều xuất phát với tư cách ứng cử viên vô địch. Có thể nói, Thanh Hóa là minh chứng cho việc “có tiền nhiều, lực lượng tốt thì chưa chắc đã vô địch”.
Thực tế cho thấy sau vòng 17, Thanh Hóa đang bị “vây” bởi những đội được cho là “của bầu Hiển” như CLB Hà Nội, CLB Sài Gòn và Quảng Nam. Cuộc đua vô địch vì thế sẽ còn nhiều kịch tính, trong khi ở phía ngược lại, Long An với chỉ 5 điểm vỏn vẹn coi như đã cầm chắc suất xuống hạng.