Newcastle không hài lòng với “quyết định sai lầm”

HLV Eddie Howe cho biết ông rất thất vọng sau khi chứng kiến triển vọng dự vòng 1/8 Champions League của Newcastle gặp phải trở ngại lớn bởi một quả phạt đền gây tranh cãi được Kylian Mbappe ghi ở phút 90+8, để mang về trận hòa 1-1 cho Paris Saint-Germain tại Parc des Princes.
HLV Eddie Howe và cộng sự thất vọng với quyết định “nghiệt ngã” của trọng tài Szymon Marciniak.
HLV Eddie Howe và cộng sự thất vọng với quyết định “nghiệt ngã” của trọng tài Szymon Marciniak.

Trọng tài Szymon Marciniak - người bắt chính trận chung kết World Cup 2022 - đã trao cho chủ nhà PSG quả phạt đền, sau sự can thiệp của VAR, vì cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ Tino Livramento của Newcastle sau đường căng ngang của Ousmane Dembele. Ban đầu, quả bóng chạm vào ngực Livramento trước khi nảy lên cánh tay của anh ta.

“Có, tôi cảm thấy như vậy!”, HLV Howe trả lời câu hỏi liệu có cảm thấy bất công trước quyết định hay không. “Theo tôi đó không phải là quyết định đúng đắn. Hãy xem tốc độ của nó, cú nảy chậm lại. Quả bóng rõ ràng đã đập vào ngực Tino rồi chạm vào cánh tay anh ấy. Đó chắc chắn là một quyết định sai lầm, nhưng hiện tại chúng tôi không thể làm gì được. Tôi đang phải kiểm soát bản thân. Sẽ chẳng có ích gì nếu mất kiểm soát những gì bạn nghĩ và nói”.

Alexander Isak đã ghi bàn giúp Newcastle dẫn trước ở phút 24, tuy nhiên, nỗ lực chống trả của đại diện bóng đá Anh cuối cùng đã không thể thành công. Với một đội hình đang bị tàn phá bởi chấn thương và treo giò, việc Chích chòe trụ vững trước chủ nhà đã tung ra đến 31 pha dứt điểm trong 90 phút, trước khi thua một bàn như thế thì quả là nghiệt ngã.

Bóng đã bật vào ngực hậu vệ Tino Livramento trước khi văng lên trúng tay cầu thủ này.

Bóng đã bật vào ngực hậu vệ Tino Livramento trước khi văng lên trúng tay cầu thủ này.

Dortmund dẫn đầu bảng F với 10 điểm và đã giành suất đầu tiên, tiếp theo là PSG (7 điểm), Newcastle (5 điểm) và Milan (5 điểm). PSG, Newcastle và Milan vẫn còn cơ hội đi tiếp ở lượt trận cuối. Newcastle vẫn có thể giành quyền vào vòng loại trực tiếp nếu họ đánh bại AC Milan tại St James' Park, và PSG không thể giành chiến thắng trên sân Dortmund - đội vẫn muốn đảm bảo không thua để có ngôi đầu.

HLV Howe vẫn tự tin các học trò sẽ vượt qua nỗi thất vọng tại Paris để chiến đấu và đảm bảo hành trình Champions League đầu tiên sau 20 năm không kết thúc sớm: “Tôi cảm thấy tiếc cho những cầu thủ đã thể hiện rất tốt trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Chúng tôi sẽ nhìn vào những mặt tích cực, những gì các cầu thủ đã cống hiến và sự cam kết tuyệt đối của họ với những gì chúng tôi muốn làm. Đã có một số màn trình diễn hoành tráng và chúng tôi vẫn đang cạnh tranh, vì vậy chúng tôi nên nhìn vào những mặt tích cực chứ không phải tiêu cực. Sẽ mất thời gian để cảm xúc trở nên tích cực, nhưng các cầu thủ đã hoàn toàn xuất sắc”.

Newcastle vắng 11 cầu thủ vì chấn thương và án treo giò của Sandro Tonali. HLV Howe đã chọn một đội không thay đổi so với trận đánh bại Chelsea 4-1 vào thứ Bảy, bao gồm cả tiền vệ 17 tuổi Lewis Miley. Và tất cả họ đã chiến đấu cho đến sức cùng lực kiệt, vì HLV Howe không thể mạo hiểm thay người khi mà băng ghế dự bị chỉ có 2 thủ môn và 4 cầu thủ trẻ. “Trong hoàn cảnh bị chấn thương, đến một nơi như thế này và giành được một điểm là điều tích cực. Thất vọng nhưng tích cực”, hậu vệ Kieran Trippier của Newcastle chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục