Thua 1-2 trên sân Bayern Munich không bao giờ là nỗi thất vọng lớn. Đã vậy, Wolfsburg chỉ thua vào giờ chót. Bỏ qua vấn đề kết quả, đội bóng của HLV Steve McClaren mùa này đã giới thiệu một diện mạo mới “xem được” trong trận ra quân, có chỗ khá hơn cả Wolfsburg thời vô địch Bundesliga 2009 do Felix Magath dẫn dắt.
Misimovic (10, Wolfsburg) kiểm soát bóng trước 2 cầu thủ Bayern
Thay đổi đáng kể đầu tiên là đội hình và lối chơi. Suốt 2 mùa bóng vừa qua, đội này lui tới chỉ tính xem ai đá chỗ nào trong hàng hậu vệ. Phía trên mấy cũng phải là Josue đá trụ, Zvjezdan Misimovic đá công, sau cặp tiền đạo. Sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi mà Magath xây dựng, Armin Veh thừa hưởng, rồi Lorenz-Guenther Koestner tiếp quản, luôn bất biến. Thời Magath, cặp tiền đạo Edin Dzeko – Grafite làm mưa làm gió. Mùa trước, Grafite lụn bại trong khi cả Veh lẫn Koestner đều không có bài bản gì đáng kể để thay đổi tình hình. Wolfsburg thất bại vì 3 nguyên nhân rất rõ: Grafite sa sút, HLV tầm thường và lối chơi hoàn toàn đã bị đối phương bắt bài.
Bây giờ, Wolfsburg ra quân với sơ đồ 4-1-4-1 với nguyên hàng tiền vệ mới mẻ: Karim Ziani – Sascha Riether - Cicero - Mario Mandzukic (cầu thủ mới, hoặc cầu thủ cũ nhưng vai trò và vị trí mới). Phía sau họ là tiền vệ trụ Josue. Phía trước là mũi nhọn Dzeko, nay độc lập tác chiến. Khi cần thay đổi, McClaren lại chuyển đội hình thành 4-4-1-1, với tiền vệ công Misimovic vào sân và chơi rất cao, như một tiền đạo lùi. Ngoài chuyện đa dạng hóa sơ đồ và lối chơi, cách điều binh khiển tướng của McClaren cho thấy ông có khả năng “đọc” trận đấu và có những điều chỉnh phù hợp. Wolfsburg bây giờ có vẻ “sáng” hơn Wolfsburg trong mùa vừa qua là ở chỗ này.
Một trong những chi tiết nói lên cách điều chỉnh đấu pháp khá hay của HLV McClaren là khi ông đưa Misimovic vào sân, chơi tiền đạo lùi. Cả cặp tiền vệ trụ xuất sắc của Bayern là Bastian Schweinsteiger và Mark Van Bommel lập tức giảm hẳn hiệu quả vì bất an về khoảng trống sau lưng họ, từ đó Wolfsburg gỡ hòa và giữ thế cân bằng đến tận những phút chót. Mặt khác, cách điều chỉnh sơ đồ của McClaren tuy làm cho khu giữa sân của Wolfsburg bớt người, nhưng tiền vệ lại có nhiều khoảng trống hơn để chuyền bóng.
Wolfsburg điều chỉnh cách chơi từ 4-1-4-1 sang 4-4-1-1 thì điều đó không có nghĩa là họ cũng sẽ chơi như vậy ở những vòng đấu sắp tới. Nhưng cũng đã có kết luận ban đầu: Wolfsburg của McClaren đa dạng hơn hẳn so với Wolfsburg trước đây về đấu pháp, chưa kể hàng thủ xem ra cũng chắc chắn hơn. Sẽ không có chuyện Wolfsburg lại thủng lưới đến 58 bàn (nhiều hơn cả đội chót bảng) như ở mùa trước.
BẢO HUY