Để cho Barcelona thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ nhất trong lịch sử Champions League, Paris SG nên tự trách chính mình hơn là đổ lỗi cho số phận hoặc vì “các quyết định của trọng tài đã chống lại chúng tôi”, như phát biểu của HLV Unai Emery.
Trung vệ Thiago Silva đã đúng khi cho rằng: “Hôm nay chúng tôi đã không chơi bóng. Chúng tôi có mặt trên sân, nhưng chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì mà chúng tôi đã chuẩn bị”.

Hàng phòng ngự của Paris SG (trái) đã phạm quá nhiều sai lầm khiến họ phải trả giá đắt.
Nếu như HLV Emery được ca tụng là thiên tài chiến thuật sau chiến thắng 4-0 trước Barcelona ở trận lượt đi thì vào rạng sáng qua, trước gần 100.000 khán giả tại sân Nou Camp, ông chỉ còn mang hình ảnh của một kẻ khốn khổ và chịu đựng.
Nếu như Edinson Cavani được ca ngợi với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 để buộc Barcelona phải sống trong lo âu cho đến tận phút cuối cùng thì anh cũng sẽ phải nhận rất nhiều lời chỉ trích về một cơ hội dễ dàng hơn mà mình đã bỏ lỡ. Nếu tỷ số là 2-3 thì có lẽ chỉ có trời mới cứu được Barcelona!
Bạn sẽ phải tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Angel Di Maria khi anh cũng đã bỏ lỡ một cơ hội mà theo một cách nào đó còn tệ hơn cả Cavani. Cầu thủ người Argentina đã có thể kết liễu số phận của trận đấu nhưng thay vào đó, anh chỉ làm tổn hại thêm danh tiếng của mình trước sự vui sướng của đối thủ truyền kiếp trong thời gian anh khoác áo Real Madrid.
Tuy nhiên, những điều kể trên chỉ là những chi tiết trong một bức tranh của cơn ác mộng mà các cầu thủ của Paris SG đã vẽ ra gần như trong suốt trận đấu này. Để thua đến 6 bàn nhưng thử hỏi trong đó có bao nhiêu bàn thắng mà Barcelona ghi được từ những pha phối hợp của họ? Hầu như không có, tất cả đều xuất phát từ sự hoảng loạn, bối rối, thiếu tập trung và phạm quá nhiều sai lầm của hệ thống phòng ngự Paris SG.
Tất nhiên, họ đã vô hiệu hóa khá tốt Lionel Messi và Neymar, nhưng làm điều đó để làm gì khi mà thủ môn Kevin Trapp vẫn cứ phải liên tục vào lưới nhặt bóng. Theo thống kê, Paris SG đã phạm lỗi đến 25 lần mà rất nhiều trong số đó xảy ra ở những khu vực nguy hiểm. Barcelona đã tận dụng rất tốt 4 lần trong số đó để chuyển thành bàn thắng: 2 quả phạt đền, 1 cú đá phạt trực tiếp và 1 cú đá phạt được cầu thủ dự bị Sergi Roberto tiếp nối bằng bàn thắng để đời.
Nói chung, Paris SG đã phòng ngự với số đông nhưng số đông đó lại là một tập thể vô tổ chức, thiếu tính kỷ luật chiến thuật. Trong khi đó, Barcelona tấn công với số đông nhưng số đông đó luôn thể hiện được nỗi khát khao chiến thắng. Đó chính là sự khác biệt!
Có thể dùng lời của Chủ tịch Paris SG Nasser Al-Khelaifi để kết thúc bài viết này: “Khi bạn thắng 4-0, sau đó thua 1-6, thật khó chấp nhận được. Đây là một cơn ác mộng cho mọi người. Liệu Unai Emery vẫn đáng tin cậy? Đây không phải là thời điểm để nói về điều này. Sau trận đấu, chúng tôi đều cảm thấy thất vọng”.
Ngân Vân