Vòng loại World Cup 2018: Brazil - Uruguay 2-2
Dẫn trước 2-0 chỉ sau 26 phút trong thế trận tấn công áp đảo nhưng cuối cùng Brazil đã phải rời sân chỉ với một điểm trong túi. Biết trách ai đây khi lỗi hoàn toàn thuộc về họ.
HLV Dunga đã than thở về một trận đấu được chia thành hai nửa khi Uruguay phục hồi trở lại từ tình huống bị dẫn trước 2-0 để bảo đảm một trận hòa 2-2 với Brazil trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào sáng qua tại Recife.
Không dễ đối phó với Suarez và Cavani
Hai bàn thắng của Douglas Costa và Renato Augusto đã đưa Brazil vượt lên dẫn trước trong thế trận áp đảo nhưng cặp tiền đạo nguy hiểm Edinson Cavani và Luis Suarez đã đánh trả một cách sòng phẳng để mang về một điểm quý giá cho Uruguay. HLV Dunga hài lòng với màn trình diễn của Brazil trong hiệp 1 nhưng biết rằng rất khó khăn trong việc đối phó với Cavani và Suarez.

Trung vệ David Luiz (phải) đã có lỗi trong cả 2 bàn thua của Brazil
Ông nói: “Hiệp 1 đội bóng đã khởi đầu tốt, chuyển động bóng và tạo ra phần lớn không gian. Trong hiệp 2, chúng tôi chơi tĩnh hơn, mà không có sự chuyển động tương tự. Uruguay đã tận dụng điều đó. Brazil chơi tốt trong hiệp 1 còn Uruguay làm chủ ở hiệp còn lại. Để đối phó với những cầu thủ tấn công như Cavani, như Suarez là không dễ dàng. Không bao giờ dễ dàng khi thi đấu với Uruguay”.
Thế nhưng, để cho những điều đó xảy ra, Brazil nên tự trách mình hơn là đổ lỗi cho số phận bởi chính họ, từ hàng công đến hàng thủ, đã tạo điều kiện cho Uruguay gượng dậy. Ở đây, trung vệ David Luiz đều có lỗi trong những bàn thua của Brazil khi anh để lỏng Cavani và chậm hơn một nhịp so với Suarez. Đó là chưa kể Brazil suýt trắng tay khi cũng từ sai lầm của Luiz mà Suarez mới có cơ hội đối mặt với thủ môn Alisson Becker.
Thiếu sự chính xác
Tuy nhiên, những sai lầm của Luiz nói riêng và của hàng thủ Brazil nói chung sẽ chẳng phải là điều gì quá to tát nếu như hàng công tận dụng được tối đa những cơ hội thuận lợi. Nếu như các cầu thủ Uruguay đã không thể chạm vào bóng trong 10 đường chuyền dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Brazil và đường chuyền của Neymar cùng pha xử lý của Augusto không chê vào đâu được ở bàn thắng thứ hai thì sự chính xác đã hoàn toàn biến mất trong các hành động cuối cùng ở những tình huống tấn công còn lại của Selecao.
Neymar, Costa, Fernandinho và Philippe Coutinho đều sút không chính xác hoặc không hiểm ở những tình huống thuận lợi trong khi những cú tạt từ 2 cánh đều không hiệu quả. Chỉ cần một trong những cơ hội thuận lợi ở hiệp 1 được Neymar hay Costa chuyển hóa thành bàn thắng thì chắc Uruguay đã không thể gượng dậy được.
Trong hiệp 2, khi Uruguay chủ động khép lại thế trận thì Neymar, Costa và Willian không còn đất diễn. Thậm chí kể cả khi HLV Dunga tung những cầu thủ tấn công khác như Coutinho, Lucas Lima và Ricardo Oliveira vào sân thì cũng không thay đổi được tình hình. Như vậy thì còn có thể trách ai nếu không tự trách mình!
Bàn thắng: Costa 1’, Augusto 26’ - Cavani 32’, Suarez 48’.
| |
Ngân Vân