NBA 2015-2016: Warriors thua sốc Timberwolves

Những ai từng đưa ra tiên đoán rằng, Golden State Warriors sẽ sớm phá được kỷ lục giành 72 trận thắng trong một mùa giải của Chicago Bulls hồi mùa giải 1995-1996 hẳn đang phải suy nghĩ lại.

Những ai từng đưa ra tiên đoán rằng, Golden State Warriors sẽ sớm phá được kỷ lục giành 72 trận thắng trong một mùa giải của Chicago Bulls hồi mùa giải 1995-1996 hẳn đang phải suy nghĩ lại.

Stephen Cury (phải) đang tranh bóng với một cầu thủ của Minnesota Timberwolves.

Các học trò của ông Steve Kerr mới vừa nhận lãnh một trận thua cực sốc trước Minnesota Timberwolves, họ đã thua với điểm số 117-124 ở giờ đấu thêm. Nên nhớ, đây đã là trận thua thứ 2 của Warriors chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên chỉ tính riêng trong giai đoạn tháng 4 năm nay. Trước đó, họ đã để thua Boston Celtics với điểm số 106-109 hôm 1-4 (trận thua giúp họ tự đánh mất chuỗi trận 54 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà - chỉ tính khuôn khổ vòng đấu bảng) trước khi thắng Portland Trail Blazers 136-111 hôm 3-4. Tính cho đến thời điểm này, Warriors đã có 69 trận thắng, nhưng cũng đã để thua đến 9 trận...

Màn trình diễn quá kém cỏi của tay săn điểm hàng đầu là Stephen Curry đã góp phần khiến cho Warriors để thua trận đấu thứ 9 trong mùa, không kịp chạm cột mốc 70 trận thắng. Anh này chỉ ghi được vỏn vẹn 21 điểm cho Warriors, và đã bỏ lỡ 18 cú bắn bóng trong tổng cộng 25 cú bắn bóng của mình (một tỷ lệ bắn bóng kém chính xác cao đến... khó tin); trong đó, chỉ tính riêng trong hiệp đấu đầu tiên, hậu vệ săn điểm này không ghi được một điểm số nào và chỉ tung ra cú bắn bóng 3 điểm đầu tiên khi hiệp 3 còn 9 phút nữa là kết thúc. Đó là lý do, thành tích tạo ra 15 đường kiến tạo cho các đồng đội chỉ mang tính “tham khảo” đối với Curry.

“Chúng tôi đã đặt bản thân mình vào một vị thế nơi mục tiêu là thiết thực. Chúng tôi phải nắm lấy thời cơ, vượt qua thách thức của chính mình. Rõ ràng, đạt được mục tiêu này vốn không hề dễ dàng, và thất bại vừa rồi đã là một chứng minh rất rõ cho điều đó. Tôi đã phản ứng sau màn khởi đầu khùng điên và kỳ lạ trong hiệp 1, khi tôi thi đấu rất tệ và không ghi được điểm số, cũng như không tạo được dấu ấn trong trận đấu. Tôi đã chơi khá chậm”, Curry thừa nhận sau thất bại khá chua chát của đội nhà.

Về phần mình, HLV Kerr buộc phải lên tiếng thừa nhận sự về xao lãng của các học trò: “Bạn bị truyền thông đặt quá nhiều sự chú ý và mỗi người đều nói đến chuyện bạn sẽ phá được kỷ lục vô tiền khoáng hậu, vì thế, bạn đã mất tập trung đôi chút. Điều tương tự như vậy đã diễn ra hồi 20 năm về trước. Chúng tôi đã chơi không tốt trong trạng thái căng thẳng. Điều này không khiến bản thân tôi quá ngạc nhiên, rất dễ để đánh mất tất cả những thứ như thế này. Chúng tôi đã bị đánh thức quá trễ”.

Hồi 20 năm trước, Bulls cũng đã phải chấp nhận dừng bước kỷ lục ở con số 72 trận thắng sau 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà tương tự như thế này. Giờ đây, khi mà vòng bảng chỉ còn đúng 4 trận đấu nữa là kết thúc, Warrios và Curry đang bị ép vào thế buộc phải thắng trong cả 4 trận đấu cuối cùng mới đạt được thành tích 73 trận thắng trong mùa, nghĩa là khi đó, họ mới qua mặt được Bulls để lập ra kỷ lục mới ở NBA. Phía trước Warriors là những trận đấu với San Antonio Spurs (hôm 7-4) trên sân nhà, với Memphis Grizzlies (hôm 9-4) trên sân khách, với Spurs (hôm 10-4) trên sân khách) và với Grizzlies (hôm 3-4) trên sân nhà.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục