Napoli thua Real Madrid vì nôn nóng?

HLV Rudi Garcia cho rằng các cầu thủ Napoli của ông đã cải thiện lối chơi trong hiệp hai nhưng những lỗi phòng ngự trong 45 phút đầu đã dẫn tới trận thua trên sân nhà trước Real Madrid.
Napoli bộc lộ nhiều sơ hở trước Real Madrid
Napoli bộc lộ nhiều sơ hở trước Real Madrid

Trung vệ Leo Ostigard là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất dưới thời HLV Rudi Garcia. Cầu thủ người Na Uy này được ông Garcia thường xuyên xếp đá chính ở mùa giải này với 4/6 trận ở Serie A. Cho tới nay, Ostigard đã có số trận đá chính bằng với cả mùa giải trước cùng cựu HLV Luciano Spalletti. Anh được ra sân ngay từ đầu khi Napoli tiếp Real Madrid trên sân nhà ở Champions League. Đáp lại lòng tin đó, Ostigard có trận thứ hai liên tiếp ghi bàn cho Napoli. Trung vệ 23 tuổi đã ghi bàn mở tỷ số ở trận thắng Lecce 4-0 và anh đánh đầu tung lưới Kepa đưa Napoli gác trước Real Madrid từ phút 19.

Một trong những thay đổi của ông Garcia so với người tiền nhiệm là cầm bóng và phát động bóng tấn công từ hàng thủ. Sự thay đổi đó chưa thực sự nhuần nhuyễn đã dẫn tới sai sót. Jude Bellingham cướp được bóng rồi chuyền nhanh cho Vinicius dứt điểm gỡ hòa ở phút 27. Tới phút 34, Bellingham đưa tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid. Napoli tích cực hơn ở hiệp 2 và có được bàn gỡ 2-2 nhờ Piotr Zielinski thắng Kepa trên chấm 11m sau khi Nacho để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút từ xa của Valverde bật xà ngang và đập vào lưng thủ môn Meret trước khi lăn vào lưới để ấn định tỷ số 3-2 cho Real Madrid.

Ông Garcia bảo rằng thất vọng về tỷ số nhưng hài lòng với các cầu thủ. Hiệp một đã chơi không tốt nhưng cải thiện nhiều ở hiệp 2.

HLV người Pháp xoáy vào điểm yếu tinh thần của các học trò. Thứ nhất là lối chơi giữ bóng để phát động tấn công từ hàng thủ nhưng để cho đối phương cướp bóng và ghi bàn.

Sau khi mắc lỗi, các cầu thủ nôn nóng dâng cao đội hình tấn công với hy vọng sớm kiếm bàn thắng thứ hai thì dính bẫy của Real Madrid. Lẽ ra, hàng thủ và tuyến giữa phải chơi bó vào trong để hạn chế tầm hoạt động của Vinicius và Bellingham ở trung lộ, ép đối phương dạt ra hai cánh thì lại để lộ quá nhiều điểm hở.

“Sẽ tốt hơn nếu đẩy Real Madrid vào thế phải tấn công ở hai biên. Nếu Real Madrid có bóng từ Dani Carvajal hoặc Eduard Camavinga sẽ đỡ nguy hiểm hơn với Bellingham hoặc Valverde ở phía sau hàng tiền vệ của Napoli”, ông Garica phân tích.

Sự nôn nóng đó tạo khoảng trống để Bellingham đột phá vào vòng cấm và ghi bàn. Ngay cả khi Bellingham có mặt ở vòng cấm thì các hậu vệ cũng lúng túng vì chờ sự hỗ trợ từ tuyến giữa nhưng không có. HLV 59 tuổi cảm thấy hài lòng khi học trò cải thiện nhiều ở hiệp 2 để có được bàn gỡ nhưng không may mắn nên đành chấp nhận thất bại trên sân nhà. Ngoài ra, ông cho biết nhiều cầu thủ xuống sức vì phải chơi tới 4 trận trong 9 ngày, đặc biệt là tuyến giữa hầu hết đều mệt mỏi.

Tin cùng chuyên mục