Lukaku đã trở về Bỉ để tập trung cùng đội tuyển quốc gia nhưng anh buộc phải rút khỏi đội hình, không cùng đội bay đến Mỹ tham dự các trận giao hữu với tuyển Mỹ và Mexico ở loạt trận quốc tế tháng 3. Thay vì sớm trở lại CLB, tiền đạo 32 tuổi chọn ở lại quê nhà và thậm chí, anh không đến tập luyện cùng đội vào thứ Ba vừa qua. Điều này khiến nhà vô địch Serie A rất thất vọng. Về phần mình Lukaku - người đã bỏ lỡ nửa đầu mùa giải vì chấn thương đùi nghiêm trọng - khẳng định anh ở lại Bỉ vì lý do y tế sau khi các bác sĩ của đội tuyển quốc gia phát hiện ra vấn đề về cơ bắp mà Napoli chưa chẩn đoán, vốn đã khiến anh phải ngồi dự bị trong 2 trận đấu trước đó của CLB.
“Vì đây là vấn đề thứ 2 tôi gặp phải kể từ khi trở lại sau chấn thương vào đầu tháng 11, nên tôi đã chọn điều trị phục hồi chức năng ở Bỉ”, Lukaku chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Tôi không bao giờ có thể quay lưng lại với Napoli, dù chỉ một lần. Tôi không mong muốn gì hơn là được thi đấu và giành chiến thắng cùng CLB của mình… nhưng hiện tại tôi phải đảm bảo mình đạt phong độ 100%, bởi vì thời gian gần đây tôi không được như vậy, và điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý… Nhưng cuối cùng tôi sẽ vượt qua và sẽ giúp Napoli và đội tuyển quốc gia đạt được mục tiêu khi được triệu tập. Đó là tất cả những gì tôi muốn”.
Dù chuyện gì xảy ra, Lukaku khó có thể ra sân trong trận đấu quan trọng tại Serie A vào thứ Hai gặp AC Milan - trận đấu quyết định vị trí thứ 2. Milan đang đứng nhì bảng với 63 điểm, Napoli xếp ngay sau với chỉ một điểm ít hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa họ với ngôi đầu có thể nới rộng hơn nếu Inter Milan (đội có 69 điểm) đánh bại đội khách AS Roma đang sa sút vào Chủ nhật.
Cuối tuần này, cuộc đua giành suất cuối cùng dự Champions League cũng sẽ rất hấp dẫn. Hiện tượng Como, đội đang xếp thứ 4 với 57 điểm, sẽ làm khách trên sân của Udinese vào Chủ nhật. Trong khi đội thứ 5 là Juventus, có cùng 54 điểm với AS Roma nhưng xếp trên nhờ hiệu số, sẽ tiếp đón Genoa vào thứ Hai…