Murray dọa soán ngôi Djokovic

ATP World Tour 2016

Chưa bao giờ Andy Murray lại có thể tiến lại rất gần đến Novak Djokovic giống như bây giờ. Sau chiến thắng có điểm số 7/6 (7-1) và 6/1 trước Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) để đăng quang ngôi vô địch Shanghai Masters lần thứ 3 trong sự nghiệp và là danh hiệu Masters 1.000  thứ 3 mà anh thắng được ở trong mùa giải năm nay, Murray đã kéo gần lại khoảng cách với Djokovic trên bảng điểm xếp hạng của ATP xuống còn 2.415 điểm. Hiện tại, Djokovic đang có 12.900 điểm (anh đã bị trừ điểm rất nhiều sau khi không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch ở SVĐ Qizhong trong mùa giải năm nay), trong khi đó, Murray đã có 10.485 điểm. Vì thế, tay vợt người Scotland đang ở trong một vị thế có thể thách thức và soán ngôi của “Nhà vua ATP”, tay vợt đương kim số 1 thế giới Novak.

Andy Murray và chiếc cúp vô địch Shanghai Masters 2016

Tất nhiên, nếu Djokovic không sớm bị loại, hay rút lui khỏi 2 giải đấu còn lại cuối mùa này – đó là giải Paris Masters (sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến ngày 6-11) và ở ATP World Tour Finals tại London (sẽ diễn ra từ 13-11 đến 20-11) – Murray khó lòng soán ngôi số 1 thế giới từ tay của tay vợt người Serbia ngay trong năm nay. Nhưng nên nhớ, là nhà ĐKVĐ ở cả Paris lẫn London, Djokovic có rất nhiều điểm số phải bảo vệ, một kết quả nào khác mà không phải là chiến thắng trong trận đấu chung kết cũng đồng nghĩa với việc, Djokovic đã cho phép Murray tiệm cận được anh, tiến lại rất gần. Ngôi vị “Nhà vua ATP” của Nole, vốn tưởng rằng đã “vững như bàn thạch” sau chiến thắng ở French Open hồi giữa mùa giải năm nay, thì giờ đây, lại đang phải đối mặt với một mối đe dọa rất là nghiêm trọng.

Vấn đề là, nếu Murray không kịp soán ngôi số 1 trong tay Novak trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay, anh vẫn hoàn toàn có thể hoàn tất “nhiệm vụ rất khả thi” của mình trong giai đoạn đầu mùa giải năm tới, sau Australian Open 2017, nếu Djokovic vẫn loay hoay “lạc lối” trong chuyến hành trình thoát khỏi mê lộ kể từ ngôi vô địch French Open. Việc Djokovic có giữ được ngôi số 1 thế giới của mình trong một tương lai gần hay không tùy thuộc vào trạng thái của anh ở Paris Masters và ATP World Tour Finals tại London. Nếu không chơi tốt ở 2 giải đấu cuối mùa này và vẫn may mắn giữ ngôi số 1, Djokovic có thể bước vào giải Úc mở rộng với một trạng thái cực kỳ hoảng loạn và có thể sẽ sớm trở thành “cựu vương”, để ATP World Tour bước vào một  triều đại mới đầy lạ lẫm…

Đó là lý do Murray đã lên tiếng “dọa dẫm” đối thủ người Serbia: “Việc lên ngôi ở Wimbledon là một phần thưởng đầy thanh thế cho sự tự tin của bản thân tôi, sau khi tôi phải trải qua một số kết quả thua đầy khó khăn ở đấu trường Grand Slam trong mấy năm gần đây. Chiến thắng đó đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm tin vào bản thân mình, rằng tôi vẫn có thể thắng các danh  hiệu Grand Slam thêm lần nữa. Nó giúp mang lại động lực cho chính tôi. Tôi đã có một năm đầy khác biệt khi kết hợp lại với Ivan Lendl và làm việc với Jamie Delgado. Kể từ French Open cho đến nay, tôi đã trải qua 3 tháng trời thi đấu với đẳng cấp cao nhất trong sự nghiệp. Tôi sẽ cố gắng và hoàn tất mùa giải năm nay trong khả năng mạnh nhất có thể. Và trong mùa giải năm sau, nếu cơ hội thắng ngôi số 1 thế giới xuất hiện, tôi muốn cố gắng tận dụng cơ hội này để đoạt lấy ngôi vị. Nhưng tôi biết sẽ không là dễ dàng, vì Djokovic luôn chơi rất tuyệt vời ở các giải đấu diễn ra ở sân trong nhà, và thành tích của anh ấy trong giai đoạn đầu các mùa giải, như ở Melbourne, Indian Wells, Miami… đều là rất ấn tượng. Đây sẽ là nhiệm vụ rất khó mà giành lấy được, tôi ý thức được như vậy, tôi đang tiến lại rất gần, nhưng khó khăn vẫn còn hiển hiện ngay ở trước mắt”.

Dù vậy, Murray vẫn có thể đạt được mục tiêu mềm – soán ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng năm 2016 của Djokovic và hoàn tất mùa giải năm nay với ngôi số 1 lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trên bảng điểm của năm (dùng để tính toán tuyển chọn “bát đại cao thủ” tham gia giải đấu tổng kết cuối mùa ATP World Tour Finals), Murray chỉ còn thua Djokovic 915 điểm mà thôi. Anh đang có 9.685 điểm, trong khi đó, Djokovic đang có 10.600 điểm. Murray ý thức được cơ hội “độc nhất vô nhị” này. Anh cho biết sau khi giành danh hiệu Masters 1.000 thứ 13, và cũng là danh hiệu thứ 41 nói chung trong sự nghiệp: “Tôi tin rằng tôi có thể vươn được đến cái vị thế đó. Tôi rõ ràng có niềm tin vào bản thân mình. Chỉ còn 2 tháng để chứng minh được điều đó. Tôi sẽ cố hết sức để tận dụng cơ hội của mình, bởi vì rằng, có lẽ tôi sẽ chẳng còn một cơ hội rõ ràng nào khác”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục