Muniz lập cú đúp, Fulham ngăn Tottenham vào tốp 4

Tiền đạo Rodrigo Muniz đã ghi hai bàn giúp Fulham đả bại Tottenham 3-0 tại Craven Cottage. Trận thua “không thể chấp nhận được” này khiến Gà trống nghi ngờ về cơ hội lọt vào tốp 4 Premier League của chính mình.

Rodrigo Muniz đã ghi hai bàn giúp Fulham đả bại Tottenham 3-0 tại Craven Cottage.
Rodrigo Muniz đã ghi hai bàn giúp Fulham đả bại Tottenham 3-0 tại Craven Cottage.

Cú đúp của Rodrigo Muniz đến ở các phút 42 và 61, chen giữa là bàn thắng đầu tiên trong mùa giải của Sasa Lukic. Rodrigo Muniz, một tiền đạo cầu thủ người Brazil, hiện đã nâng tổng số bàn thắng ở Premier League lên 7 bàn sau 7 lần ra sân gần nhất. Chiến thắng này giúp Fulham có 38 điểm, đã sẵn sàng ăn mừng ngày chính thức trụ hạng.

Ngược lại Tottenham, đội xếp thứ 5, thay vì đã vượt lên trên Aston Villa để ghi tên mình trong tốp 4 ít nhất một đêm - Aston Villa đến thăm West Ham vào Chủ nhật - thì họ lại hứng chịu một thất bại nặng nề. Đội trưởng Tottenham, Son Heung-Min thất vọng cho biết các cầu thủ cần phải tự soi lại mình sau màn trình diễn không thể chấp nhận được trước Fulham. “Thật thất vọng và bực bội. Mọi người phải nhìn vào gương và tự nhận lỗi về mình”, Son nói. “Màn trình diễn hoàn toàn không đủ tốt, thái độ chưa đủ tốt. Chúng tôi đã không nỗ lực hết mình. Mọi người cần một lời cảnh tỉnh lớn”.

son-heung-min-7614.jpg
Đội trưởng Son Heung-Min thất vọng về màn trình diễn của Tottenham.

Đáng ngạc nhiên hơn, màn trình diễn tệ hại này đến ngay sau khi Tottenham giành chiến thắng 4-0 tại Aston Villa vào cuối tuần trước. “Ở Premier League nếu bạn không sẵn sàng, bạn sẽ bị trừng phạt”, tiền đạo Hàn Quốc nói thêm. “Aston Villa là một đội tuyệt vời, nhưng Fulham cũng vậy. Nếu bạn không cống hiến 100%, bạn sẽ bị trừng phạt. Đó là điều không thể chấp nhận được, kể cả tôi cũng không thể chấp nhận được. Chúng tôi đại diện cho Tottenham. Điều này không giống với những gì chúng tôi đã làm trong mùa giải này. Thật buồn khi chứng kiến điều này. Người hâm mộ không xứng đáng với điều này. Thất bại này thật khó khăn. Đây là hai bước lùi. Bây giờ chúng ta cần phải tiến lên”.

Trong khi HLV Ange Postecoglou cho biết ông đặc biệt thất vọng với màn trình diễn trong hiệp hai của đội: “Công bằng mà nói với các cầu thủ, đây là lần đầu tiên trong năm nay tôi cảm thấy, đặc biệt là trong hiệp hai, rằng chúng tôi đã không làm được điều mình cần… Chúng tôi đang ở vị trí hiện tại bởi vì mỗi tuần chúng tôi đều thực sự, thực sự cạnh tranh trong mọi khía cạnh của trận đấu, dù ngay cả trong những trận thua. Hôm nay, tôi cảm thấy như chúng tôi đã không cho thấy bất kỳ nỗ lực và khả năng cạnh tranh của mình. Điều đó thật đáng thất vọng”.

Tin cùng chuyên mục