Mùa giải của Arsenal lại rơi vào sự bất an

Trận hòa Bayern Munich 2-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi tứ kết về cơ bản là một kết quả không đến nỗi tồi đối với Arsenal trong nỗ lực giành quyền vào bán kết Chamions League, nhưng xét về toàn cục của mùa giải thì đây có thể là nguy cơ dẫn đến sự… trắng tay danh hiệu.

HLV Mikel Arteta và Arsenal đang bị đẩy đến cực điểm của sự chịu đựng về thể lực và tinh thần.
HLV Mikel Arteta và Arsenal đang bị đẩy đến cực điểm của sự chịu đựng về thể lực và tinh thần.

Thứ Ba là một buổi tối khó chịu đối với Arsenal, đội đang chơi trận tứ kết Champions League đầu tiên kể từ năm 2010. Pháo thủ đang dẫn đầu bảng Premier League với phong độ cực cao vào năm 2024, trong khi Bayern lại đang trong một chiến dịch đầy khủng hoảng. Nhưng vị thế ứng viên sáng giá của Arsenal để lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất Châu Âu đã bị hủy hoại bởi một số sai lầm của hàng phòng ngự.

HLV Mikel Arteta kêu gọi các cầu thủ của mình hãy sử dụng kinh nghiệm như một công cụ quý giá để sửa lỗi ở trận lượt về tại Munich vào ngày 17-4: “Chúng tôi sẽ trở lại Munich. Chúng tôi vẫn còn sống. Trận đấu trở nên khó khăn và cầu thủ hiểu rằng họ phải nâng cao trình độ. Hôm nay chúng tôi đã mắc một số sai lầm. Hãy rút kinh nghiệm từ đó. Những cầu thủ này thật không thể tin được. Tôi cảm nhận được niềm tin ở đó. Chúng tôi sẽ đến Munich và có cơ hội giành chiến thắng và đi tiếp”.

Federico Valverde.jpg
Dốc sức cho Champions League sẽ càng vắt kiệt sức lực của cầu thủ Arsenal vốn đang trong cuộc đua “tam mã” căng thẳng.

Nếu Arsenal thắng, hoặc thậm chí thua vào thứ Ba vừa qua, thì HLV Arteta ít nhất cũng có thể toan tính cho trận lượt về. Đằng này, họ vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp ở Champions League, chắc chắn sẽ chiến đấu vì suất bán kết trong bối cảnh cuộc đua “tam mã” căng thẳng cực độ và lịch thi đấu khủng khiếp ở Premier League đang từng ngày vắt kiệt sức lực của cầu thủ. Trước trận lượt đi tứ kết, thầy trò Arsenal căng sức ngay sau kỳ nghỉ quốc tế với 3 trận trong một tuần. Sau trận đấu vào thứ Ba, họ sẽ tiếp đón Aston Villa đang trong cuộc chiến giành vị trí trong tốp 4. Và sau trận lượt về tại Munich, phía trước Pháo thủ là 2 chuyến làm khách đến Wolves, Tottenham và trận tiếp đón Chelsea. Ngoài ra, lịch trình 3 vòng đấu cuối của họ thì có 2 đối thủ khó khăn là Man.United (sân khách) và Everton (sân nhà).

Với 7 trận còn lại trong cuộc đua vô địch Premier League, Arsenal và Liverpool hiện cùng có 71 điểm nhưng đội bóng của Mikel Arteta dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Đương kim vô địch Man.City đứng thứ ba với 70 điểm. Tuy nhiên, Liverpool và Man.City thì đang có lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn nhiều, với đối thủ lớn duy nhất của cả 2 là Tottenham - chừng mực nào đó Man.City còn có trận bán kết FA Cup với Chelsea.

Tin cùng chuyên mục