Mùa bóng mới với 2,5 suất thăng hạng - “Mạnh gạo”, xin mời!

Việc An Giang… bỗng dưng đăng ký chuyển đổi thành CLB chuyên nghiệp đã khiến các đội bóng V-League phải toát mồ hôi hột, vì như vậy mùa bóng 2012 sẽ có đến 2,5 suất rớt hạng (tương ứng với 2,5 suất thăng hạng của giải hạng nhất). Theo lý thuyết, các đội hạng nhất lợi nhiều từ việc này do số đội đặt chỉ tiêu thăng hạng rất ít trong khi chẳng có đội V-League nào muốn xuống hạng.
Mùa bóng mới với 2,5 suất thăng hạng - “Mạnh gạo”, xin mời!

Việc An Giang… bỗng dưng đăng ký chuyển đổi thành CLB chuyên nghiệp đã khiến các đội bóng V-League phải toát mồ hôi hột, vì như vậy mùa bóng 2012 sẽ có đến 2,5 suất rớt hạng (tương ứng với 2,5 suất thăng hạng của giải hạng nhất). Theo lý thuyết, các đội hạng nhất lợi nhiều từ việc này do số đội đặt chỉ tiêu thăng hạng rất ít trong khi chẳng có đội V-League nào muốn xuống hạng.

Mùa bóng mới với 2,5 suất thăng hạng - “Mạnh gạo”, xin mời! ảnh 1

An Giang (phải) trong trận đấu với Đồng Nai ở giải hạng nhất mùa bóng 2011. Ảnh: Nguyễn Nhân

Hai mùa bóng gần đây, An Giang thành công bởi họ nhập cuộc với mục tiêu không rõ ràng. Lực của họ khó xuống hạng nhưng cơ chế khi ấy thì ai cũng hiểu, họ chưa sẵn sàng để lên hạng. Thất bại ở trận cuối mùa bóng 2010 ngay trên sân nhà trước Than Quảng Ninh là ví dụ điển hình. Nếu thắng trận ấy, An Giang mới là đội đi tranh play-off. Nhưng đội chủ sân Long Xuyên sớm quy phục ngay ở hiệp đầu với 2 bàn thua trắng.

Hai mùa cứ lập lờ mục tiêu, định hướng không chỉ làm cho HLV nản mà cả nhiều lượt cầu thủ tốt cũng ra đi tìm bến đỗ tại Kiên Giang, Đồng Tháp hay Sài Gòn Xuân Thành. Cách đây gần 2 tháng, khi hội quân, HLV Nhan Thiện Nhân lo lắng khi lực lượng chỉ còn lại 13 cầu thủ.

Ở vào thời điểm khó khăn ấy, An Giang bất ngờ được tiếp sức từ Công ty Hùng Vương, rót vào gần 11 tỷ đồng để thành lập công ty. Trước mắt, sự tiếp sức từ doanh nghiệp này chỉ tạm gọi là giữ vững tinh thần cho thầy trò ông Nhân tiến lên tranh suất thăng hạng. Có kinh phí, lên tinh thần ắt hẳn HV An Giang mùa tới sẽ đá rất sung. Nhưng họ sẽ đối diện với những thực tế khó khăn. Đó là họ không còn ở thế kẻ phá bĩnh mà ra sân là phải thắng, thắng vì sự kỳ vọng của khán giả lẫn nhà tài trợ.

Như vậy, tưởng là tốt hóa ra lại không phải, nhất là khi chính nội bộ của An Giang cũng tự lượng, thăng hạng vẫn là mục tiêu khá xa. Vì vậy, HLV Nhan Thiện Nhân nói thẳng: “Khó mà thăng hạng ngay, bởi thời gian qua chủ yếu chúng tôi sử dụng lực lượng có sẵn vốn yếu hơn nhiều đội”.

Về phần mình, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Hùng Vương, nhà tài trợ mới của đội An Giang thẳng thắn nhận định: “Hùng Vương sẽ đồng hành cùng với An Giang trong mùa bóng 2012-2013 mà không có một điều kiện gì với nguồn kinh phí khoảng hơn 10 tỷ đồng và sẽ thưởng hơn 5 tỷ đồng nếu đội đạt thành tích tốt nhất”.

Tuy nhiên, chính nhà tài trợ này cũng thừa nhận, bóng đá là một môi trường không dễ để đầu tư. Ông Minh cho biết: “Khi quyết định tài trợ, Hùng Vương chưa tham gia vào việc điều hành chuyên môn của đội bóng, do đó cũng sẽ nhẹ bớt âu lo về những rắc rối phát sinh”.  

Giải hạng nhất bấy lâu nay, hễ đội nào muốn lên hạng thì cứ việc đầu tư lực lượng cùng những chi phí mà người trong cuộc gọi là chống “rủi ro” suốt 26 vòng đấu là ổn. Nói cách khác, cứ đầu tư như một đội V-League là sẽ thăng hạng ngay. Năm nay, ngoài những cái tên vốn đã được dự đoán nằm trong tốp đua là Đồng Tâm Long An, SQC Bình Định và ACB, riêng An Giang, tiền có, chuyên nghiệp cũng đã chuyển đổi xong nhưng cũng chưa chắc họ đã sẵn sàng để cạnh tranh.

Nét mới của giải hạng nhất năm nay là VFF ấn định thời gian giúp các đội bóng hoàn tất thủ tục chuyển đổi để tính đến chuyện xác định bao nhiêu suất thăng hạng là vào ngày 16-12. Nhưng đến thời điểm hiện nay, đã có 13/14 đội hoàn tất các thủ tục chuyển đổi nên mùa giải năm nay, hạng nhất sẽ có đến 2,5 suất thăng hạng. Ngoài 2 đội xếp đầu lên thắng, đội xếp thứ 3 sẽ tranh play-off.

Q.Cường - B.Tiên

Đọc nhiều nhất

HLV Philippe Troussier: “Trọng tài không mắc sai lầm ở hai tình huống rút thẻ đỏ”

HLV Philippe Troussier: “Trọng tài không mắc sai lầm ở hai tình huống rút thẻ đỏ”

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với U23 Iraq, HLV trưởng Philippe Troussier cho rằng tỷ số thua 0-3 là kết quả không mong đợi, bởi trong bóng đá thì ai cũng muốn giành chiến thắng. Tuy vậy, U23 Việt Nam cần phải vươn lên từ những sai lầm để tiến bộ, tự tin và tiếp tục bước tiếp ở các trận đấu sắp tới.

Phủi 365

13 năm Giải bóng đá Đồng hương Quảng Nam tại TPHCM: Mở rộng từ sân 5 lên sân 7, duy trì sân chơi giao lưu và kết nối thật Fair Play

13 năm kể từ Giải đấu lần đầu tiên, Ban liên lạc Thanh niên Quảng Nam, được sự cho phép của Hội Đồng hương Quảng Nam tại TPHCM, đã quyết định “chơi lớn”, nâng tầm Giải đấu sân 5 hàng năm lên thành sân 7 để thích nghi với sự phát triển chóng mặt của bóng đá sân 7 tại TPHCM. Cũng ở mùa giải thứ 13, BTC giải đấu tiếp tục đề cao sân chơi kết nối và giao lưu thật Fair Play giữa những người con xứ Quảng Nam đam mê bóng tròn...

Bảng xếp hạng trong nước

Xếp hạng bảng B sau lượt 2 VCK U20 châu Á 2023

Đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Qatar. Trong khi đó, Australia bất ngờ thắng Iran 1-0 đã làm cho cục diện của bảng B trở nên hấp dẫn khi hai đội này có cùng 3 điểm và vẫn còn hy vọng tranh vào Tứ kết.