Mourinho thua trong lần đầu cầm quân tại “derby vĩnh hằng” của Thổ Nhĩ Kỳ

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 6 Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ mới kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Fenerbahce của HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước đối thủ “không đội trời chung” Galatasaray.

Các cầu thủ Galatasaray ăn mừng phấn khích sau khi hạ gục Fenerbahce với tỷ số 1-3
Các cầu thủ Galatasaray ăn mừng phấn khích sau khi hạ gục Fenerbahce với tỷ số 1-3

Tâm điểm của vòng 6 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Super Lig) là trận đấu giữa Fenerbahce gặp Galatasaray. 2 đội bóng cùng thuộc thành phố Istanbul này vốn là 2 cái tên lớn nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, và trận đấu giữa họ được gọi là trận “derby vĩnh hằng” (hay “derby liên lục địa” do Fener nằm ở phần thuộc châu Á của Istanbul, còn với Gala là phần thuộc châu Âu). Đối với cá nhân HLV Jose Mourinho, kể từ khi dẫn dắt Fenerbahce, đây là lần đầu tiên ông được trải nghiệm bầu không khí rực lửa của cặp đấu này.

Với lợi thế sân nhà, các học trò của Mourinho chơi hay hơn trong những phút đầu tiên. Họ liên tục có các pha lên bóng nhanh khiến hàng phòng ngự Galatasaray bị xô lệch. Phút thứ 10, đội trưởng Edin Dzeko trả ngược thuận lợi. Nhưng đáng tiếc, cú dứt điểm chân trái của Szymanski lại đi vọt xà ngang.

Đến phút 20, những vị khách có câu trả lời. Tiền vệ người Brazil là Gabriel Sara sút căng trong vòng cấm. Tuy nhiên mành lưới Fenerbahce được bảo toàn nhờ sự xuất sắc của thủ môn Livakovic. Dẫu vậy, Galatasaray không phải tiếc nuối quá lâu. Ngay ở pha bóng sau đó, Lucas Torreira vuốt bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc khiến Livakovic bất lực trong việc cứu thua. Galatasaray mở tỷ số ngay trên “thánh địa” của đối thủ.

Lucas Torreira.jpg
Lucas Torreira là người chơi hay nhất với 1 bàn và 1 kiến tạo

8 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Tân binh Victor Osimhen với lợi thế về thể hình có pha làm tường thuận lợi để lão tướng Dries Mertens thoát xuống dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0 cho Galatasaray. Đó cũng là kết quả khi 45 phút đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, Fenerbahce ngay lập tức dồn ép nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Nhưng khi những Dzeko, Saint-Maximin hay Tadic vẫn đang bất lực trong việc phá lưới đối phương, thì đội chủ nhà phải nhận thêm trái đắng. Phút 60, hai tiền vệ trung tâm của Galatasaray là Torreira và Sara phối hợp tuyệt hay trước khi Sara dứt điểm chân trái hạ gục Livakovic. Thua 3 bàn sau 1 giờ thi đấu trước các khán giả nhà, Jose Mourinho “đứng hình” bên ngoài đường biên.

Jose Mourinho.jpg
Sự chán chường của Jose Mourinho khi Fenerbahce bị dẫn tới 3 bàn trên sân nhà

Dẫu vậy, các học trò nhanh chóng giúp Mourinho thắp lại hy vọng. Phút 62, Fred trong một nỗ lực xâm nhập vòng cấm đã bị hậu vệ Abdulkerim kê chân. Phạt đền cho Fenerbahce và Edin Dzeko hoàn thành nhiệm vụ ở cự ly 11 mét để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Trong những phút còn lại, Mourinho chơi “tất tay” khi tung hết các cầu thủ tấn công trên băng ghế dự bị của mình vào sân như Kahveci, Under, En-Nesyri. Dù tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý, Fenerbahce vẫn không thể có thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 1-3 muối mặt trước đại kình địch ngay trên sân nhà.

Sau trận thua này, Fenerbahce của HLV Jose Mourinho đã bị chính Galatasaray bỏ xa 5 điểm trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Galatasaray đang dẫn đầu với 18 điểm trọn vẹn sau 6 trận. Còn với 13 điểm, Fenerbahce thậm chí đang có nguy cơ mất vị trí thứ 2 vào tay Besiktas (Besiktas đang có 10 điểm nhưng mới đá 4 trận). Rõ ràng, cả về độ dày lẫn chất lượng nhân sự, Fenerbahce vẫn kém Galatasaray khá nhiều. Và nếu muốn giúp Fener lật đổ “kẻ thù truyền kiếp” này vào cuối mùa, Jose Mourinho còn rất nhiều việc phải làm.

Tin cùng chuyên mục