Mikel Arteta đang chờ các ông chủ chi tiền

Màn trình diễn của Man.City trong trận đấu với Liverpool khiến cho sự vắng mặt của Gabriel Jesus tại Arsenal trở thành một vấn đề nghiêm trọng cho tham vọng của Pháo thủ. HLV Mikel Arteta khẳng định, Arsenal sẽ “quyết liệt” kiếm người thay, nhưng đây không phải là chuyện muốn là được.
Không phải là chân sút số 1, nhưng Jesus lại là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất.
Không phải là chân sút số 1, nhưng Jesus lại là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất.

Arsenal là đội bóng hay than thở về “virus FIFA” nhất, thời còn Arsene Wenger cầm quân. Đang dẫn đầu thuyết phục, phải nghỉ đá hơn một tháng, Arsenal càng lo lắng. Ban đầu, World Cup 2022 cũng không ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí còn hưởng lợi nhờ các trụ cột như Odegaard (Na Uy), Zinchenko (Ukraine) và Magalhaes (Brazil) không tham dự, Granit Xhaka và Thomas Partey thì chỉ đá vòng bảng rồi về. Đùng một cái, Gabriel Jesus dính chấn thương đầu gối phải nghỉ ít nhất 3 tháng.

Jesus chính là sự khác biệt lớn nhất của Arsenal giai đoạn đầu mùa. Tiền đạo người Brazil chính là người đầu tiên gây sức ép khi đội bóng cần phòng ngự. Còn lúc tấn công, sự cơ động của anh giúp tạo ra những khoảng trống cho những đồng đội khác. Vì thế mà tuy không phải là chân sút số 1, Jesus lại là người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất. Nói anh là “linh hồn” hàng công cũng không sai. Đẳng cấp của một người từng chơi cho Man.City giúp Arsenal có hàng công chất lượng nhiều hơn trước, vì những Bukayo Saka (5 bàn, 6 kiến tạo), Martin Odegaard (6 bàn, 2 kiến tạo) và Gabriel Martinelli (5 bàn, 2 kiến tạo) đều là dạng mới trưởng thành.

Nói Arsenal đang “cuống cuồng” tìm người thay Jesus là không quá lời. Theo tờ Guardian, Mykhaylo Mudryk, cầu thủ chạy cánh người Ukraine, là người được quan tâm nhất nhưng mức giá của Shakhtar Donetsk là gần 100 triệu bảng phải nói quá cao. Những đối tác dường như đã biết điểm yếu của Arsenal nên cứ mặc tình hét giá. Lại có tin HLV Arteta phải bay sang Mỹ để gặp ông Stan Kroenke, chủ sở hữu của Arsenal, là một biểu hiện của sự nôn nóng tăng cường lực lượng.

Bukayo Saka và Gabriel Martinelli sẽ thiếu người chia lửa trên hàng công.

Bukayo Saka và Gabriel Martinelli sẽ thiếu người chia lửa trên hàng công.

Ngoài Mykhaylo Mudryk, Arsenal được cho là quan tâm đến Matheus Cunha vốn đang thất sủng tại Atletico Madrid. Đội bóng La Liga đang sẵn sàng để Cunha ra đi nếu nhận được lời đề nghị nào phù hợp. Hợp đồng của Cunha với Atletico vẫn còn thời hạn tới năm 2026 và giá của anh cũng rất vừa phải, chỉ khoảng 20-30 triệu bảng. Nhưng mùa này tiền đạo Brazil chưa có bàn nào dù đã ra sân 17 trận. Cái tên tiếp theo là Marcus Thuram, người đang chơi bóng ở Bundesliga và có 13 bàn/17 trận trên mọi đấu trường cho M’gladbach. Anh cũng là thành viên của đội tuyển Pháp vừa lọt vào trận chung kết World Cup 2022. Giá của Thuram chỉ khoảng 10 triệu bảng, khá phù hợp với tình hình hiện tại của Arsenal.

Nhưng giá rẻ, thì đương nhiên là chẳng phải mỗi Arsenal có cơ hội để mua. Nghĩa là vấn đề nằm ở chỗ Arsenal sẵn sàng chi bao nhiêu tiền sau khi đã tốn kém rất nhiều hồi mùa Hè. World Cup 2022 vừa qua đã phản ảnh một thực tế, là những chân sút trên hàng công không có quá nhiều gương mặt mới. Nếu không mua được người, HLV Arteta phải tự xoay sở. Ông có thể dùng Eddie Nketiah, người mà ông đã trao cơ hội trong cả ba trận giao hữu vừa qua. Hoặc có thể đặt Martinelli vào vị trí chính diện cầu môn thay vì chỉ chơi bên cánh trái.

Lối chơi gây sức ép tầm cao của Arsenal rất “tốn” người, luôn cần cầu thủ trẻ và chịu khó di chuyển. Kiểu gì thì Arsenal cũng phải mua tiền đạo để tránh trường hợp khi cần lại chẳng có người để thay. Màn trình diễn tại Cúp Liên đoàn của Erling Haaland trong màu áo Man.City đã nói rằng, nếu không có chân sút chủ lực, thì Arsenal hãy coi chừng.

Tin cùng chuyên mục