Miami Open: “Nữ hoàng” Ashleigh Barty đấu “Mỹ nhân” Elina Svitolina ở bán kết

Ở Miami Open (hệ giải dành cho nữ), cặp đấu bán kết đầu tiên đã được xác định. Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa “Nữ hoàng WTA” Aghleigh Barty (Australia) và “Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina. Trong các trận đấu tứ kết diễn ra vào sáng sớm hôm nay, thứ Tư 31-3, Barty đã đánh bại Aryna Sabalenka (Belarus) 6-4, 6-7 (5-7), 6-3; còn Svitolina thắng Anastasija Sevastova (Latvia) 6-3, 6-2.

Barty muốn bảo vệ ngôi Nữ hoàng và danh hiệu Miami Open
Barty muốn bảo vệ ngôi Nữ hoàng và danh hiệu Miami Open

Trải qua hơn 14 tháng không đối mặt với một tay vợt nào thuộc tốp 10 thế giới, do đã vắng mặt gần như cả mùa giải 2020 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Barty có vẻ khá chật vật khi phải đối mặt với một Sabalenka đang có phong độ cực cao và hiện xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng điểm của WTA. Cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt “khai màn” WTA Tour 2021, vì như thế, đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, kịch tính...

Trước đó, người ta sẽ không bao giờ quên, khi tay vợt nữ người Belarus mới chính là người “mở hàng danh hiệu” cho WTA Tour 2021. Sabalenka đã giành ngôi vô địch ở giải đấu “khai màn của mùa giải” - Abu Dhabi Tour, nhờ vào việc đánh bại Veronika Kudermetova (Nga) 6-2, 6-2 ở trong trận đấu chung kết. Trong khi đó, ở giải đấu thứ 2 của mùa 2021 - giải Yarra Valley Classic, Barty là người lên ngôi vô địch khi thắng Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) 7-6 (7-3), và 6-4 ở trận cuối cùng.

Sao cũng được, cuối cùng Barty đã chật vật đánh bại Sabalenka, nhưng bằng một màn trình diễn cực kỳ kiên cường và xuất sắc, Barty hào hứng cho biết sau chiến thắng: “Trận đấu hôm nay thật xuất sắc. Đương nhiên, đây là thứ đẳng cấp tốt nhất mà tôi có thể trình diễn sau một thời gian dài, đặc biệt, sau một giai đoạn phải chịu đựng rất nhiều thứ”.

Như vậy, sau 14 tháng không đối mặt với đại diện tiêu biểu nào của nhóm “Thập đại mỹ nhân”, giờ đây, Barty đang sở hữu chuỗi trận đầy ấn tượng trong mùa mới, cô đã thắng 12/14 trận đấu kể từ đầu mùa. Nếu tính riêng ở đấu trường Miami Gardens, Barty có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp (cô đang là ĐKVĐ giải). Nếu vượt qua bán kết, và lọt đến chung kết, Barty sẽ giữ ngôi “Nữ hoàng WTA”. Nếu không, Naomi Osaka đang sở hữu 4 danh hiệu Grand Slam sẽ soán ngôi “Nữ hoàng” của cô, với điều kiện Naomi phải giành được danh hiệu của giải Miami Open năm nay

Riêng với Barty, nhiệm vụ trước mắt là phải vượt qua Svitolina ở bán kết. Tất nhiên, niềm hy vọng số 1 của làng quần vợt nữ "Xứ miệt dưới" không chỉ hy vọng bảo vệ ngôi "Nữ hoàng", mà cô còn mong mỏi bảo vệ cả ngôi vô địch ở Miami Open. Đối mặt với Svitolina đang chơi khá tích cực trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Barty liệu sẽ giành được chiến thắng cần thiết?

Đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Xét về hiệu số đối đầu trực tiếp, Barty thua xa đối thủ 26 tuổi. Trong quá khứ, Svitolina đã thắng Barty 5/6 trận tranh tài. Tuy nhiên, điểm yếu của "cô bạn gái của Gael Monfils" lại là rất rõ ràng. Cô này chơi không đúng sức ở các trận đấu quan trọng, khi phải đối mặt với những đối thủ đẳng cấp thật sự, và có khát khao - tham vọng thật sự.
Không phải tự nhiên, dù thắng Barty liên tục trong suốt giai đoạn từ năm 2017 đến gần cuối năm 2019 (thắng ở vòng 1 World Group II hồi năm 2017; thắng ở vòng 1 Wimbledon 2017, thắng ở 32 China Open cũng trong năm 2017; thắng ở vòng 4 của Miami Open 2018; và lại thắng ở vòng 4 Indian Wells 2018), nhưng trong trận đấu quan trọng nhất - trận chung kết của giải WTA Finals 2019, Svitolina để thua Barty chỉ sau 2 ván đấu.
Sau khi vượt qua Sevastova trong trận đấu dài 63 phút đồng hồ, “Mỹ nhân Ukraine” tâm sự: “Tôi luôn muốn chơi tốt ở đây, tại Miami này. Đây là một trong những giải đấu lớn nhất và việc được chơi bóng ở đây thật sự tuyệt vời. Vì thế, tôi hài lòng với màn trình diễn của mình ở trong trận đấu tối hôm nay. Đối thủ là một tay vợt rất mưu mẹo, tôi phải thích nghi với lối chơi đó”.
Miami Open: “Nữ hoàng” Ashleigh Barty đấu “Mỹ nhân” Elina Svitolina ở bán kết ảnh 1 Svitolina sẽ đấu với Barty ở bán kết
Hướng đến trận đấu bán kết dự kiến sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu, mùng 2-4, Svitolina nhận xét: “Tôi biết Ash trong một thời gian dài, trước đây, cả 2 chúng tôi đã từng đối mặt nhau rất nhiều lần. Cô ấy đang là số 1 thế giới, một thành tựu tuyệt vời. Cô ấy đã tiến bộ mạnh mẽ trong 3, 4 năm gần đây và đang ở đỉnh cao. Đó sẽ là một trận đấu đầy thách thức, nhưng tôi đã sẵn sàng”.

“Cả 2 chúng tôi đều là những chiến binh, tôi nghĩ, khi bạn thi đấu ở đẳng cấp cao, bạn phải cố gắng phi thưởng tập trung, tập trung hơn bất cứ thứ gì khác, vì khi bạn chơi những trận đấu lớn như thế, bạn sẽ không bỏ qua bất kỳ điểm số nào và luôn muốn làm điều tốt nhất"

"Vì thế, kết quả xảy ra ở Shenzhen (WTA Finals 2019) là đặc biệt khó khăn đối với tôi. Tôi ghét thua trận ở chung kết một giải đấu bất kỳ, đặc biệt là ở giải đấu ở Shenzhen, một trong những giải đấu lớn nhất. Tôi rất muốn bảo vệ danh hiệu ở đó, vì thế, sau đó, mọi chuyện là đặc biệt khó khăn khi tôi đã để thua. Hy vọng, tôi sẽ chơi tốt hơn và có trận phục thù", Svitolina vẫn nhớ về "ám ảnh" của trận thua duy nhất trước Barty trong sự nghiệp của mình, trận đấu quan trọng hơn tất thảy 5 lần cô từng đánh bại đối thủ.

Tin cùng chuyên mục