McGregor nhận sai khi đấm người trong quán bar, muốn tái chiến báo thù Khabib

“Gã điên” người Ailen Conor McGregor vừa “phá vỡ luật im lặng”, khi lên tiếng nhận sai và nói lời xin lỗi vì hành vi đấm một ông lão trong quán bar Marble Arch ở Dublin hồi tháng 4 rồi. Dù đang phải đứng trước nguy cơ bị khởi tố trước pháp luật thêm lần nữa, anh vẫn thể hiện khát khao muốn được tái thượng đài, tái chiến với “đại kình địch” Khabib Nurmagomedov…

McGregor và nhãn hiệu rượu Proper Twelve
McGregor và nhãn hiệu rượu Proper Twelve

“Tôi đã sai, xem đoạn clip cứ như dao găm đâm vào tim”

Sau một thời gian dài giữ im lặng, cuối cùng, McGregor đã phải lên tiếng với giọng điệu đầy biết lỗi (nhưng anh có thật sự biết lỗi hay không, điều đó chỉ có: “Trời biết, đất biết, và chính bản thân McGregor biết mà thôi) trên ESPN: “Người đàn ông đó xứng đáng được tận hưởng thời gian của mình trong quán bar (hoặc là quán pub, theo cách gọi của người Ailen và châu Âu) mà không cần mọi chuyện phải kết thúc như vậy”.

“Tôi đã cố gắng sửa đổi, và sau đó tôi đã sửa đổi (sau… lúc nào???). Nhưng điều đó giờ đây đã không còn là vấn đề. Tôi đã sai. Tôi phải đến đây trước các bạn, thừa nhận sai sót và nhận lấy trách nhiệm của mình (còn trách nhiệm với nạn nhân thì sao?). Bất cứ điều gì đến trên đường đi của tôi, tôi sẽ phải đối mặt với nó. Bất kể điều gì đến theo cái cách của tôi, tôi cũng xứng đáng phải nhận lấy nó”, McGregor thừa nhận.

“Tôi sẽ đối đầu với chuyện này. Tôi sẽ không giấu diếm. Tôi đã sai hoàn toàn. Đây là một hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được với một người đàn ông trong vị trí của tôi. Tôi nợ mẹ tôi, cha tôi và gia đình của tôi. Tôi nợ tất cả mọi người, những người đã hướng dẫn, huấn luyện tôi về võ thuật - và đây không phải là lý do tôi dấn thân vào với võ thuật, hay học hỏi các môn thể thao chiến đấu”, McGregor cho biết.

“Lý do mà tôi dấn thân vào với võ thuật, học hỏi các môn thể thao chiến đấu, đó chính là để bảo vệ bản thân chống lại những chuyện mà mà tôi vừa tạo ra. Tôi phải bước những bước đi để làm tốt hơn và trở nên tốt hơn. Khi xem lại clip của vụ này, tôi cảm thấy giống như là lưỡi dao găm đang đâm vào trong tim tôi”, McGregor nói.

Nguyên nhân Conor McGregor hành hung ông lão trong quán bar, là do anh này xách theo chai Proper Twelve (rượu Whiskey mang thương hiệu của McGregor) vào trong quán Marble Arch và rót ra 3 ly nhỏ để mời mọi người đang ngồi trong quầy bar. Sau khi McGregor và một người đàn ông khác cạn ly, nạn nhân lại từ chối uống. Theo nhân chứng, nạn nhân có nói một câu khá sốc: “Tôi không uống thứ rác rưởi này”, rồi cầm ly rượu để lên kệ. McGregor với lấy ly rượu và đặt xuống trước mặt nạn nhân thêm lần nữa, nhưng ông này tiếp tục cất ly rượu lên kệ. Không thể kềm chế tính nóng nảy, McGregor đã đấm vào đầu ông lão…

Sẽ bị khởi tố, truy tố

Theo Irish Sun, ông lão cho biết bị đánh vào đầu và đã đâm đơn kiện lên Cảnh sát thành phố Dublin (DPP). Sau đó, cảnh sát đã tiến hành thu thập chứng cứ qua các đoạn video trên CCTV để củng cố hồ sơ của mình. Hiện tại, McGregor là tâm điểm của 2 cáo buộc hành hung, và nếu cảnh sát khởi tố vụ án và buộc tội anh, anh sẽ bị truy tố ra trường Tòa án Quận.

Một nguồn tin nội bộ của PDD cho hay, “Hồ sơ vụ việc đã được hoàn tất và chuyển sang phía cảnh sát. Sau khi DPP tiến hành điều tra, quyết định khởi tố và buộc tội McGregor sẽ được đưa ra, nhưng là với mức độ cáo buộc thấp nhất. Anh ta sẽ phải xuất hiện trước Tòa để trả lời cho những cáo buộc này”.

NHỮNG LẦN MCGREGOR GÂY CHUYỆN

_Ngày 17-8-2016: Cùng đội của mình đụng độ bằng chai, lon nước và tách cà phê với đội của Nate Diaz trong buổi họp báo ở Las Vegas. Sau đó bị Ủy ban thể thao Nevada phạt 135 ngàn EUR

_Ngày 11-10-2017: Nhảy vào lồng bát giác để ăn mừng chiến thắng với tay võ sĩ đồng hương Charlie Ward ở sự kiện Bellator 187 tại 3Arena, đụng độ với trọng tài Marc Goddard và đấm vào mặt thành viên BTC Mike Johnson. Sau đó phải nói lời xin lỗi.

_Ngày 30-11-2017: Bị triệu tập trước Tòa án Quận Blanchardstown và bị phạt 400 EUR vì lỗi lái xe quá tốc độ. Trước đó, anh đã lái chiếc xe thể thao BMW i8 vượt quá giới hạn tốc độ 92,8 km/giờ ở đường N7 Naas

_Ngày 4-5-2018: Dùng thùng rác kim loại tấn công, ném vỡ kính xe chở các võ sĩ UFC, trong đó có đại kình địch Khabib Nurmagomedov ở New York. Sau đó bị kết án 5 ngày phục vụ cộng đồng và phải theo học lớp kềm chế sự giận dữ

_Ngày 28-11-2018: Bị cấm lái mô tô trong vòng 6 tháng, đồng thời đóng phạt 1.000 EUR vì lỗi chạy quá tốc độ. Trước đó, anh này bị bắt gặp lái xe mô tô với tốc độ 246,4 km/giờ, ở khu vực quy định tốc độ 160 km/giờ. Anh đã phải nói trước Tòa: “Tôi xin lỗi, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi không biết tôi chạy lẹ đến như vậy”

_Ngày 11-3-2019: Giật và đập điện thoại của một CĐV ở Miami (CCTV đã quay lại được cảnh này). Sau đó bị cảnh sát bắt và cáo buộc tội cướp tài sản có tính bạo lực và gây nguy hại cho người khác. Những cáo buộc hình sự sau đó được gỡ vì McGregor đã thỏa thuận để nạn nhân rút đơn kiện hình sự, chuyển thành vụ đòi bồi thường dân sự

Vẫn muốn tái thượng đài, “báo thù” Khabib

Một trong những ý định của McGregor, ngay sau khi thừa nhận mình đã sai trong vụ đấm ông lão trong quán bar, đó là… muốn tái thượng đài, muốn tái chiến để báo thù Khabib: “Tôi muốn quay trở lại giành đai vô địch thế giới, để báo thù Khabib. Lần trước, tôi đã sai lầm trong khâu chuẩn bị cho trận thượng đài với Nurmagomedov”.

“Khabib đã thoát khỏi hiệp 1 (!??). Anh ta không đấm, không tấn công, Anh ta kể, anh ta đã nói chuyện với tôi trong lồng, nhưng chẳng có một lời thì thào nào từ anh ta, cho đến khi anh ta ở trong cái vị trí chiếm ưu thế. Lý do duy nhất mà anh ta có được bản thân ở trong cái vị trí thuận lợi, đó là do tôi không tôn trọng anh ta, không đề phòng anh ta và tôi đã xao lãng trong 1 phần triệu giây. Nhưng có những thứ tôi đã học được từ chuyện đó. Tôi có thể quay trở lại, và giành lấy chiến thắng báo thù”, McGregor nhớ lại và kể lể.

“Tôi có kế hoạch về một trận đấu vào cuối năm nay. Không quan tâm là ai, đối thủ nào cũng không phải là vấn đề. Dustin Porrier, Nate Diaz, Jorge Masvidal, Tony Ferguson, Justin Gatgi, rồi Max Holloway và Jose Aldo. Tôi có rất nhiều đai vô địch”, võ sĩ từng tuyên bố giải nghệ hôm 26-3 lên tiếng cho biết.

Những lần gặp rắc rối với pháp luật của McGregor

McGregor nhận sai khi đấm người trong quán bar, muốn tái chiến báo thù Khabib ảnh 1
McGregor nhận sai khi đấm người trong quán bar, muốn tái chiến báo thù Khabib ảnh 2
McGregor nhận sai khi đấm người trong quán bar, muốn tái chiến báo thù Khabib ảnh 3
McGregor nhận sai khi đấm người trong quán bar, muốn tái chiến báo thù Khabib ảnh 4
McGregor nhận sai khi đấm người trong quán bar, muốn tái chiến báo thù Khabib ảnh 5

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

TPHCM World Cup tuần trước là giải cuối cùng Anh Chiến đánh ở UMB

Huy chương bạc SEA Games Nguyễn Đức Anh Chiến gia nhập làng Billiards PBA Hàn Quốc

Tiếp nối một số cơ thủ hàng đầu Việt Nam, đương kim vô địch quốc gia nội dung Carom 3 băng cũng như HCV SEA Games 31 Nguyễn Đức Anh Chiến chính thức rời hệ thống thi đấu của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) để sang chơi cho hệ thống thi đấu của Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp (PBA) tại Hàn Quốc.

Bóng đá trong nước

SLNA - CLB TPHCM: Chiến thắng để an toàn (18 giờ, ngày 6-6)

Đánh bại Đà Nẵng ở trận “chung kết ngược” để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, song CLB TPHCM vẫn chưa thể an toàn vì khoảng cách nhiều hơn 2 điểm có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Điều này càng có cơ sở khi thầy trò Vũ Tiến Thành còn quá nhiều vấn đề tại hàng thủ, và vòng kế tiếp phải gặp chủ nhà SLNA đang “khát” 3 điểm để chặn đà rơi tự do.

Bóng đá quốc tế

Inter Milan “không sợ” Man.City

HLV Simone Inzaghi khẳng định rằng Inter Milan của ông không e sợ Man.City khi chuẩn bị cho màn đối đầu ở chung kết Champions League vào ngày 10-6 tới, nhưng ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đồng nghiệp Pep Guardiola - người đang dẫn dắt đội hướng đến “cú ăn ba” lịch sử.

Quần vợt

Roland Garros: Ons Jabeur lọt vào tứ kết lần đầu, sẽ đấu với người phụ nữ Brazil đầu tiên lọt vào TK từ năm 1968

Trong bản lý lịch rất ấn tượng suốt thời gian vừa qua của Ons Jabeur - tay vợt nữ xứ Ả rập và Bắc Phi liên tục làm nên lịch sử, cô vẫn đang “để trống thành tích thi đấu” ở Roland Garros - French Open. Hôm nay, cô gái 28 tuổi người Tunisia có thể tự hào hô lên rằng: “Cuối cùng, tôi cũng đã giành vé lọt vào tứ kết tại kỳ giải Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris”.

Tốc độ

Đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á 2023

Sáng nay, đội tuyển xe đạp Việt Nam đã lên đường dự giải xe đạp vô địch châu Á diễn ra từ ngày 7 đến 13-6 tại Thái Lan. Đoàn gồm 21 người, trong đó có 15 vận động viên và 5 huấn luyện viên do Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ làm trưởng đoàn.