Mauricio Pochettino bắt đầu cuộc sống ở Chelsea với cơn gió thay đổi

Có vẻ giống như một cuộc tháo chạy khỏi Stamford Bridge của các tên tuổi lớn, hoặc cũng có thể đó là một tiến trình vừa được kích hoạt nhằm phục vụ cho giai đoạn mới của Chelsea. Giới quan sát tin rằng, những thay đổi hiện tại dù gây xáo trộn lớn về lực lượng nhưng cũng cho tân HLV Pochettino cơ hội để tạo ra một nhóm cầu thủ trẻ tài năng cốt lõi.
Mauricio Pochettino bắt đầu cuộc sống ở Chelsea với cơn gió thay đổi

Mauricio Pochettino bắt đầu công việc mới đầu tuần trước và ông có thể không có quá nhiều thời gian để làm quen với một số cầu thủ mới của mình. Quá trình dọn dẹp lớn ở Stamford Bridge đang diễn ra tốt đẹp và thực sự, với Todd Boehly, Behdad Eghbali và một đội ngũ tuyển dụng hùng hậu sẵn sàng xé toạc tất cả để bắt đầu lại, không thể đoán trước Chelsea sẽ ra sao trước Liverpool trong trận mở màn mùa giải Premier League mới.

Tất nhiên là có vài điều chắc chắn. Enzo Fernández gia nhập với giá 106,8 triệu bảng vào tháng 1 phải ở lại, Thiago Silva vừa ký hợp đồng thêm một năm và Reece James là “biểu tượng” ở vị trí hậu vệ phải. Những người mới đến là tiền đạo người Pháp Christopher Nkunku trị giá 58 triệu bảng, rồi Malo Gusto hi vọng sẽ là dự bị chiến lược cho James và, nếu mọi việc suôn sẻ trong quá trình đàm phán với Brighton, thì Moisés Caicedo sẽ đá cặp với Fernández trong một đội hình rất trẻ cùng hàng tiền vệ tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, vấn đề của Pochettino đó là Chelsea đang tập trung vào việc bán người để có tài chính ổn cho việc mua thêm người. Đó là công việc của các giám đốc thể thao Laurence Stewart và Paul Winstanley. Họ có thể vi phạm luật công bằng tài chính (FFP ) nếu không cân đối ngân sách sau kỳ chuyển nhượng điên cuồng 600 triệu bảng mùa trước. Hơn nữa, một đội hình chỉ đem đến vị trí thứ 12 thì chắc chắn là cần phải thanh lý. Ngay là luôn.

Hơn nữa, Pochettino cần thời gian để xây dựng lại. Sự hỗn loạn về nhân sự cũng như việc bội chi của Chelsea đang bị giám sát. Đã có khoản lỗ 121 triệu bảng trong tài khoản năm ngoái và, với số tiền Chelsea đã chi kể từ mùa hè năm ngoái, cộng với việc không dự cúp châu Âu sẽ khiến nguồn thu của Chelsea ít ỏi. Nhiều người trong cuộc cho rằng họ không lo về đã nhấn mạnh rằng FFP không phải là vấn đề lớn. Nguyên nhân là Chelsea tìm được các đối tác còn bạo chi hơn cả họ từ Saudi Pro League nên chỉ cần bán 2-3 người là dư sức cân đối. Có thông tin cho biết, Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia có sở hữu cổ phần trong Clearlake, công ty sở hữu Chelsea nên các thương vụ bán cầu thủ sang Tây Á dễ dàng được “chốt”. Thế là lần lượt Kante, Koulibaly, Édouard Mendy sang Trung Đông và Chelsea có 50 triệu bảng thu về.

Bên cạnh đó, có sự quan tâm từ Inter để mua đứt Trevoh Chalobah và Romelu Lukaku. Mason Mount thì sang Man.United. AC Milan thì đã ký hợp đồng với Ruben Loftus-Cheek và muốn có Christian Pulisic. César Azpilicueta được tự do ra đi, có thể đến Atlético Madrid. Các cầu thủ còn lại như Gallagher và Callum Hudson-Odoi, Aubameyang được rao bán. Với Marc Cucurella thì khó hơn. Hậu vệ này đến Chelsea với giá 62 triệu bảng vào năm ngoái, nhưng hiện phải đợi có ai đó đưa ra lời đề nghị.

Nhìn chung, đợt “bán tháo” này của Chelsea không có nhiều rủi ro. Những bản hợp đồng của Mount, Kovacic, Kai Havertz đã đem đến 150 triệu bảng trong tháng 6 vừa qua, cũng đồng nghĩa được tính vào khoản thu chi mùa trước, qua đó sổ sách của Chelsea không gặp vấn đề gì để tiếp tục chi thêm mùa Hè này.

Nhưng sau câu chuyện tiền bạc thì còn lại gì? Tờ Guardian đặt vấn đề: Pep, Arteta hay Ten Hag đều là những HLV giỏi, họ phải rất cần Kovacic, Kai, Mount thì mới cố mua. Nghĩa là các cầu thủ nói trên đều rất giá trị về mặt chuyên môn. Bán họ đi, Chelsea ngòai chuyện mất ngôi sao còn về lý thuyết là tiếp thêm sức mạnh cho các đối thủ rất lớn. Vậy thì số tiền thu được liệu có bảo đảm khả năng trạnh tranh vào tốp 4 mùa tới dù đó chỉ là mục tiêu không quá lớn với một đội như Chelsea?.

Tín hiệu lạc quan duy nhất trong tiến trình này đó là chất trẻ trong đội hình Chelsea rất đáng kể, thể hiện một chiến lược có yếu tố đường dài. Sau đột mua sắm kỳ chuyển nhượng mùa Đông chủ yếu là các cầu thủ 24-25 tuổi, thì nay Chelsea ký hợp đồng với tiền đạo 22 tuổi người Senegal, Nicolas Jackson từ Villarreal với giá chỉ hơn 30 triệu bảng. Họ cũng đang nhắm tới tiền vệ 21 tuổi Gabri Veiga của Celta Vigo, người có điều khoản mua đứt trị giá 34,4 triệu bảng. Họ đã lùng sục khắp thế giới để tìm kiếm những tài năng tuổi teen, đến Brazil để mua Andrey Santos và Angelo Gabriel, tạt qua Ecuador để mua Kendry Paez, ngược lên Jamaica để mua Dujuan Richards và sang Mỹ để mua Gabriel Slonina.

Ít nhất có cảm giác rằng Chelsea đang xây dựng một cái gì đó. Mặc dù họ có hoàn toàn chỉnh sưa đội hình cũ để đạt thành công ngay. Nhưng với việc chiêu mộ Pochettino, người có thành tích đã được chứng minh trong việc cải thiện những cầu thủ trẻ, rõ ràng Chelsea đang tạo mọi điều kiện để xây một cuộc sống mới thay vì cứ hoài niệm về kỷ nguyên Roman Abramovich.

Tin cùng chuyên mục