Mateta phải khâu 25 mũi sau khi bị thủ môn đá vào mặt

Tiền đạo Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace đã được xuất viện sau khi bị thủ môn Liam Roberts của Millwall đá vào mặt ở phút thứ 8 của trận đấu vòng 5 FA Cup hôm thứ Bảy, hành động mà Chủ tịch của Palace, Steve Paris mô tả là “pha vào bóng liều lĩnh nhất” ông từng thấy.

Jean-Philippe Mateta phải khâu 25 mũi sau pha vào bóng này của thủ môn Liam Roberts.
Jean-Philippe Mateta phải khâu 25 mũi sau pha vào bóng này của thủ môn Liam Roberts.

Mateta đổ gục xuống sân sau khi bên trái khuôn mặt của anh “ăn trọn” gầm giầy của thủ môn Liam Roberts - người lao ra khỏi vòng cấm và nhảy lên phá bóng, nhưng chân của anh theo đà đạp thẳng vào đầu của cầu thủ đối phương. Pha va chạm ghê rợn này khiến Mateta nằm bất động trên sân. Đội ngũ y tế cần một thời gian điều trị y tế trước khi cầu thủ người Pháp được nẹp cố định cổ, và đưa ra khỏi sân bằng cáng đến xe cứu thương. Tiền đạo của Crystal Palace nhập viện trong trạng thái tỉnh táo.

“Chúng tôi rất vui mừng xác nhận rằng JP Mateta đã được xuất viện tối nay từ Bệnh viện St George, nơi anh ấy đã được điều trị chuyên khoa và khâu 25 mũi cho vết rách nghiêm trọng ở tai trái”, Crystal Palace cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Bảy. “Tất cả các lần chụp chiếu đều bình thường và JP cảm thấy khỏe. Bây giờ anh ấy sẽ nghỉ ngơi và hồi phục trong những ngày tiếp theo, trong đó bác sĩ của CLB sẽ tiếp tục theo dõi. Cảm ơn đội ngũ y tế tại cả sân Selhurst Park và bệnh viện vì sự giúp đỡ và tính chuyên nghiệp của họ, cũng như tất cả những lời chúc ủng hộ mà JP và CLB đã nhận được ngày hôm nay”.

Mateta là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Crystal Palace trong mùa giải này, với 12 bàn thắng tại Premier League. Mặc dù anh chấn thương khiến đội suy giảm sức mạnh tấn công trong phần còn lại của trận đấu, nhưng Đại bàng vẫn giành chiến thắng 3-1 trước 10 cầu thủ Millwall. Mateta cũng đăng trên mạng xã hội lời trấn an: “Tôi ổn! Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Làm tốt lắm các chàng trai vì công việc tuyệt vời hôm nay”.

Trọng tài Michael Oliver ban đầu thậm chí không rút thẻ vàng cho thủ môn Roberts mặc dù ông chỉ đứng cách nơi xảy ra sự cố vài mét, nhưng sau đó đã rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi được VAR gọi vào để xem lại sự cố trên màn hình bên lề sân.

Tin cùng chuyên mục