Man.United kém sắc bén trong thế bế tắc tại Crystal Palace

Alejandro Garnacho và Bruno Fernandes đã sút bóng trúng xà ngang bên phía đội khách trong hiệp một khi Man.United chiếm ưu thế, nhưng chỉ có pha cứu thua kép tuyệt đẹp của thủ thành Andre Onana sau giờ nghỉ mới giữ được tỷ số hòa 0-0, cũng khiến Crystal Palace chưa thể giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

Bruno Fernandes và Man.United trả giá cho những cơ hội bỏ lỡ khi hòa 0-0 tại Crystal Palace.
Bruno Fernandes và Man.United trả giá cho những cơ hội bỏ lỡ khi hòa 0-0 tại Crystal Palace.

Vào tháng 5, thảm bại 0-4 tại Selhurst Park là điểm thấp nhất trong một mùa giải đầy rắc rối của Man.United. Lần này, Quỷ đỏ du hành đến Nam London với tâm trạng phấn chấn sau khi ghi 10 bàn trong tuần qua - đánh bại Southampton 3-0, và đè bẹp Barnsley 7-0 ở cúp Liên đoàn vào giữa tuần. Tiền đạo Marcus Rashford đã chấm dứt chuỗi trận bết bát bằng cách ghi 3 bàn trong 2 trận đấu đó, nhưng anh đã bất ngờ bị HLV Erik ten Hag đẩy xuống băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, quyết định giữ Garnacho ở cánh trái là sáng suốt khi cầu thủ người Argentina xé nát Palace ngay từ đầu. Cựu thủ môn của Man.United, Dean Henderson cùng với sự may mắn đã giúp “Đại bàng” trụ vững trước khi hiệp một kết thúc. Garnacho không thể đánh bại Henderson ở cơ hội lớn đầu tiên của mình, trước khi thủ môn người Anh này từ chối Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez. Sau đó, Man.United đã không may mắn khi Garnacho và Fernandes dứt điểm chạm xà ngang 2 lần chỉ trong vài giây.

Trong hiệp 2, Fernandes một lần nữa ở gần bàn thắng nhưng một nỗ lực táo bạo ngoài vòng cấm bay đã đưa bóng ra ngoài từ một pha phối hợp ăn ý với Joshua Zirkzee. Sau đó, chỉ có một khoảnh khắc kỳ diệu của Onana mới ngăn Man.United khỏi việc phải nhận thất bại thứ 3 trong 5 trận tại Premier Leage mùa giải này. Cựu thủ môn của Ajax đã đổ người để cản phá cú sút xa của Eddie Nketiah, trước khi bật lên để ngăn Sarr ghi bàn từ đường bóng bật lại. Onana nói: “Cách tôi thực hiện cú cản phá kép không quá quan trọng khi mà chúng tôi không thắng. Thật không may là chúng tôi đã không ghi được bàn. Thật đáng tiếc khi trở về nhà với chỉ một điểm dù bạn xứng đáng giành chiến thắng”.

Andre Onana1.jpg
Thủ thành Andre Onana với nỗ lực xuất thần khiến Crystal Palace chưa thể giành chiến thắng đầu tiên.

Một điểm khiến Man.United tụt xuống vị trí thứ 11 sau khi chỉ thắng 2 trong 5 trận mở màn của chiến dịch Premier League mới. HLV Ten Hag than vãn các chân sút của mình cần phải tàn nhẫn hơn: “Tôi không hài lòng, chúng tôi đáng lẽ phải thắng. Chúng tôi đã để họ sống sót trong hiệp một, hiệp hai cân bằng hơn. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp một, kiểm soát hoàn toàn trận đấu, vấn đề duy nhất nằm trong vòng cấm và trong vòng cấm là nơi quyết định trận đấu. Chúng ta nên hành động quyết liệt hơn ở đó”.

Phía ngược lại HLV của Palace, Oliver Glasner - người đã phản ứng bằng cách thay đổi nhân sự liên tiếp vào giờ nghỉ giải lao, khiến hiệp 2 trở nên cạnh tranh hơn nhiều - tin rằng đội của ông xứng đáng có 3 điểm sau màn trình diễn tốt ở hiệp 2. Ngoài tình huống ghi bàn bị ngăn cản bởi một Onana xuất thần, Palace đã có một cơ hội lớn khác nhưng Eberechi Eze sút bóng ra ngoài bằng chân trái từ cự ly gần. “Trong hiệp một, chúng tôi cần một thủ môn tuyệt vời và may mắn thay, hôm nay chúng tôi đã có một thủ môn như vậy”, Glasner nói. “Trong hiệp 2, chúng tôi giống một đội Crystal Palace tôi muốn thấy hơn và đó là những gì chúng tôi cần để cạnh tranh với một đội như Man.United”.

Tin cùng chuyên mục