Man.United độc chiếm vị trí thứ 3, áp sát hơn ngôi đầu

Quỷ đỏ đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại Old Trafford vào thứ bảy. Nhưng niềm vui của chiến thắng đã không trọn vẹn khi tiền vệ Casemiro nhận thẻ đỏ một cách đáng tiếc ở thời điểm gần cuối trận.
Man.United leo lên vị trí thứ 3 sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace.
Man.United leo lên vị trí thứ 3 sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace.

Đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền chỉ sau 5 phút khi VAR xác định Will Hughes đã dùng tay ngăn đường chuyền của Marcus Rashford trong vòng cấm. Bruno Fernandes ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, và Man.United tiếp tục chiếm ưu thế trong hiệp một nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào. Phải đến phút 62, Quỷ đỏ mới có thể nhân đôi cách biệt khi Luke Shaw tung đường chuyền sệt để Rashford thực hiện một pha đệm bóng cận thành.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xoay chuyển ở phút 70 khi tiền vệ Casemiro bị đuổi khỏi sân sau khi VAR ghi lại hình ảnh ngôi sao người Brazil dùng 2 tay túm cổ Will Hughes. Đó là tình huống mà cầu thủ 2 đội đã lao vào nhau bên ngoài đường biên, sau khi Jeff Schlupp xô Antony ra khỏi sân và lao thẳng vào bảng quảng cáo. Và chỉ 5 phút sau khi có lợi thế hơn người, Crystal Palace đã có bàn gỡ khi Jeff Schlupp đánh bại thủ thành David de Gea sau một tình huống đệm bóng nhanh lẹ.

Đội khách sau đó tràn lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng HLV Erik ten Hag đã chủ trương bảo vệ thành quả trong 10 phút cuối khi liên tiếp tung vào sân những cầu thủ phòng ngự mạnh mẽ như tiền vệ tân binh Marcel Sabitzer hay các trung vệ Victor Lindelof và Harry Maguire. Man.United cuối cùng cũng có thể khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1, qua đó nối dài mạch thắng tại Old Trafford lên con số 13 trên mọi đấu trường. Quan trọng hơn, trong ngày mà Newcastle bị cầm hòa 1-1 bởi West Ham còn đội đầu bảng Arsenal bất ngờ thất bại 0-1 tại Everton, đoàn quân của HLV Ten Hag đã vươn lên độc chiếm vị trí thứ 3 với 42 điểm, và thu hẹp cách biệt với ngôi đầu xuống còn 8 điểm - nhưng Man.United đã chơi nhiều hơn Arsenal một trận.

Tình huống khiến tiền vệ Casemiro nhận thẻ đỏ một cách đáng tiếc.

Tình huống khiến tiền vệ Casemiro nhận thẻ đỏ một cách đáng tiếc.

“70 phút đầu tiên là của chúng tôi, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và đã chơi rất tốt”, HLV Ten Hag đánh giá. “Một lời khen ngợi lớn dành cho đội, rất nhiều năng lượng và họ đã chơi thực sự tốt khi kiểm soát bóng cũng như trong quá trình chuyển đổi hàng thủ. 20 phút cuối chúng tôi đã cho thấy có thể chiến đấu, chúng tôi có thể chiến đấu. Đó là tinh thần đồng đội rất lớn và chúng tôi hài lòng với điều đó”.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng bảo vệ Casemiro, người với chiếc thẻ đỏ trực tiếp đáng tiếc sẽ phải vắng mặt ở 3 trận tới (bao gồm 2 trận đối đầu Leeds United liên tiếp và với Leicester): “Bạn có thể thấy đội hình này đã đứng lên vì nhau. Đó là một tinh thần tốt cho cả đội. Nhưng bạn phải kiểm soát cảm xúc của mình. Thực sự rất khó khăn trong thời điểm như vậy và tôi thấy 2 đội lao vào nhau, tôi thấy cầu thủ 2 đội đã vượt qua giới hạn nhưng cuối cùng chỉ có một cầu thủ bị đuổi khỏi sân, điều đó không đúng. Casemiro đang bảo vệ cầu thủ của chúng tôi và cũng bảo vệ cầu thủ muốn tấn công, cậu ấy đang cố giữ anh ta lại. Casemiro đang vượt qua giới hạn nhưng nhiều cầu thủ khác cũng vậy”.

Tin cùng chuyên mục