Man.City trừng phạt sự non kém của Chelsea ở bán kết FA Cup

Sau khi thua “đội hình 2” của Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn, đội hình trẻ của Chelsea lại không thể tận dụng ưu thế về thể lực khi chấp nhận thua 0-1 trước Man.City và phải dừng bước ở bán kết FA Cup.

Bernardo Silva chớp thời cơ ghi bàn cận thành ấn định chiến thắng cho Man.City ở phút 84.
Bernardo Silva chớp thời cơ ghi bàn cận thành ấn định chiến thắng cho Man.City ở phút 84.

Chelsea đã có nhiều cơ hội vươn lên dẫn trước, nhưng chỉ riêng Nicolas Jackson đã lãng phí 3 cơ hội vàng, trong khi tiền vệ trẻ Cole Palmer cũng không thể tiếp tục chuỗi phong độ ghi bàn sung mãn của mình để đưa bóng vào lưới đội bóng cũ. Đoàn quân mệt mỏi về thể trạng và tinh thần của HLV Pep Guardiola - những người đã vắt cạn sức lực sau hơn 120 phút thi đấu ở lượt về tứ kết Champions League, và thua trên loạt sút luân lưu trước Real Madrid - đã chấp nhận bị dồn ép tại Wembley, cho đến khi trước khi Bernardo Silva chớp lấy thời cơ ghi bàn cận thành ấn định chiến thắng ở phút 84.

Một khoảnh khắc ngọt ngào của ngôi sao người Bồ Đào Nha, thậm chí còn đặc biệt hơn khi chỉ vài ngày trước chính anh đá hỏng một quả phạt đền trong trận thua Real Madrid. Bernardo nói: “Tôi rất nhẹ nhõm và hạnh phúc sau một tuần đầy khó chịu đối với tất cả chúng tôi, đối với cá nhân tôi. Điều tốt là trong bóng đá ở Man.City, bạn có cơ hội chơi 3 ngày một lần và luôn có cơ hội sửa chữa sai lầm. Cứ 3 ngày một lần, bạn có cơ hội giải quyết mọi việc và bây giờ chúng tôi có cơ hội giành được một chiếc cúp khác”.

Sự cai trị ở châu Âu của thầy trò Guardiola đã kết thúc, nhưng sự thống trị trong nước của họ thì chưa. Man.City giờ đứng trước cơ hội thắng danh hiệu FA Cup lần thứ 8 trước đối thủ ở chung kết ngày 25-5 là Man.United hoặc Coventry - sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại vào Chủ nhật. Thậm chí nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể kéo dài số danh hiệu của mình lên con số 16 kể từ khi gia nhập sân Etihad nếu đội của ông hoàn thành cú đúp danh hiệu quốc nội. Ngay cả trong ngày Arsenal vươn lên dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với chiến thắng 2-0 trước Wolves, thì Man.City hiện vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc đua khi thua 1 điểm nhưng đang chơi ít hơn một trận.

Nicolas Jackson.jpg
Sau khi Nicolas Jackson đã lãng phí 3 cơ hội vàng và không thể ghi bàn cho Chelsea.

Phía ngược lại, Chelsea tiếp tục mùa giải thất thường của mình. HLV Mauricio Pochettino lại phải than vãn: “Chúng tôi đã thủng lưới trong một khoảnh khắc mà bạn không nên để thủng lưới. Chúng tôi không có khả năng chủ động trước khung thành, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn. Trong trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt hơn một chút và xứng đáng được nhiều hơn, nhưng vấn đề không phải là xứng đáng mà là về mặt hiệu quả trước khung thành. Họ có nó còn chúng tôi thì không”.

Chelsea vẫn còn còn cơ hội tranh suất dự cúp châu Âu, và HLV Pochettino nhanh chóng hướng sự tập trung vào Premier League, nơi họ chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Arsenal vào thứ Ba - một trận derby London không chỉ quyết định cơ hội châu Âu của The Blues, mà còn có tầm ảnh hưởng cực lớn đến cuộc đua vô địch. “Chúng tôi muốn kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất”, Pochettino nhấn mạnh. “Bây giờ chúng tôi sẽ thi đấu vào thứ Ba với Arsenal, một đội bóng rất tốt khác và chúng tôi cần phải sẵn sàng. Hôm nay Man.City không có đủ thời gian để phục hồi, nhưng điều đó cũng sẽ xảy ra với chúng tôi vào thứ Ba”.

Tin cùng chuyên mục