Man.City mừng chức vô địch bằng chiến thắng thứ 12 liên tiếp

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đơn giản là không thể ngăn cản. Bất chấp đã chính thức đăng quang trước 3 trận cuối, Man.City vẫn đánh bại Chelsea 1-0 tại Etihad để nối dài mạch thắng liên tiếp lên con số 12. Và sau đó, tất nhiên là sự bùng nổ của những dải băng xanh trắng trên khán đài, và lễ ăn mừng chức vô địch Premier League của Manchester City nổ ra tưng bừng trên sân.
Lễ ăn mừng chức vô địch Premier League của Man.City.
Lễ ăn mừng chức vô địch Premier League của Man.City.

Đó là 3 chức vô địch liên tiếp, thứ 5 trong 6 mùa giải và là thứ 7 trong 12 năm. Có thể thành tích này vẫn kém đôi chút so với việc Man.United từng 2 lần thắng 3 chức vô địch liên tiếp (1999-2001 và 2007-2009), từng đăng quang 8 chức vô địch trong 11 năm đầu kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, làm được nó trong bối cảnh sự cạnh tranh tại giải đấu đang tăng cao nhất, khi khái niệm “Big Six” đã được khai sinh, thì rõ ràng sự thống trị của thầy trò Guardiola là quá ấn tượng. Và phần quan trọng nhất, vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu chức vô địch nữa cho một đội không ngừng vươn tới những tầm cao mới? HLV Frank Lampard của Chelsea nói: “Họ thật sự đã đặt ra một chuẩn mực khiến họ bỏ xa phần còn lại. Tôi nghĩ họ quá xuất sắc…”.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đơn giản là không thể ngăn cản.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đơn giản là không thể ngăn cản.

Chiến thắng trước Chelsea đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Man.City lên 24 trận trên mọi đấu trường. Và ngay cả với Erling Haaland, Kevin De Bruyne và một loạt cầu thủ ngôi sao có tên trên băng ghế dự bị trong trận gặp Chelsea, trận thắng thứ 12 liên tiếp tại Premier League đã được đảm bảo. Nhìn cách một đội Arsenal đã sụp đổ ở giai đoạn cuối mùa, trong khi không ai ở Man.City tỏ ra mệt mỏi hay tỏ ra nhàm chán với cảm giác chiến thắng, mới thấy để cạnh tranh với Man.City trong tương lai là một thách thức cực đại.

Tương lai không còn là câu chuyện về chất lượng đội hình, mà là đối thủ còn phải trang bị thứ bản lĩnh cao nhất mới có thể hy vọng. Bởi, ngay cả khi Arsenal đã dẫn đầu bảng với 8 điểm vào ngày 7-4, nhưng vẫn không thể cản bước Man.City. “Như Liverpool mùa qua, Arsenal đã đẩy chúng tôi đến giới hạn của mình, nếu không sẽ không thắng 12 trận liên tiếp này. Chúng tôi đã không bỏ cuộc và khiến họ cảm thấy rằng chúng tôi luôn ở đó”, Guardiola chia sẻ.

Erling Haaland chắc chắn là sự bổ sung quan trọng nhất của Man.City mùa giải này.

Erling Haaland chắc chắn là sự bổ sung quan trọng nhất của Man.City mùa giải này.

Đoàn quân của HLV Guardiola đã nâng tiêu chuẩn ở Premier League đến mức các đối thủ phải đạt ít nhất… 90 điểm mới có thể thách thức họ. Có thể tưởng tượng Man.City sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới, với Haaland - người đã ghi 52 bàn thắng ngay trong mùa đầu tiên - ổn định và hòa hợp hơn với đội và giải đấu. Ngoài ra, những bản hợp đồng mới cũng có thể sẽ đến trong giai đoạn đầu mùa giải mới và hệ thống phòng thủ 3 người mới của Guardiola cũng có thể được hoàn thiện hơn dù nó đã tỏ rõ tính ưu việt khi ông cập rập thay đổi từ sau World Cup.

HLV Guardiola đã nâng danh hiệu Premier League thứ 5 của mình.

HLV Guardiola đã nâng danh hiệu Premier League thứ 5 của mình.

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Vào Chủ nhật, tất cả là về bữa tiệc mừng công mới nhất của Man.City, và sau đó là tham vọng còn cao hơn là hoàn thành “cú ăn ba”, với chức vô địch FA Cup và danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử của CLB. HLV Guardiola cũng thừa nhận đội bóng của ông buộc phải vô địch Champions League để được coi là một trong những đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại. “Tôi không thể tưởng tượng được việc giành được 5 chức vô địch trong 6 năm”, Guardiola nói khi nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League. “Tôi có cảm giác chúng tôi đã làm được điều gì đó đặc biệt, nhưng để được coi là một trong những đội bóng vĩ đại nhất, chúng tôi phải giành chức vô địch Champions League, nếu không thì nó không hoàn hảo”.

Man.City chỉ còn cách 2 trận nữa để đi vào lịch sử: chung kết FA Cup với Man.United ngày 3-6 và chung kết Champions League gặp Inter Milan ngày 10-6. “Các cầu thủ phải ăn mừng, nhưng cũng cần nghỉ ngơi về mặt thể trạng và tinh thần cho những trận chung kết. Bây giờ tôi có cảm giác chúng ta hơi mệt, đó là một chặng đường dài. Hy vọng chúng tôi có thể quản lý tình hình trong đội một cách đúng đắn nhất”.

Tin cùng chuyên mục