Arteta: “Man.City là nhà vô địch và họ xứng đáng”

HLV Mikel Arteta đã thúc giục Arsenal cần cùng nhau mạnh mẽ đứng lên và chữa lành vết thương, sau khi chính họ trao cho Man.City chức vô địch Premier League với thất bại 0-1 trước Nottingham Forest vào thứ Bảy.
HLV Mikel Arteta cho rằng Pháo thủ đã đánh mất tiêu chuẩn ở giai đoạn quyết định.
HLV Mikel Arteta cho rằng Pháo thủ đã đánh mất tiêu chuẩn ở giai đoạn quyết định.

Đội bóng của Pep Guardiola đã lên ngôi vô địch thứ 3 liên tiếp và thứ 5 trong 6 năm mà không cần đá quả bóng vào Chủ nhật khi đón tiếp Chelsea trên sân nhà. Pha lập công ở phút thứ 19 của Taiwo Awoniyi là đủ để mang lại cho Nottingham Forest một chiến thắng vô giá, giúp họ đảm bảo một suất thi đấu ở Premier League thêm ít nhất một mùa giải nữa, và cũng chính thức kết liễu hy vọng vô địch sau 19 năm của Pháo thủ.

Đây là đoạn kết quá đau đớn với Arsenal, một đội vẫn còn dẫn trước 8 điểm ở ngôi đầu vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, chỉ giành được 2 chiến thắng sau 8 trận gần nhất đã khiến họ đánh mất hoàn toàn ưu thế đó, trong khi Man.City thắng 11 trận liên tiếp. HLV Arteta chia sẻ: “Bây giờ chúng tôi phải cùng nhau chữa lành vết thương này. Đoạn kết này thật sự rất đau đớn. Tôi phải tìm cách vực dậy các cầu thủ và chúng tôi có một tuần khó khăn phía trước. Đây là một ngày thực sự buồn. Rất nhiều cảm xúc khó tả. Chúng tôi thua trận và mất chức vô địch sau 10 tháng rưỡi chiến đấu vì nó, và 9 tháng rưỡi gần như đứng đầu”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Chúng tôi đã xây dựng rất nhiều nhiệt huyết và niềm tin rằng chúng tôi có thể đi hết con đường và giành chiến thắng. Cuối cùng, chúng tôi đã thất bại. Trước hết, xin chúc mừng Man.City. Họ là nhà vô địch và họ xứng đáng vô địch! Chúng tôi đã không thể làm được điều đó. Về phía tôi, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã tạo ra niềm tin rằng có thể làm được và cuối cùng cả đội đã không làm được. Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi ở đây để giành chiến thắng, tôi muốn giành chiến thắng, tôi thích chiến thắng, tôi yêu những gì mọi người làm ở CLB này để giành chiến thắng. Khi bạn không đạt được, điều đó thật đau đớn. Đây là cảm giác của tôi ngày hôm nay. Tôi đánh giá rất cao những gì các cầu thủ đã làm đúng, nhưng khi bạn ở đó, bước tiếp theo là bạn phải giành chiến thắng. Chúng tôi đã thất bại!”.

Một đoạn kết quá đau đớn với Arsenal khi họ vẫn còn dẫn trước 8 điểm ở ngôi đầu vào đầu tháng 4.

Một đoạn kết quá đau đớn với Arsenal khi họ vẫn còn dẫn trước 8 điểm ở ngôi đầu vào đầu tháng 4.

Khi được yêu cầu xác định thời điểm danh hiệu tuột khỏi tầm tay, HLV Arteta đã trích dẫn các trận hòa vào tháng trước với Liverpool và West Ham, khi họ đều dẫn trước 2-0 nhưng kết thúc với tỷ số 2-2. “Mọi chuyện bắt đầu với những gì diễn ra ở Anfield vào phút thứ 90. Sau đó, tại West Ham, nếu bạn bị gỡ hòa nhưng sau đó nâng tỷ số lên 3-1, mọi thứ sẽ thay đổi. Chúng tôi đã để thủng lưới rất nhiều bàn. Chúng tôi đã để thủng lưới 16 bàn trong những trận đấu đó. Đó là quá nhiều. Chúng tôi không thể duy trì sự ổn định. Ở giải đấu này, bạn phải trở nên đặc biệt với mọi thứ vì không có tỷ lệ chênh lệch lớn. Chúng tôi đã đánh mất tiêu chuẩn ở giai đoạn quyết định và đó là lý do tại sao chúng tôi mất giải đấu”.

Arsenal chắc chắn có vị trí nhì bảng và sẽ trở lại với Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016-2017. Họ kết thúc mùa giải bằng trận đấu trên sân nhà với Wolves vào Chủ nhật tới.

Tin cùng chuyên mục