Man.City hiện “qua mặt” nhiều đại gia để trở thành CLB thể thao trả lương hậu hĩnh nhất thế giới, nên không ngẫu nhiên mà họ đang nằm trong “phạm vi phải điều chỉnh” theo Quy tắc Công bằng tài chính của UEFA.
Theo kết quả điều tra do Sporting Intelligence công bố mới đây, Man.City đang thực hiện chính sách lương bổng cho cầu thủ đạt bình quân 5,33 triệu bảng/người/năm (tương đương 102.653 bảng/người/tuần).
|
Với mức chi trả này, Man.City đứng đầu thế giới thể thao, qua mặt hai tên tuổi lớn của làng bóng chày Mỹ - New York Yankees (5,28 triệu bảng/người/năm) và Los Angeles Dodgers (5,11 triệu bảng) - cùng hai “đại gia” của bóng đá châu Âu là Real Madrid (4,99 triệu bảng) và Barcelona (4,9 triệu bảng).
Dành phần ngân sách quá lớn để mua sắm cầu thủ và đặc biệt là trả lương, Man.City đang đối mặt với nguy cơ bị UEFA trừng phạt do vi phạm Quy tắc Công bằng tài chính mà tổ chức này áp dụng kể từ mùa giải 2011-2012.
Theo luật này, một CLB bóng đá ở châu Âu không được để thua lỗ quá 37,2 triệu bảng (45 triệu euro) cho 3 mùa giải liên tiếp và nếu vi phạm, đội bóng ấy sẽ bị phạt tiền rất nặng, cấm chuyển nhượng cầu thủ hoặc nặng hơn là trục xuất khỏi các Cúp châu Âu mùa bóng sau đó.
Theo nhật báo Telegraph, Man.City có khả năng bị kết tội do để thâm thủng ngân sách và đầu tư quá mức, hệ quả của việc bạo chi với sự hậu thuẫn từ hầu bao rủng rỉnh của các ông chủ Trung Đông giàu có.

Nếu như đội bóng chày New York Yankees chỉ tăng quỹ lương thêm 5% trong giai đoạn 2010 - 2014 thì Man.City đã tăng “phi mã” đến 265% kể từ khi đội bóng nước Anh được đặt dưới quyền kiểm soát của ông chủ Ả rập, Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan.
Không riêng Man.City, một đội bóng thuộc quyền sở hữu của các tỷ phú dầu hỏa Trung Đông khác là PSG cùng 74 đội bóng châu Âu đứng trước nguy cơ phải nhận án phạt từ UEFA. Ban kiểm soát tình hình tài chính các CLB của UEFA đã nhóm họp trong hai ngày liên tiếp 15 và 16-4 để đưa ra phán quyết sau cùng về việc trừng phạt đối với trường hợp như Man.City.
Nếu có, đây sẽ là cú sốc lớn cho đội bóng của HLV Manuel Pellegrini trong bối cảnh Man.City phải chuẩn bị cho trận đấu bù giải Ngoại hạng vào thứ Tư với Sunderland, ba ngày sau khi để thua 2-3 tại Liverpool.
Ở mùa này, Man.City chỉ giành được vỏn vẹn một danh hiệu (Cúp Liên đoàn), đã bị loại ở Champions League và Cúp FA còn ngôi vô địch Premier League giờ đang là mục tiêu tranh chấp rất căng thẳng. Cơ hội chỉ thuộc về Man.City nếu họ thắng cả 6 trận còn lại của mùa giải đồng thời hy vọng Liverpool sẩy chân trong 4 vòng đấu cuối cùng của đội bóng này.
Mùa hè năm ngoái, Man.City đổ vào thị trường chuyển nhượng xấp xỉ 100 triệu bảng nhưng nhiều khả năng Man.City sẽ không thể bảo vệ nổi ngôi á quân có được mùa rồi khi còn do HLV Roberto Mancini dẫn dắt. Cũng chính vị trí thứ nhì này mà nhà cầm quân người Italia đã phải ra đi, nhường “ghế nóng” lại cho đồng nghiệp người Chilê, Manuel Pellegrini…
Trần Phương