Man.City - Chelsea 1-1: Chia đôi trái tim

Frank Lampard vào sân trong 12 phút cuối để ghi bàn thắng gỡ hòa cho Man.City. Kết quả 1-1 không khiến Chelsea đánh mất ngôi đầu, nhưng người hâm mộ The Blues chắc chắn không muốn phải chứng kiến người hùng xưa cũ của họ lặng lẽ không ăn mừng bàn thắng để bày tỏ sự tôn trọng.

Frank Lampard vào sân trong 12 phút cuối để ghi bàn thắng gỡ hòa cho Man.City. Kết quả 1-1 không khiến Chelsea đánh mất ngôi đầu, nhưng người hâm mộ The Blues chắc chắn không muốn phải chứng kiến người hùng xưa cũ của họ lặng lẽ không ăn mừng bàn thắng để bày tỏ sự tôn trọng.

Chelsea chịu vây ép trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng họ đã làm được điều quan trọng nhất là không thủng lưới, trước khi may mắn được chơi hơn người và vượt lên bằng một pha phản công sắc như dao. Tuy nhiên, cảm xúc của trận cầu đỉnh cao này được đẩy lên tột bậc, khi Lampard vào sân và ghi bàn.

Frank Lampard đã không ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới Chelsea.

Sau 10 phút, Man.City dứt điểm 4 lần còn Chelsea là 0. Gần 20 phút, Jose Mourinho đã phải đứng bật dậy khỏi bằng ghế chỉ đạo, khi trên sân Etihad rộn rã hát vang “chúng ta vẫn là nhà vô địch”. Cũng phải thôi, một đội bóng đã ghi đến 15 bàn sau 4 trận như Chelsea, sở hữu cây làm bàn siêu hạng như Diego Costa đến lúc này, vẫn chưa dứt điểm nổi 1 lần.

Man.City chơi quá mạnh mẽ, chủ động tranh cướp bóng trên mọi mặt sân và phát động tấn công rất nhanh. Thậm chí, David Silva và Edin Dzeko vốn thường biết lối chơi “hiền hòa” đã chiến đấu như những chiến binh. Dù là đương kim vô địch nhưng bị đánh giá thấp hơn trước trận, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini thật sự đã vùng dậy để chơi một hiệp đầu quá hay. Theo bản đồ nhiệt, Chelsea thậm chí chẳng thực hiện được pha phối hợp nào trong khu cấm chủ nhà còn với các thống kê của trận, đoàn quân của Mourinho chỉ dứt điểm 1 lần, trong khi phía Man.City là 7 cũng như số lần hưởng phạt góc nhiều hơn , 9 so với 2.

Phút 60, Sergio Aguero xoay trở rất nhanh trong khu cấm trước khi tung cú sút cực mạnh, Thibaut Courtois quá xuất sắc đỡ được tình huống này nhưng cũng phải nhờ Ramires rất nhanh xoạc bóng giải nguy trước mũi giày Dzeko sau đó, Chelsea mới thoát thua. Chelsea một lần nữa thoát hiểm, nhưng cũng là lúc người hâm mộ chủ nhà bồn chồn mãi không thể hạ gục đối thủ cứng cỏi này. Và phút 66, điều tệ hại đã đến, khi Man.City phải chơi thiếu người vì Pablo Zabaleta nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Costa.

Trong cơn say giành chiến thắng, dường như Man.City đã không màng đến sự thua thiệt về nhân sự để rồi nhận lãnh đòn phản công. Phút 71, Costa dù không khi bàn nhưng tốc độ của anh thật sự khiến hàng phòng ngự Man.City chao đảo, trước khi Eden Hazard thực hiện pha căng ngang cho cầu thủ dự bị Andre Schurrle băng lên đệm bóng ghi bàn. Phút 80, Costa tưởng chừng đã kết liễu trận đấu nhưng tiếc cú sút của anh chỉ tìm đến cột dọc.

Nhưng, nỗ lực giành trận thắng thứ 5 liên tiếp của Chelsea đã không thành. Phút 85, chỉ sau 7 phút vào sân thay Aleksandar Kolarov, Lampard tung cú vô-lê vốn đã quá quen thuộc với người hâm mộ Chelsea trong suốt 13 năm qua, ghi bàn gỡ hòa 1-1 và giật lại 1 điểm mà Man.City vốn cũng rất xứng đáng có được.

Tùng Việt

Tin cùng chuyên mục