* K+1, BĐTV, SCTV15, HTV TT trực tiếp 22 giờ ngày 12-12
Trận đấu với Swansea chắc chắn không gây khó khăn cho HLV Pellegrini về mặt chiến thuật kể cả khi ông vẫn đang thiếu Aguero và Kompany vì chấn thương. Tuy nhiên, đá với một đối thủ kiểu như Swansea vừa dễ mà cũng vừa khó nên cần một chút thận trọng vẫn hơn.

Yaya Toure (phải, Man.City) kiểm soát bóng trước Ki Sung-Yueng (Swansea)
Với chỉ 1 chiến thắng trong 11 trận gần nhất, để thủng lưới trong 9 trận liên tục gần đây, và sẽ đến sân Etihad mà không có HLV trưởng, tự thân Swansea đã mang cho mình một gánh nặng chứ chưa đợi đến sức tấn công của đội chủ nhà. Chính HLV Pellegrini cũng cho rằng, thành tích tồi tệ hiện nay của đội khách không xuất phát từ HLV Gary Monk. Ông cũng không tin là một Swansea vừa sa thải HLV sẽ có thái độ thi đấu mạnh mẽ hơn, như kiểu Aston Villa cầm hòa Man.City ngay trận đấu đầu tiên của tân HLV Remi Garde. Rõ ràng Pellegrini không phải vì chủ quan mà nói như vậy bởi Swansea mùa này khác mùa trước rất nhiều dù về lý thuyết, họ lẽ ra phải tốt hơn nhờ tăng cường lực lượng tương đối đầy đặn hơn.
***
Mọi thứ có lẽ tùy thuộc vào khả năng giải quyết nhanh hay chậm của Man.City ở trận này. Sự vắng mặt của Kompany là một rủi ro mà Man.City phải đối diện khi 7 trận đấu thiếu người trung vệ đội trưởng, tỷ lệ chiến thắng của Man xanh chỉ là 43% trong khi có anh là 75%. Trong 8 trận Kompany chỉ huy hàng phòng ngự, Man.City chỉ thủng lưới có 1 bàn, ngược lại thì dính đến 15 bàn thua. Từ khi vắng Kompany, đội chủ sân Etihad không thắng được 2 trận liên tiếp tại giải quốc nội. Tóm lại, Man.City không yếu đi nhưng họ phơi bày nhiều điểm yếu để đối thủ khai thác nhiều hơn trong hàng thủ. Chính vì thế, có đá hay ở hàng công bao nhiêu thì khả năng bị thua trận hay chia điểm của Man.City cũng không thay đổi.
Cứ cho là các điểm yếu đó vẫn sẽ không được khắc phục, câu hỏi đặt ra là liệu Swansea có đủ năng lực để trừng phạt hay không, đấy lại là chuyện khác. 11 trận gần nhất, Swansea chỉ ghi được 7 bàn thắng, tức là ngang với 4 trận đầu mùa. Điều đáng nói là tiền đạo Ayew của họ vẫn ghi bàn khá đều đặn trong các trận đấu có bàn thắng ấy nhưng Swansea vẫn cứ tuột dốc. Giới chuyên môn thì cho rằng, đội bóng Xứ Gan này đã bị bắt bài sau khi tạo ra được tính bất ngờ ở mùa trước. Đấy cũng là lý do mà Wilfred Bony thăng hoa ở Swansea nhưng khi được Man.City mua về thì đá dở tệ.
***
Như vậy, coi như chúng ta cũng gạt bỏ luôn yếu tố tạo bất ngờ của đội khách, câu hỏi cuối cùng là Man.City sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu, có tiếp tục bị để thủng lưới ở trận thứ 7 liên tiếp khi không có Kompany hay không? Câu trả lời có lẽ nằm ở việc Man xanh ghi bàn sớm hay muộn. Nếu mọi thứ được khai thông từ sớm, Swansea dễ dàng sụp đổ và khó mà đủ tinh thần để tìm bàn danh dự. Sau khi đã đoạt vé đầu bảng tại Champions League, sự hưng phấn đang tràn trề ở đội bóng của Pellegrini và 3 điểm trọn vẹn gần như đã nằm gọn trong túi của họ.
18 Man.City là đội có số điểm cao nhất khi đá trên sân nhà trong mùa này với 18 trong số 24 điểm tối đa. Cũng trên sân nhà, họ toàn thắng cã 4 lần tiếp đón Swansea. |
ĐĂNG LINH