Sau chiếc thẻ đỏ “ngu xuẩn” trận gặp Dynamo Kiev

Mancini sẽ “trảm” Balotelli

Mancini sẽ “trảm” Balotelli

Mario Balotelli chỉ cần 36 phút trận Man.City - Dynamo Kiev để hoàn tất vai phản diện của mình tại City of Manchester. Chỉ vài phút sau tiếng còi khai cuộc, anh bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để đưa đội nhà vượt lên. Đến phút thứ 36, cú kung-fu không khác gì Thành Long hạ đo ván Goran Popov và mang về cho anh chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Mặc dù Aleksandar Kolarov đã ghi bàn mở tỷ số cho Man.City sau đó, đội khách đã tận dụng lợi thế hơn người để bảo toàn cách biệt thắng 2-1 sau 2 lượt trận.

Trong cái ngày Man.City bị loại khỏi Europa League, một đại diện khác của Premier League là Liverool cũng bị đội bóng đàn em Braga hất văng khỏi giải. Nhưng chiếc thẻ đỏ bởi hành vi “ngu xuẩn” của Balotelli theo lời Roberto Mancini đã chiếm chủ đạo trên các trang báo. Từ Daily Mail đến The Sun, từ Daily Express, Daily Mirror cho đến Guardian, từ Independent, Daily Telegraph cho đến The Times đều dành nhiều đất cho cú kung-fu của Balotelli.

Nếu như những lần trước, Balotelli còn có sự bảo vệ của HLV Roberto Mancini và các đồng đội thì lần này, có vẻ như anh hết đất sống khi Mancini trút sự bực dọc ngay trong phòng họp báo. Khi được hỏi liệu Balotelli có góp mặt trận gặp Chelsea tại Premier League vào Chủ nhật hay không, Mancini nói: “Tôi không nghĩ anh ta sẽ có trong đội hình. Tôi không nhìn thấy pha phạm lỗi ấy một cách rõ ràng, nhưng tôi rất thất vọng bởi trong một trận đấu như thế này, mọi thứ sẽ cực kỳ khó khăn nếu như bạn phải nhận một thẻ đỏ. Và một cầu thủ có thể nhận thẻ đỏ vì những hành vi ngu xuẩn”.

Cú kung-fu của Balotelli hạ đo ván Goran Popov (Dynamo Kiev).

Cú kung-fu của Balotelli hạ đo ván Goran Popov (Dynamo Kiev).

Mancini chửi thẳng: “Vấn đề của Mario là anh ta nghĩ mình có thể trở thành một cầu thủ phi thường. Nhưng khi làm một hành động ngu xuẩn như thế, Mario mang đến biết bao khó khăn cho tôi, cho chính anh ấy và cho cả đội bóng”.

Như vậy là từ ngày chuyển sang Man.City hồi đầu mùa bóng này, “tài khoản kỷ luật” của Balotelli đã có 2 chiếc thẻ vàng cùng 8 chiếc thẻ đỏ. Đáng nói, anh chỉ cần có đúng 15 trận để đạt thành tích ấy. Đến cả đồng đội Nigel De Jong, một cầu thủ nổi tiếng chơi xấu, cũng lắc đầu trước hành vi của Balotelli.

Vì Man.City đã bị loại khỏi Europa League nên phải đến mùa bóng năm sau Balotelli mới phải thụ án treo giò tại Cúp châu Âu. Mancini không chờ lâu đến vậy mà treo giò anh ngay từ lúc này. Theo một số tờ báo anh thì không chỉ riêng trận gặp Chelsea vào đêm Chủ nhật, sự hiện diện của Balotelli nơi đội hình Man.City thời gian tới đây không có gì đảm bảo. Với thành tích bất hảo trên sân, gây gổ với đồng đội và cung cách sinh hoạt vênh váo, kiêu ngạo, rõ ràng Mancini đã chịu hết nổi cậu học trò đồng hương.

Ngoài chuyện chỉ trích Balotelli, Mancini còn chỉ trích cách chơi tiêu cực của Dynamo Kiev. Ông nói: “Cứ đụng là họ ngã. Trọng tài nhìn thấy nhưng họ cứ ngã. Vả lại thi đấu 10 chống 11 bao giờ cũng khó khăn”. Nghĩa là quanh đi quẩn lại, Mancini cũng muốn quy trách nhiệm cho Balotelli mà thôi.

THANH BÌNH

Tin cùng chuyên mục