Manchester United giữ Liverpool trong tầm tay, nhưng liệu họ có học được gì?

Man United quay trở lại hiện trường “vụ án 0-7” và xóa bỏ mọi bằng chứng về sự thiếu chuyên nghiệp và nhu nhược đã làm danh tiếng của họ trong lần xuất hiện gần đây nhất của họ tại Anfield. Đội bóng của HLV Erik ten Hag đã “bằng mọi giá”, kỷ luật và đoàn kết, tức là tất cả những điều họ không có trong trận thua 0-7, để giành được 1 điểm trước Liverpool. Chưa kể, thông điệp quan trọng: phòng thay đồ vẫn hợp tác với HLV của mình.

Manchester United giữ Liverpool trong tầm tay, nhưng liệu họ có học được gì?

Man United đã trở thành đội đầu tiên ngăn cản chiến thắng của Liverpool tại Anfield mùa này và là đội đầu tiên ngăn được đội bóng của Jürgen Klopp ghi bàn kể từ khi Chelsea cầm hòa không bàn thắng vào tháng Tư. Liverpool bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục ghi bàn trong 35 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trước hàng phòng ngự được Raphaël Varane chỉ huy một cách thành thạo, họ đã bất lực để đưa bóng vào lưới.

HLV Klopp có vẻ như đã lường trước tinh thần của đội khách khi liên tục tránh nhắc đến trận thắng gần nhất trước Man United. Đúng như những gì đã diễn ra, Man United không bị tổn thương bởi trải nghiệm khó khăn ở Anfield mùa trước. Ông thậm chí còn thích kết quả này hơn dù chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên sân nhà của Liverpool đã bị chặn lại bởi màn trình diễn kiên quyết của Man United trước đám đông lớn nhất Ở Anfield trong hơn nửa thế kỷ. Lần đầu tiên có thêm 7.000 chỗ ngồi ở tầng trên của khán đài Anfield Road mới. Có thêm 7.000 sự thất vọng khi Liverpool bỏ lỡ cơ hội trở lại đỉnh bảng Premier League.

Ở chiều ngược lại, đương nhiên HLV Ten Hag chẳng mong đợi gì hơn. Các học trò của ông đã có những phản ứng mà ông yêu cầu sau nỗi hổ thẹn Champions League. Mọi chuyện có thể đã hoàn hảo nếu Man United tận dụng được một số pha phản công đầy hứa hẹn trong hiệp hai. Tất nhiên, đây vẫn là trận đấu của Liverpool với sự thống trị tuyệt đối. Nhưng cũng cần xét đến hoàn cảnh Man United đến Anfiled mà thiếu ba trung vệ – Harry Maguire, Lisandro Martínez và Victor Lindelöf. Án treo giò của Bruno Fernandes và Anthony Martial không đủ thể lực.

Đội chủ nhà có 15 cú sút cũng như 9 quả phạt góc trong 45 phút đầu tiên, số quả phạt góc nhiều nhất của họ trong hiệp một trận đấu tại Anfield ở Premier League kể từ tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên, các thông số đó không có nhiều ý nghĩa bởi Liverpool không quá gần với việc ghi bàn. Hiệp hai cũng bắt đầu tương tự, nhưng Man United thực hiện được hai cú sút trong chín phút đầu tiên, chỉ có điều nhưng cú sút thứ ba của họ phải đến phút thứ 67.

liverpool-0-0-man-utd-statistics-1024x768-391.jpeg

Liverpool tiếp tục ép sân, họ hoàn thành đến 34 cú sút nhưng không ghi được bàn. Đây là một con số kỷ lục về số cú sút không thể chuyển hóa thành bàn thắng ở Premier League (kể từ 2003-04). Dù sao, Liverpool bất bại trong 8 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Man United (thắng 4, hòa 4), giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi trận không thua dài nhất của họ ở Anfield kể từ năm 1970 đến năm 1979 (9 trận).

Trở lại với Man United. Với các thống kê nói trên, bảo là họ thành công cũng được mà nếu nói họ “chịu đựng tốt” cũng không sai. Vấn đề là Man United đã chơi thứ bóng đá “cửa dưới” một cách thuần thục, như lời khuyên của một số cựu thành viên CLB. Man United chỉ ghi được 18 bàn sau 17 trận ở Premier League mùa này, không ghi được bàn nào trong 3 trận ở 4 lần ra sân gần nhất. Con số không biết nói dối: đây không phải là phong thái của một đội mạnh.

Giây phút đáng tiếc nhất là khi Hojlund không thể ghi bàn sau một pha phản công mẫu mực ở phút 67. Đó là một pha hỏng ăn đáng tiếc nhưng lại cho thấy khi không còn phải chịu áp lực của một Man United đủ đầy, “cửa trên”, thì ít ra đội bóng của Ten Hag cũng có những ý tưởng chơi bóng một cách rõ ràng.

Tin cùng chuyên mục