Man United “thoát nạn” trước Coventry

HLV Erik ten Hag thừa nhận Man.United may mắn sau khi họ đánh mất lợi thế dẫn 3 bàn trước Coventry, và phải cần đến loạt sút luân lưu để giành chiến thắng trong trận bán kết FA Cup tại Wembley vào Chủ nhật.

HLV Erik ten Hag thừa nhận Man.United may mắn sau khi đánh mất lợi thế dẫn 3 bàn trước Coventry.
HLV Erik ten Hag thừa nhận Man.United may mắn sau khi đánh mất lợi thế dẫn 3 bàn trước Coventry.

Man.United đã dễ dàng dẫn trước 3-0 sau chưa đầy một giờ thi đấu, trước khi chứng kiến Coventry tung ra một pha phản công ấn tượng, ghi 3 bàn thắng trong 20 phút cuối trận để gỡ hòa 3-3. Đại diện hùng mạnh của Premier League tưởng chừng phải nhận đòn kết liễu từ đối thủ hạng hai vào cuối hiệp phụ, nhưng may mắn bàn thắng VAR loại trừ. Quỷ đỏ sau đó tiếp tục là đội sút hỏng quả luân lưu đầu tiên, được thực hiện bởi cầu thủ giàu kinh nghiệm bật nhất Casemiro. Rất may, các cầu thủ Coventry có đến 2 lần sút hỏng, và Rasmus Hojlund tung quả đá quyết định ấn định chiến thắng 4-2.

“Rõ ràng là có nhiều cảm xúc lẫn lộn”, HLV Ten Hag nói trong cuộc họp báo sau khi năm thứ 2 liên tiếp đưa Man.United vào chung kết FA Cup. “Nhưng đó là một thành tích tốt khi hai lần vào chung kết FA Cup trong hai năm. Khi bạn nắm quyền kiểm soát, thống trị trận đấu, dẫn trước 3-0, chúng ta nên giành chiến thắng. Cách chúng tôi thi đấu không tốt, và từ phút 70 đến cuối chúng tôi đã mắc sai lầm. Nhiều lần chúng tôi đã khiến nhau thất vọng. Hôm nay chúng tôi đã vượt qua được điều đó”.

Rasmus Hojlund.jpg
Man.United năm thứ 2 liên tiếp gặp Man.City ở chung kết FA Cup và vẫn là đội bị đánh giá thấp.

Đây là lần đầu tiên Man.United không thể thắng (trong thời gian bình thường hoặc hiệp phụ) khi đã dẫn trước 3 bàn kể từ trận hòa 5-5 với West Brom - trong trận đấu cuối cùng của Sir Alex Ferguson vào tháng 5-2013, sau khi Quỷ đỏ đã chính thức đăng quang danh hiệu vô địch Anh thứ 20, và cũng là cuối cùng cho đến nay. HLV Ten Hag được hỏi liệu có đáng xấu hổ khi giành chiến thắng theo cách này trước một đội kém cả về đẳng cấp lẫn phong độ, đã trả lời: “Không, tôi không thấy như vậy! Cuối cùng thì vấn đề là về thành tích. Tôi thấy những sai lầm mà chúng tôi mắc phải, nhưng đó không phải là điều đáng xấu hổ, chúng tôi vừa đạt được một thành tích to lớn”.

Man.United lọt vào trận chung kết FA Cup lần thứ 22, nối dài kỷ lục, nhưng đó là nơi họ năm thứ 2 liên tiếp đối mặt kình địch Man.City. Một năm trước, Man.United với phong độ rất tốt khi vô địch Cúp Liên đoàn, giành hạng 3 Premier League nhưng vẫn bị người hàng xóm khuất phục dễ dàng 2-1. Còn với màn trình diễn hiện tại, cơ hội để thầy trò Ten Hag giành chiến thắng vào ngày 25-5 tới đây được giới chuyên môn nhìn nhận là rất thấp.

Tin cùng chuyên mục