Nếu mọi trận chiến đều cần phải bắt đầu bằng một... cuộc khẩu chiến thì rõ ràng Sir Alex đã làm điều đó. Trong một cuộc họp báo diễn ra hôm qua, ông đã động tới một nỗi buồn hàng chục năm của Man.City: Đã rất lâu rồi đội bóng láng giềng này không vào được một trận chung kết nào...
“Một trận bán kết với Man.United, nhất là khi họ rất lâu rồi chưa được vào một trận chung kết nào, sẽ là động lực lớn nhất đối với Man.City ở mùa giải này. Vì thế, trận đấu sẽ trọng đại, sẽ rất to lớn đối với Man.City hơn là đối với chúng tôi. Đây là một trận cầu dành cho khán giả, cho cảm xúc của họ”. Hôm qua, Sir Alex Ferguson tuyên bố như thế. Ý ông rất rõ ràng: Nếu Man.City thua đội bóng của ông trong 2 lượt trận bán kết này, cảm giác mất mát sẽ càng lớn.
Đâu cần phải nói khích như vậy! Chỉ cần nghe tên “Man.Đỏ”, nghĩ đến chuyện sẽ đối đầu “Man.Đỏ” thì dù là ở bất kỳ trận cầu nào hoặc giải đấu nào, cả cái cộng đồng “Man.Xanh” ấy cũng đã có thể sôi lên rồi. Với túi tiền khổng lồ của những nhà tỷ phú Trung Đông, với những bản hợp đồng chiêu mộ cầu thủ cao giá, “Man.Xanh” chỉ lăm le hất “Man.Đỏ” ra khỏi vị trí số 1 thành phố Manchester và xa hơn là số 1 nước Anh.
Một pha phòng thủ hớ hênh của hàng phòng ngự Man.City, tạo điều kiện cho Fletcher đánh đầu ghi bàn trong trận derby ngày 20-9-2009.
Sự kèn cựa đó đã biến trận Premier League ngày 20-9-2009 thành một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch liệt chưa từng có trong những năm gần đây. “Man.Đỏ” ghi một quả thì “Man.Xanh” ghi một quả. Hàng phòng ngự của cả đôi bên luân phiên nhau biếu không đối phương từng cơ hội ghi bàn, cho đến khi “Man.Đỏ” may mắn thắng 4-3 ở những giây cuối cùng trong sự hậm hực của “Man.Xanh”. Một vòng đấu của Premier League mà còn như thế, cuộc đối đầu mang tính chất sống còn nhiều hơn như trận lượt đi bán kết đêm nay chắc chắn sẽ nóng hơn rất nhiều.
Cái nóng ấy dẫn đến điều gì, đó sẽ là một sự khám phá đầy thú vị. Khi Sir Alex nói với giọng điệu bề trên như cuộc họp báo hôm qua, không phải ông không biết là đã chọc giận một đội ngũ tiền đạo dồi dào bậc nhất nước Anh cùng với cả cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt của họ. Nhưng ông thích như thế. Ông không bao giờ muốn thừa nhận sự lớn mạnh của đội bóng láng giềng hãnh tiến và ồn ào. Và ông tin nếu vì thế mà đội hình cũng như khán giả “Man.Xanh” càng tức tối, càng ào ào thì điều đó chỉ càng có lợi cho “Man.Đỏ”.
Tiền đạo Wayne Rooney (10, Man.United) thoát qua sự truy cản của cặp trung vệ Man.City để ghi bàn ở trận derby vừa qua.
Những cầu thủ trẻ trong tay ông như tiền vệ Darron Gibson hoặc cặp hậu vệ cánh Rafael và Fabio da Silva có sẵn... sức khỏe và sự táo tợn để chiến đấu trên sân City of Manchester, với hy vọng giành một kết quả thuận lợi cho trận quyết định ở lượt về tại Old Trafford. Đó là những cầu thủ mà đã từ lâu Ferguson khẳng định là sẽ có mặt trong cuộc chiến với Man.City. Trong số 3 cái tên vừa nêu ấy, kỹ thuật đi bóng đầy ngẫu hứng cùng với tài sút xa chính xác của tiền vệ Gibson có thể trở thành thứ vũ khí phản công không ai ngờ, khiến Man.City chưng hửng, sụp đổ.
“Tôi không hề chủ quan trong những tình huống như thế này, thậm chí tôi sẽ rất chú tâm vào trận đấu với Man.City. Đã vào đến bán kết thì ai cũng muốn đi tiếp tới chung kết. Chúng tôi muốn giữ một tư thế thuận lợi khi trở về Old Trafford ở lượt về”, Sir Alex nói.
o0o
Tuy nhiên, thế trận có diễn ra như Sir Alex dự trù hay không thì lại là một chuyện khác. Đó là do Man.City mới vừa thua 0-2 trên sân Everton trong đợt trận Premier League hôm thứ Bảy. Nếu Man.City vẫn đang toàn thắng thì họ còn dễ ảo tưởng vào một điều gì đó, nhưng đã thua rồi thì không. Thua thì phải tự rà soát, rút kinh nghiệm, củng cố lại để không tái diễn cái cảnh thất bại dễ dàng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi, không tái diễn tình trạng lủng củng ở khâu phòng thủ - từ phòng thủ ở giữa sân cho đến phòng thủ cận thành. Với một HLV giỏi người Ý như Roberto Mancini thì càng không thể để tái diễn những nguyên nhân thua cuộc đó.
Và dĩ nhiên, họ càng không thể để cảm xúc chi phối để rồi mất tỉnh táo. Như tiền vệ phòng thủ De Jong mới vừa nhận xét, dù Sir Alex đưa ra thành phần hạng nhất hay không phải hạng nhất thì ông ấy vẫn là người biết rõ đội bóng của mình nhất và rất biết ông đang làm gì. Do vậy mà Man.City vẫn phải cố gắng tốt nhất. Tốt nhất ở đây là mạnh mẽ nhất, vững vàng nhất, hiệu quả nhất và khôn ngoan nhất. Không thể nhắm mắt nhắm mũi đá ào ào với “Man.Đỏ” theo kiểu rồi muốn ra sao thì ra.
“Mọi người vẫn còn nhắc đến trận derby trên sân Old Trafford ở Premier League, nhưng đó là quá khứ. Cuộc tái ngộ kỳ này là một trận đấu mới. Chúng tôi không muốn nhìn mãi vào quá khứ, chúng tôi muốn nhìn tới tương lai”, De Jong tuyên bố.
Cùng với đồng đội, De Jong sẽ cố gắng giúp đội nhà giữ chắc tuyến giữa, điều tiết nhịp điệu một cách hợp lý và hy vọng Carlos Tevez ở tuyến trên sẽ tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc. Tevez vốn dĩ rất ấm ức với cảm giác bị hắt hủi ở “Man.Đỏ” mùa trước và chính vì thế anh đang thăng hoa ở “Man.Xanh” mùa này với 15 bàn thắng.
De Jong nói về Tevez như sau: “Mọi cầu thủ đều cần được thương yêu. Tôi không biết rõ hoàn cảnh của Tevez tại Old Trafford trước đây là như thế nào. Tôi chỉ mừng vì anh ta đang hiện diện ở Man.City”...
Tevez: “Đã đến lúc phục thù” Bất kể Man.City vừa thua trận đầu tiên dưới thời tân HLV Mancini, Tevez vẫn nói: “Mọi chuyện đang tốt đẹp lên. Tôi vẫn tin Man.City có thể giành một chiếc cúp vô địch ở mùa này, và Cúp Liên đoàn nhiều khả năng là chiếc đầu tiên”... |
Hưng Nguyên