Đội bóng xứ Thanh tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị ở đầu mùa bóng năm nay. Sau khi cầm hòa ĐTLA ngay trên sân Long An, họ đã thắng Đồng Nai 4-1 ở lượt 2, loại SLNA ở Cúp Quốc gia và chiều qua họ đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà để giành 3 điểm trước HAGL. Thắng trận này, Thanh Hóa đã bắt kịp 7 điểm với đội đầu bảng SHB Đà Nẵng.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi khá sớm bởi cú sút quyết đoán của Tambwe từ ngoài vòng 16,50m khi trận đấu chỉ đi qua được 8 phút. Trong khi đó, HAGL cho thấy họ không phải là đội yếu bóng vía khi thi đấu tại “chảo lửa” Thanh Hóa. Các đợt tấn công dồn dập của HAGL trong khoảng thời gian còn lại đã nhiều phen gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà. Trắng tay, cũng là điều đáng tiếc cho HAGL khi 2 pha dứt điểm của Oseni (phút 60) và Evaldo (phút 82) bóng đều đi trúng xà ngang của Thanh Hóa.
Trên sân Lạch Tray, Kiên Giang chỉ cầm cự được 2/3 thời gian của trận đấu trước khi vỡ trận trước sức ép của các cầu thủ Hải Phòng và thất bại với tỷ số 0-3. Antonio lập cú đúp cho đội chủ nhà và các phút 63 và 90, bàn còn lại do công Quang Hải cũng từ đường chuyền của Antonio vào phút 87.
Lượt trận thứ 2 giải hạng nhất diễn ra vào chiều qua chứng kiến những “cơn mưa” bàn thắng. Trên sân Bình Dương, TDC Bình Dương thắng Cần Thơ 3-2 trong cuộc rượt đuổi bàn thắng khá hấp dẫn. Ở 2 trận còn lại đều có những tỷ số cách biệt khi Than Quảng Ninh thắng đậm 4-1 trước CLB Hà Nội, còn trên sân Quy Nhơn, đội chủ nhà Bình Định FC thua An Giang 2-4. Trận thắng này cũng đưa An Giang tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Trong khi đó, Bình Định là đội duy nhất chưa có điểm nào.
Q.Cường