Luis Suarez: Tôi bị đối xử còn tệ hơn kẻ côn đồ

Với việc dùng răng tấn công trung vệ Chiellini, tiền đạo Luis Suarez không chỉ bị cấm hoạt động bóng đá 4 tháng mà anh còn bị treo giò 9 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, cựu tiền đạo của Liverpool còn bị buộc phải nộp phạt khoản tiền 66.000 bảng Anh.

Sau khi xin lỗi Chiellini và đệ đơn kháng án lên CAS, Suarez đã hy vọng mình có thể trở lại thi đấu sớm hơn, tuy nhiên phán quyết đã được đưa ra và anh chẳng thể thay đổi điều gì. Giờ đây, khi án phạt chuẩn bị kết thúc, Suarez đã thừa nhận rằng khoảng thời gian không thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia là vô cùng tồi tệ và cho rằng anh “bị đối xử tệ hơn một kẻ côn đồ”.

Suarez trong trận đấu gặp Costa Rica vào tháng 11 năm 2014.

Luis Suarez, cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Uruguay 82 lần đã không thể thi đấu kể từ trận gặp Costa Rica vào tháng 11 năm 2014. Anh từng phải tiếc nuối nhìn đồng đội thất bại tại Copa America cũng như những kết quả không tốt tại vòng loại World Cup. Chính vì vậy, trước những trận đấu sắp tới trong màu áo đội tuyển quốc gia gặp Brazil (ngày 25 tháng 3) và Peru (ngày 29 tháng 3), Suarez tỏ ra vô cùng hào hứng. “Đó là một khoảng thời gian dài, vì thế tôi rất phấn khích trước những trận đấu sắp tới”- Suarez trả lời phỏng vấn trên tờ El Observador. “Bên cạnh đó, viễn cảnh được thoát khỏi án phạt là một điều tuyệt vời. Điều tồi tệ nhất đã ở phía sau và đây là lúc tôi được khoác áo đội tuyển Uruguay một lần nữa. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi”.

Nói về khoảng thời gian nhận án phạt từ FIFA, Suarez buồn bã cho biết: “Bốn tháng không thể chơi bất kỳ trận đấu nào và 2 năm không thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia là quá nhiều. Thật khó để có thể nghĩ ra một điều gì tồi tệ hơn thế, trừ khi tôi bị phát hiện khi đang sử dụng doping. Tôi đã bị đối xử còn tệ hơn một kẻ côn đồ, bởi việc bị cấm theo dõi bất kỳ trận đấu, bất kỳ buổi tập nào là điều không thể nào hiểu nổi”.

QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục