Liverpool trở lại ngôi đầu khi vượt qua Sheffield United

Liverpool đã giành lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua vô địch Premier League đầy hấp dẫn, sau khi cú sút sấm sét của Alexis Mac Allister và pha đánh đầu muộn của Cody Gakpo đã ấn định chiến thắng đầy căng thẳng 3-1 trên sân nhà trước CLB cuối bảng Sheffield United.

Liverpool giành lại vị trí dẫn đầu sau chiến thắng đầy căng thẳng 3-1 trước Sheffield United.
Liverpool giành lại vị trí dẫn đầu sau chiến thắng đầy căng thẳng 3-1 trước Sheffield United.

Sau khi chứng kiến Arsenal và Man.City đều thắng trước đó một ngày, Liverpool nhận thức rõ họ phải làm gì trước đội cuối bảng trên sân nhà. Nhưng sân Anfield chứng kiến bàn mở tỷ số khá bất ngờ ở phút 17, Darwin Nunez áp sát thủ môn Ivo Grbic đang trống trải và có quá nhiều thời gian xử lý, nhưng anh này lại sút thẳng vào tiền đạo chủ nhà và rồi tuyệt vọng lao theo quả bóng đang từ từ lăn vào lưới.

Pha lập công may mắn dường như sẽ mở ra một cơn mưa bàn thắng khi Liverpool tìm kiếm sự vượt trội về hiệu số để so đọ với Arsenal, đội đã đánh bật họ khỏi vị trí đầu bảng một ngày trước đó. Nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp lại thi đấu kém xa phong độ tốt nhất của mình, và Sheffield United thậm chí đã khiến khán giả Anfield choáng váng ở phút 58 khi Connor Bradley đá phản lưới nhà, san bằng tỷ số 1-1.

Đội khách cho thấy họ có khả năng giành được điểm đầy bất ngờ, trước khi Mac Allister chớp thời cơ từ đường bóng bật ra ngay trước vòng cấm địa để tung cú sút bằng chân phải xoáy vào góc cao, tạo lại cách biệt ở phút 76. HLV Chris Wilder của Sheffield United buồn bã nói: “Bạn đang hy vọng cú sút đó bay lên khán đài. Nhưng đó là lý do tại sao đây là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, họ đi thẳng đến cuối trận và hơn thế nữa”.

Gakpo sau đó đã chắc chắn chiến thắng sẽ ở lại Anfield ở phút 90, giúp Liverpool tiến thêm một bước nữa hướng tới sự ra đi hoàn hảo của Klopp khi HLV này chuẩn bị ra đi vào cuối mùa giải. Nhà cầm quân người Đức nói: “Chúng tôi đã phải đào sâu, nhưng đó là điều bình thường. Thái độ của chúng tôi rất tốt, thứ bóng đá không đẹp trong nhiều thời điểm. Sau đó, mục tiêu của Macca là người thay đổi hoàn toàn cuộc chơi”.

Liverpool1.jpg
HLV Jurgen Klopp chia sẽ niềm vui cùng người hùng Mac Allister.

Liverpool có 70 điểm sau 30 trận, hơn Arsenal 2 điểm và hơn nhà vô địch Man.City 3 điểm. Nhưng thầy trò Klopp không thể vui mừng quá lâu khi vào Chủ nhật này, họ có chuyến làm khách khó khăn đến sân Man.United, đội vừa bị tổn thương vì trận thua ngược 3-4 tại Chelsea hôm thứ Năm. Và một lần nữa vào cuối tuần này, trước khi ra sân, Liverpool có thể thấy mình tụt lại nếu Arsenal thắng tại Brighton, còn Man.City cũng sẽ thu hẹp cách biệt nếu thắng tại Crystal Palace.

Klopp đánh giá thêm: “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu hôm nay nhưng không đủ sáng tạo. Tôi không hy vọng chúng tôi có hết cơ hội này đến cơ hội khác nhưng bạn phải tăng tốc, tăng tốc liên tục. Trận đấu này khó bắt nhịp nhưng lẽ ra chúng tôi phải có nhịp điệu tốt hơn. Cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn. Có lẽ tất cả các trò chơi khác giờ đã khác, đặc biệt là trò tiếp theo”.

Tin cùng chuyên mục