
Tiền vệ Steven Gerrard thừa nhận thành tích kém cỏi trong các trận đấu sân khách chính là nguyên nhân sa sút lớn của Liverpool ở mùa này. Nó khiến họ bị thất thế rất nhiều trong việc cạnh tranh một suất vào Champions League mùa tới.
Trận thắng Burnley 4-0 trên sân Turf Moor hôm Chủ nhật (mà Gerrard đóng góp 2 bàn) chính là chiến thắng đầu tiên trên sân đối phương của Liverpool kể từ đầu năm 2010 đến nay. Quá ít. Bởi vậy, ngay cả khi họ thắng được 2 vòng đấu còn lại trước Chelsea và Hull City thì cũng vẫn chưa chắc về đích ở vị trí số 4 trên bảng xếp hạng. Để đạt mục tiêu đó, ngoài chuyện phải lấy 6 điểm, Liverpool phải cần đến chuyện cả Tottenham, Man.City lẫn Aston Villa cùng trượt chân.
Gerrard nói: “Chúng tôi là những kẻ chiếu dưới trong việc cạnh tranh hạng 4. Không những thế, chúng tôi cũng đang bị đối thủ cùng thành phố là Everton bám sát, không thể để họ về đích trước Liverpool được. Liverpool thi đấu không tốt trong nhiều trận sân khách. Nhiệm vụ bây giờ là phải làm sao giành số điểm tối đa trong 2 vòng đấu còn lại và chờ xem liệu có thể về hạng 4 bằng cánh cửa sau hay không”.
Trước mắt, nhiệm vụ của Gerrard và đồng đội là trận lượt về bán kết Europa League với Atletico Madrid vào thứ Năm này (họ thua 0-1 ở lượt đi). Giới mộ điệu Liverpool đang phập phồng chờ xem liệu Dirk Kuyt và David Ngog có kịp bình phục cho trận đấu ấy hay không. Kuyt bị chấn thương bắp chân, còn Ngog bị đau lưng. Rất có thể Ryan Babel sẽ được đưa vào vị trí trung phong đơn độc...
Trần Quang