Leverkusen ra quân bằng chiến thắng giòn giã trước Feyenoord

Đến làm khách trên sân của Feyenoord trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên giai đoạn vòng bảng UEFA Champions League 2024-25, nhà đương kim vô địch Bundesliga là Bayer Leverkusen đã có thắng lợi đậm đà 4-0.

Bayer Leverkusen sớm giải quyết trận đấu với 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1
Bayer Leverkusen sớm giải quyết trận đấu với 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1

Cuộc đối đầu giữa Feyenoord gặp Bayer Leverkusen đã hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 5, Robert Andrich áp sát và cướp bóng thành công từ Zerrouki ở khu vực giữa sân trước khi chuyền cho Florian Wirtz. Mất thêm vài nhịp dẫn bóng, Wirtz dứt điểm chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội khách Leverkusen.

4 phút sau, Feyenoord có câu trả lời. Từ quả phạt góc của Igor Paixao, số 6 là Zerrouki lập công chuộc tội khi nhanh chân dứt điểm tung lưới Hradecky. Tuy nhiên, tiền vệ của Feyenoord đã sút bóng ở tư thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận cho Feyenoord.

Phút 30, các học trò của Xabi Alonso nhân đôi cách biệt. Victor Boniface có pha xử lý ấn tượng khi chuyền bóng sang cánh phải cho Frimpong theo phong cách “lườm rau gắp thịt”. Frimpong căng ngang dọn cỗ để Alex Grimaldo dứt điểm cận thành ghi bàn.

Cũng chỉ mất thêm 6 phút để nhà đương kim vô địch nước Đức có bàn thắng thứ 3. Vẫn là cánh phải, Frimpong lên biên trước khi tạt bóng thuận lợi để Wirtz sút nối chuẩn xác, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Florian Wirtz.jpg
Ngôi sao Florian Wirtz đóng góp một cú đúp trong chiến thắng của đội nhà

Cơn ác mộng trong hiệp 1 của chủ nhà Feyenoord vẫn chưa dừng lại. Phút 44, từ một pha đá phạt, Grimaldo treo bóng tới vị trí của Tapsoba. Trung vệ này đánh đầu vào trong khiến cầu thủ phòng ngự bên phía Feyenoord lóng ngóng phản lưới nhà. 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế 4 bàn cho Bayer Leverkusen.

Bước sang hiệp 2, Leverkusen chủ động chơi chậm lại do đã có cách biệt quá an toàn. Trong khi đó, Feyenoord rất nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự trên sân nhà. Phút 73, Ueda đã thành công đưa bóng vào lưới Leverkusen. Dẫu vậy, đội chủ nhà 1 lần nữa bị khước từ bàn thắng khi Ueda việt vị ở pha triển khai tấn công trước đó. Trong những phút còn lại, không có bàn thắng nào xuất hiện và tỷ số 4-0 nghiêng về phía Bayer Leverkusen được bảo toàn.

Benfica.jpg
Benfica rời Serbia với 3 điểm sau trận thắng 2-1 trước Sao Đỏ Belgrade

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đến Serbia làm khách trên sân của Sao Đỏ Belgrade, Benfica đã có chiến thắng với tỷ số 2-1. Đại diện Bồ Đào Nha dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Akturkoglu (9’) và Kokcu (29’). Đáng chú ý, pha lập công của Kokcu là bàn thắng đầu tiên từ đá phạt trực tiếp tại UEFA Champions League mùa này. Bên phía, Sao Đỏ Belgrade, Milson là người ghi bàn duy nhất ở phút 86.

Tin cùng chuyên mục