
Ngày xưa, nói cho xa vậy thôi, chứ cũng chỉ cách đây chừng 6-7 năm, cuộc đối đầu giữa Gỗ và Gạch luôn là tâm điểm của V-League. Thế mà ngày nay, cũng chỉ cách vài năm, hương xưa của cuộc đối đầu Gỗ - Gạch bỗng nhạt phai đi rất nhiều…
- NGÀY XƯA ƠI...
Ngày xưa, mỗi lần Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức và Đồng Tâm Long An của bầu Thắng chuẩn bị đụng nhau là… thôi rồi, báo chí có khối chuyện để viết. Từ chuyện chuyên môn của đội hình “dream team” Hoàng Anh Gia Lai với những với tên vang dội ở Đông Nam Á như Kiatisak, Dusit, Chairman… đến những “viên ngọc trong đá” Tài Em, Minh Phương, Santos, cùng sự tinh quái của “thầy phù thủy” Calisto bên Đồng Tâm Long An.
Chưa kể kiểu so đọ “gà tức nhau tiếng gáy” giữa 2 ông bầu chơi sang với mức treo thưởng cao ngất ngưởng cho chiến thắng, khiến trận đấu nóng lên ngay từ khi chưa mở màn. Bởi thế, cuộc so tài cao thấp giữa Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai dù diễn ra ở phố núi Pleiku hay tận đồng bằng Long An luôn là sự kiện “hot” nhất vào cuối tuần.
Tiếc rằng, chừng 3 năm trở lại đây, cuộc chiến Gạch-Gỗ đã nhạt đi nhiều. Sự quan tâm của 2 ông bầu đứng đầu bóng đá Việt ngày nào, giờ cũng nguội lạnh, kéo theo lực lượng và thành tích của cả 2 cùng tuột dốc. Vì thế, người ta cũng chẳng ngạc nhiên khi chiều mai (20-3), cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm Long An trên phố núi chẳng còn được nhiều người quan tâm.
Mấy ngày qua, rủ vài đồng nghiệp lên phố núi xem cuộc so kè này, người viết chỉ nhận được cái lắc đầu, bởi: “Đường thì xa, mà cuộc gặp gỡ giữa hai đội này có còn như xưa đâu anh. Lực lượng giờ thuộc dạng quá… bèo, bói hết cả 2 đội giờ chẳng kiếm được một ngôi sao nào cho ra hồn. Chưa kể, ngày xưa trước trận đấu, 2 ông bầu luôn rất mạnh miệng phát biểu lẫn mạnh tay chi thưởng. Giờ im lìm. Phố núi cao, nhưng có lẽ phố núi sẽ buồn hiu…”.
Nghe đồng nghiệp phát biểu vậy mà phì cười, nhưng ngẫm lại thấy có lý. Cả 2 cựu vương ngày nào giờ đã nhạt nhòa lắm rồi, nên cuộc gặp gỡ vào cuối tuần có lẽ điểm nhấn là sự ra mắt của tân HLV Simon McMenemy trẻ, đẹp và vừa “quậy tưng” cùng đội tuyển Philippines ở AFF Cup 2010 trong lần đầu ngồi ghế thuyền trưởng của Đồng Tâm Long An chăng?

Cuộc chiến giữa Gỗ (trái) và Gạch cuối tuần này liệu có còn nóng bỏng? Ảnh: Nguyễn Hùng
- TÌM LẠI HƯƠNG XƯA
Đầu mùa giải, nếu Đồng Tâm Long An vẫn đề ra chỉ tiêu về đích trong tốp 3, thì ông bầu Đoàn Nguyên Đức ra chỉ thị cho Hoàng Anh Gia Lai: “Phải vô địch!”. Nhưng sự khởi đầu trầy trật của cả 2 cựu vương đang khiến họ nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Nguy nhất là Đồng Tâm Long An, đang âu lo ở vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp với vỏn vẹn 5 điểm (1 thắng, 2 hòa, 3 bại).
Đỡ hơn một chút, Hoàng Anh Gia Lai sau những trận đầu vất vả đã tìm được niềm vui với chiến thắng 4-1 trước đội đương kim vô địch Hà Nội T&T ở phố núi, hòa V.Hải Phòng 1-1 ngay sân khách, tạm chiếm hạng 9 với 7 điểm. Hơn nữa, sự xuất hiện thường xuyên trở lại của bầu Đức được xem là liều thuốc tinh thần rất lớn đối với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.
Chính sự nghèo nàn trên bảng xếp hạng của cả 2 đội, nhất là vị trí áp chót của Đồng Tâm Long An, có lẽ sẽ trở thành lý do khiến cuộc đối đầu này trở nên quyết liệt và đáng xem hơn, chứ không hẳn chỉ là màn ra mắt của tân HLV trưởng Simon bên phía Đồng Tâm Long An. Thêm vào đó, chút danh phận “đại gia” còn lại của Gỗ và Gạch thuở nào, cùng sự xuất hiện của bầu Đức và bầu Thắng cũng là những yếu tố giúp trận đấu này thêm nóng bỏng.
Người hâm mộ bóng đá Việt mong lắm một trận cầu đậm chất Gỗ - Gạch của ngày xưa sẽ trở lại!
Tuấn Thành