Lampard tiếc nuối khi Chelsea mang Ampadu cho mượn, nhưng anh sẽ mặc áo Terry tại Leipzig

Tài năng trẻ 18 tuổi người xứ Wales - Ethan Ampadu - đã gia nhập đội bóng hiện đang chơi ở Bundesliga là RB Leipzig theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Chính tân HLV trưởng Chelsea, ông Frank Lampard đã xác nhận thông tin này. Nhưng theo như Super Frankie, việc Chelsea đưa Ampadu sang Leipzig theo một bản hợp đồng cho mượn là điều rất đáng tiếc…

Leipzig thông báo mượn thành công Ampadu
Leipzig thông báo mượn thành công Ampadu

Huyền thoại của The Blues, người có đầy đủ mọi dũng khí để quay trở về gánh vác đại cục cho Chelsea ngay ở trong giai đoạn gian nan nhất, khi CLB bị cấm mua sắm cầu thủ mới ở 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, vừa lên tiếng cho biết: “Tôi từng cố gắng ký hợp đồng để mượn Ethan về khi còn đang làm HLV trưởng của Derby County. Vì thế, tôi là một fan bự của cậu ấy”.

“Tuy nhiên, với số phút bước ra sân đấu mà cậu ấy từng trải nghiệm ở mùa giải năm ngoái, với lợi ích dành cho chính bản thân của cậu ấy và cũng cho Chelsea trong tương lai, sẽ là lý tưởng hơn nếu cậu ấy được thi đấu thật nhiều trận đấu ở đâu đó, nơi có thể là rất tốt dành cho cậu ấy. Tôi thật sự rất muốn làm việc với Ethan ngay trong mùa giải năm nay. Việc cậu ấy ra đi theo một bản hợp đồng cho mượn là một thất vọng nhẹ dành cho tôi, nhưng chắc chắn, đó cũng là vì lợi ích dành cho cậu ấy”, Lampard nhận xét.

Ở mùa giải năm ngoái, Ampadu chỉ ra sân vỏn vẹn 12 lần trong màu áo của đội bóng chủ sân Stamford Bridge, bao gồm 1 lần ở Premier League, 5 lần ở Cúp FA, 3 lần ở Cúp Liên đoàn, và 3 lần ở Europa League; trong đó, chỉ có đúng 2 lần anh được chơi trọn 90 phút (trong trận hòa MOL Vidi của Hungary với tỷ số 2-2 ở vòng đấu bảng, trận đấu mà anh đã có 1 bàn đá phản lưới nhà; và trong trận Chelsea thắng Nottingham Forest 3-0 ở Vòng 3 Cúp FA, trận đấu mà Alvaro Morata đã lập được “cú đúp”).

Rõ ràng, việc chuyển sang thi đấu cho đội bóng chủ sân Red Bull Arena theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm là một bước đi đúng đắn dành cho Ampadu. Ở Bundesliga, trong một môi trường CLB có sức cạnh tranh và sức ép ít hơn so với Chelsea, Ampadu sẽ thoải mái thể hiện mọi năng lực của mình, và dần hoàn thiện kỹ năng chơi phòng ngự, chỉ huy phòng ngự cũng như tổ chức tấn công, và sớm xác định bản thân sẽ thích ứng tốt nhất với vị trí nào, trung vệ, tiền vệ trung tâm hay là hậu vệ phải.

Còn hiện tại, RB Leipzig đã chào đón anh như là “một trung vệ quan trọng” của đội bóng, khi viết trên tài khoản Twitter chính thức của mình dòng chữ: “Trung vệ 18 tuổi Ethan Ampadu sẽ gia nhập đội bóng của Red Bull từ Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến năm 2020. Cầu thủ người xứ Wales sẽ được mặc chiếc áo số 26”.

Ở Chelsea, chiếc áo số 26 vốn từng dành riêng cho huyền thoại John Terry và ở thời điểm hiện tại, sau khi anh đã giải nghệ, chiếc áo này vẫn đang bỏ trống. Việc Ampadu được mang số áo này, dù ở… Leipzig, xem như vẫn là một tín hiệu lạc quan để anh “chuyên tâm” theo nghiệp một trung vệ, trở thành “kẻ kế thừa Terry” sau này, hoặc ít nhất cũng là một “David Luiz phiên bản nâng cấp không… nổi hứng bất tử”.

Tin cùng chuyên mục