Lamine Yamal thề sẽ "để lại dấu ấn trong bóng đá"

Mùa giải đầu tiên trọn vẹn của Lamine Yamal trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp thật đáng nhớ. Anh tỏa sáng cùng Barcelona trong chiến dịch 2023-2024 và trong suốt mùa hè, anh đã đóng vai trò quan trọng giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng tại Euro 2024 - nơi anh giành được giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Lamine Yamal đang sắm vai trò siêu sao ở tuổi 17
Lamine Yamal đang sắm vai trò siêu sao ở tuổi 17

Xét đến tất cả những điều này, thật hợp lý khi anh là một trong 30 người được đề cử cho giải Quả bóng vàng 2024, giải thưởng sẽ được trao vào cuối năm nay. France Football đã công bố đề cử của cầu thủ 17 tuổi này vào thứ Tư và khi họ phỏng vấn anh gần đây, Yamal đã đưa ra một câu trả lời ngắn gọn về mục tiêu cuối cùng mà anh muốn đạt được trong sự nghiệp của mình.

"Tôi muốn để lại dấu ấn của mình trong bóng đá."

Theo Sport, Lamine Yamal là cầu thủ trẻ nhất từng được đề cử Quả bóng vàng (15 tuổi và 53 ngày). Kỷ lục trước đó do Kylian Mbappe nắm giữ đã bị phá vỡ đáng kể, vì ngôi sao của Real Madrid mới 18 tuổi và 293 ngày khi anh được đề cử giải thưởng này vào năm 2017.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đề cử này sẽ là lần đầu tiên trong số nhiều lần được Lamine Yamal được đề cử trong tương lai. Giới mộ điệu tin rằng ngôi sao của Barcelona cũng sẽ giành được giải thưởng này vào một thời điểm nào đó.

"Lamine giỏi đến nỗi được Chúa ban cho cây đũa phép", HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã mô tả như vậy khi trò chuyện với The Guardian. "Có những cầu thủ khác biệt và tôi không muốn đi sâu vào những so sánh kinh điển giữa họ. Tất cả họ đều trông rất khác biệt và kỳ cựu hơn nhiều khi họ còn rất trẻ".

Trước trận Serbia - Tây Ban Nha, HLV Luis de la Fuente nói về một cầu thủ Barcelona đang tiếp tục đốt cháy sân khấu với tốc độ vô song: “Lamine rất giỏi. Những gì tôi nói về việc anh ấy được Chúa ban phước là đúng. Có những cầu thủ khác biệt và tôi không muốn so sánh giữa họ. Tài năng... đó là điều tạo nên sự khác biệt giữa họ với những người khác. Những ngôi sao vĩ đại, những thiên tài của bóng đá, tất cả họ đều có điều gì đó khác biệt. Họ trông khác biệt và kỳ cựu hơn nhiều khi họ còn rất trẻ”.

“Chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng cậu ấy mới 16 tuổi - vừa bước sang tuổi 17 - rằng cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ trong tâm hồn. Khi các cầu thủ ra ngoài ăn, cậu ấy không thể đi cùng họ vì còn là trẻ vị thành niên. Một người có trách nhiệm với cậu ấy phải ở lại khách sạn và theo dõi những gì cậu ấy làm. Có sự cho phép của cha mẹ, nhưng chúng tôi có trách nhiệm với xã hội”, ông kết luận.

Tin cùng chuyên mục