Kỷ lục gia Hùng “sếu”

Hơn 2 thập niên làm thầy

HLV Nguyễn Mạnh Hùng (người trong nghề quen gọi trìu mến: ông Hùng “sếu”) bất ngờ nghỉ huấn luyện đội Tràng An Ninh Bình khi thời điểm khai mạc giải VĐQG 2017 chỉ tính bằng ngày. Trò chuyện với vị HLV có thành tích nhiều nhất tại Việt Nam, ông Hùng cười rằng mình cũng cần thời gian nghỉ ngơi...

Hơn 2 thập niên làm thầy

Nếu cùng đội nam Tràng An Ninh Bình dự giải VĐQG 2017, ông Hùng là HLV lớn tuổi nhất. Năm nay, ông Hùng tròn 70 tuổi. Trong hành trình hơn 25 năm huấn luyện mọi cấp độ từ CLB tới ĐTQG, ông có quá nhiều thành tích để mọi người nể trọng. “Với tôi, đội bóng Bưu điện Hà Nội (cũ) vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ. Tôi bắt đầu huấn luyện các cầu thủ nữ của đội từ những năm 1988, 1989 cho tới năm 2003 mới chính thức chuyển sang làm bóng chuyền nam”, ông Hùng nhớ lại.

Ngày ấy, dưới bàn tay HLV Nguyễn Mạnh Hùng, nữ Bưu Điện Hà Nội gồm nhiều cầu thủ như Trần Thị Hương, Phạm Thị Rệt, Minh Tám, Thu Dậu là CLB mạnh nhất nhì quốc nội. Họ vô địch quốc gia (lúc đó còn là giải đội mạnh toàn quốc) 2 lần. Năm 2003, theo nhiệm vụ phân công, ông Hùng rẽ sang huấn luyện đội nam Bưu điện Hà Nội. Những tay đập của HLV Nguyễn Mạnh Hùng khi đó như Kiệt, Hòa, Trọng, Thảo... đã vô địch quốc gia năm 2004. Rời bóng chuyền Hà Nội sau khi phiên hiệu Bưu điện Hà Nội không còn, HLV Nguyễn Mạnh Hùng tới Ninh Bình làm việc.

“Làm việc với CLB Tràng An Ninh Bình ở từng giai đoạn, tôi may mắn cùng các cháu đạt 2 chức vô địch quốc gia năm 2006 và 2010”, HLV kỳ cựu chia sẻ. Và, kỷ niệm ấn tượng nhất ông Hùng tin rằng nhớ mãi cho bản thân là thành tích năm 2010 cùng Tràng An Ninh Bình. Ông Hùng nhớ kỹ bởi đội bóng thắng tuyệt đối 12 trận (gồm 5 trận lượt đi, 5 trận lượt về, 1 trận bán kết, 1 trận chung kết) để vô địch quốc gia. Vị HLV lão làng bồi hồi:  “Cảm xúc lắm vì chưa đội bóng nào đạt được như thế. Mà năm đó, chúng tôi còn mất chủ công Nguyễn Hữu Hà đã rời đội”.

HLV Nguyễn Mạnh Hùng.

Năm tháng đi qua, HLV Nguyễn Mạnh Hùng còn một lần về huấn luyện Tập đoàn Dầu khí VN (cũ) trước khi trở lại Tràng An Ninh Bình và tạm nghỉ ở năm 2017. Ở cấp CLB, ông Hùng đã được cảm giác thăng hoa nhất với không ít lần vô địch.

Trên đội tuyển, chưa ai qua được HLV Nguyễn Mạnh Hùng. Ông có HCB SEA Games với tuyển nữ và dấu ấn thật sự của thầy Hùng “sếu” là đi cùng tuyển nam. SEA Games 2005, HLV này đưa đội tuyển nam giành HCĐ đầu tiên trong lịch sử. Sự thăng hoa cao hơn vào 2 năm sau, tại Thái Lan, đội nam Việt Nam với Thái Anh Văn, Nguyễn Duy Quang, Phạm Minh Dũng, Phạm Minh Thành, Nguyễn Xuân Thành, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Hà, Ngô Văn Kiều... giành HCB vỡ òa cảm xúc. SEA Games 2015 tại Singapore, đội bóng chuyền nam do ông Hùng chỉ đạo tiếp tục đạt HCB thuyết phục. 

Ấn tượng với Hữu Hà

Trò chuyện cùng ông trong một chiều cuối tháng 3 tại Hà Nội, dù nghỉ huấn luyện tại Ninh Bình, thầy Hùng “sếu” bảo vẫn dõi theo sự chuẩn bị của các đội giải VĐQG 2017. Nhắc chuyện về các học trò qua mỗi giai đoạn, ông hồ hởi chia sẻ. Hóa ra, người thầy lão luyện ấy vẫn ấn tượng nhất là cậu học trò Nguyễn Hữu Hà. “Tôi từng huấn luyện nhiều cháu VĐV, có người được người không được. Nhưng để lại ấn tượng cho mình là Hữu Hà. Cầu thủ này có sự nghiêm túc và ý chí hoàn thiện bản thân. Hà xuất phát điểm là học xong đại học, ra đi làm rồi mới chơi bóng chuyền chuyên nghiệp. Chúng tôi biết, VĐV không hẳn thuận lợi về tố chất dù có chiều cao nhưng kỹ thuật chưa hoàn thiện. Dù thế, Hà khá siêng năng rèn luyện để rồi là một trong những chủ công hay nhất Việt Nam”, ông Hùng kể.

Từ ngày đầu đi huấn luyện tới bây giờ, lứa học trò của ông trưởng thành rồi làm HLV không ít. Một số đã quen thuộc như Nguyễn Tuấn Kiệt, Bùi Trung Thảo, Hà Thu Dậu, Nguyễn Hữu Hà... Trong bóng chuyền, không phải lúc nào đội bóng cũng chiến thắng. Vì thế, ông biết rằng áp lực của nghề luôn thường trực. Và người thầy hiểu cảm giác học trò mình nếu phải chịu áp lực và cả lúc mái tóc sớm bạc  trước công việc huấn luyện. “Gì thì gì, HLV như chúng tôi thấy cầu thủ mình đào tạo trưởng thành thì ai cũng hạnh phúc. Bóng chuyền chính là đam mê”, ông chiêm nghiệm.
 

 HLV Nguyễn Mạnh Hùng là người huấn luyện thứ thiệt của bóng chuyền Hà Nội nhưng con trai ông – cựu chủ công Nguyễn Duy Quang lại trưởng thành ở lò đào tạo Thể Công. “Ngày trước gia đình tôi ở khu đường Hoàng Diệu gần Trung tâm thể thao Quân đội. Duy Quang quen, chơi nhiều thành quen, và tôi đồng ý cho cháu vào tập ở bóng chuyền Quân đội mà không ép phải theo bố”, ông cho biết. Hiện tại, Nguyễn Duy Quang là HLV đào tạo trẻ của CLB Tràng An Ninh Bình.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục