Klopp: “Hôm nay chúng tôi đã vượt quá giới hạn”

HLV Jurgen Klopp thừa nhận lịch trình dày đặc của Liverpool cuối cùng đã gây nên hạn chế về thể thực sau thất bại 3-4 tại Man.United ở tứ kết FA Cup, một kết quả cũng kết thúc giấc mơ vào “cú ăn 4 chưa” từng có.

HLV Jurgen Klopp thừa nhận lịch trình dày đặc của Liverpool cuối cùng đã gây nên hạn chế về thể thực.
HLV Jurgen Klopp thừa nhận lịch trình dày đặc của Liverpool cuối cùng đã gây nên hạn chế về thể thực.

Man.United đã giành chiến thắng bởi pha lập công ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp phụ thứ 2, tỷ số là 4-3 nghiêng về chủ nhà sau một màn rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn tại Old Trafford. Đây là trận đấu thứ 18 kể từ đầu năm của Liverpool, đội một lần nữa vắng mặt hàng loạt trụ cột vì chấn thương. Ngược lại, thì đây chỉ là trận thứ 12 của Man.United trong năm 2024. HLV Klopp tin rằng có nhiều cầu thủ Liverpool đã kiệt sức trong hiệp phụ, điều mà lẽ ra đội của ông phải tránh bằng cách tận dụng tốt hơn những cơ hội đã có trong thế trận một chiều ở hiệp hai.

“Hôm nay đã vượt quá giới hạn, nó thực sự khó khăn với chúng tôi”, HLV Klopp nói. “Man.United đã có khởi đầu rõ ràng hơn và ghi được bàn thắng sớm. Sau đó, chúng tôi tìm ra cách chơi và dần bắt nhịp, đội trông thực sự tốt và xứng đáng dẫn trước 2-1. Sau đó, hiệp hai thật đặc biệt, hoàn toàn đặc biệt nếu xét về việc chúng tôi đang chơi ở Old Trafford. Nhưng chúng tôi đã không kết liễu trận đấu và cho họ có cơ hội trở lại. Khi trận đấu phải bước vào hiệp phụ thì tôi biết mọi thứ sẽ rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho đội bóng của mình. Gần đây chúng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu”.

jurgen-klopp-3642.jpg
Klopp thừa nhận cầu thủ Liverpool đã kiệt sức và thua 3-4 tại Man.United ở tứ kết FA Cup.

HLV Klopp nói thêm: “Chúng tôi sau đó dẫn 3-2, tinh thần của các chàng trai thật khó tin. Nhưng cuối cùng họ đã thắng 4-3. Cách chúng tôi để thủng lưới 2 bàn cuối cho thấy chúng tôi hoàn toàn không còn kiểm soát được trận đấu nữa. Chúng tôi đã để mất bóng, nhưng bạn không thể đưa ra lời chỉ trích nào về điều đó. Thôi nào, làm sao bạn có thể thất vọng vì tất cả những gì các cầu thủ đã làm? Hãy chấp nhận thất bại và xin chúc mừng Man.United. Họ cũng đã chiến đấu hết sức kiên cường. Bạn muốn vào bán kết nhưng họ cũng hiểu tầm quan trọng của cơ hội và giải đấu này”.

HLV Klopp không thể kết thúc nhiệm kỳ 9 năm ở Liverpool bằng “cú ăn 4” chưa từng có, sau khi đã thắng danh hiệu đầu tiên Cúp Liên đoàn hồi tháng 2. Tuy nhiên, kỳ nghỉ quốc tế đến kịp lúc này sẽ giúp đội bóng của ông có được giai đoạn nghỉ cần thiết, cũng như hy vọng chào đón những trụ cột trở lại sau 2 tuần nữa. Liverpool sẽ nối lại mùa giải bằng 3 trận tại Premier League tiếp đón Brighton (31-3), Sheff Utd (4-4) tại Anfield, và làm khách tại Man.United (7-4). Sau đó họ chơi trận tứ kết lượt đi Europa League với Atalanta tại Anfield.

Tin cùng chuyên mục