Klopp: “Gạch tên Man.City khỏi cuộc đua? Bạn đừng đùa!”

Liverpool đã làm hỏng ngày HLV Chris Wilder trở lại sân Bramall Lane bằng cách đánh bại Sheffield United 2-0 nhờ các bàn thắng của Virgil van Dijk và Dominik Szoboszlai. Chiến thắng cũng giúp Liverpool thu hẹp cách biệt với ngôi đầu của Arsenal còn 2 điểm.

Liverpool đánh bại Sheffield United 2-0 nhờ các bàn thắng của Virgil van Dijk và Dominik Szoboszlai.
Liverpool đánh bại Sheffield United 2-0 nhờ các bàn thắng của Virgil van Dijk và Dominik Szoboszlai.

HLV Wilder đã được người hâm mộ quê nhà chào đón nồng nhiệt trước trận đấu đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 dẫn dắt Sheffield United, sau khi được bổ nhiệm vào thứ Ba để thay thế cho Paul Heckingbottom - người trở thành HLV đầu tiên bị sa thải ở mùa giải này. Và mặc dù chỉ có một ngày để chuẩn bị cho một trong những trận đấu khó khăn nhất mùa giải, HLV Wilder đã chứng kiến đội bóng của ông gây rắc rối cho Liverpool, trong khi hàng phòng ngự đã tìm lại sự chặt chẽ chỉ vài ngày sau trận thua 0-5 trước Burnley.

Nhưng Liverpool luôn tìm ra cách để khuất phục bất kỳ hàng phòng ngự nào trong mùa giải này, và một đội chót bảng như Sheffield United không thể có ngoại lệ. Trung vệ Van Dijk tìm thấy khoảng trống trong vòng cấm để thực hiện cú vô lê từ đường chuyền từ cánh phải của Trent Alexander-Arnold, ghi bàn mở tỷ số ở phút 37. Szoboszlai ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ ấn định chiến thắng 2-0.

Liverpool với chiến thắng thứ 10 sau 15 vòng đấu (chỉ thua 1) đang có 34 điểm, khôi phục khoảng cách 2 điểm kém hơn với Arsenal. HLV Jurgen Klopp đánh giá: “Tôi thực sự hài lòng với kết quả này. Tôi thực sự hài lòng với nhiều khía cạnh của trận đấu. Tôi sẽ gọi đó là một màn trình diễn trưởng thành, ngoại trừ một vài khoảnh khắc chúng tôi để mất bóng trong vòng cấm mà chúng tôi không nên mắc phải. Tôi biết chúng tôi có thể chơi thứ bóng đá tốt hơn nhưng vào thời điểm này trong năm, bạn hy vọng giành chiến thắng, hồi phục và tiếp tục trận đấu mới. Khi bạn có cảm giác tốt và kết quả giúp bạn không cảm thấy quá căng thẳng".

jurgen-klopp-6977.jpg
HLV Jurgen Klopp khẳng định nếu ai đó loại bỏ Man.City thì đó sẽ là trò đùa lớn nhất lịch sử bóng đá.

Arsenal và Liverpool là những đội trong tốp 3 đã giành chiến thắng ở vòng đấu giữa tuần này, ngoại trừ Man.City đã gục ngã 0-1 tại Aston Villa và nhường vị trí thứ 3 cho đối thủ. Nhà đương kim vô địch đã không thắng trong 4 trận gần nhất và đã tụt lại phía sau ngôi đầu đến 6 điểm. Nhưng HLV Klopp đánh giá về cuộc đua danh hiệu: “Nếu ai đó loại bỏ Man.City thì đó sẽ là trò đùa lớn nhất trong lịch sử bóng đá! Nói về điều đó lúc này thực sự vô nghĩa. Arsenal đang chiến đấu, chúng tôi cũng vậy. Aston Villa thật đáng kinh ngạc. Man.United đang ở đó… Giải đấu năm nay cực kỳ mạnh mẽ, bạn cần phải may mắn để vượt qua những thời điểm khó khăn, đặc biệt là với chấn thương. Vì vậy, tôi không biết ai sẽ giành chức vô địch”.

HLV Klopp phải thất vọng thừa nhận trung vệ Joel Matip dính chấn thương dây chằng đầu gối vào cuối tuần qua, đe dọa sẽ loại ngôi sao người Cameroon trong phần còn lại của mùa giải. “Đó là chấn thương dây chằng đầu gối, nó bị đứt. Thật không may, đó là những gì tôi mong đợi từ giây đầu tiên. Thật là đáng tiếc”. Nỗi lo về chấn thương của Klopp càng tăng thêm sau cú va chạm của tiền vệ Alexis Mac Allister, người phải thay ra trong hiệp hai trận thắng Sheffield United: “Ban đầu đối thủ giẫm lên đầu gối cấu ấy, có một vết rách. Tôi hy vọng cậu ấy không quá lâu để trở lại”.

Tin cùng chuyên mục