Klopp: “Đội nào vô địch mùa này cũng rất xứng đáng”

Premier League đang cực kỳ hấp dẫn bởi cuộc đua “tam mã” và hứa hẹn đây là một đoạn kết kịch nhất từ trước đến nay. HLV Jurgen Klopp tin rằng bất kỳ đội bóng nào đăng quang cũng xứng đang bởi nỗ lực và chất lượng họ có.

HLV Jurgen Klopp tin rằng bất kỳ đội bóng nào đăng quang cũng xứng đang bởi nỗ lực và chất lượng họ có.
HLV Jurgen Klopp tin rằng bất kỳ đội bóng nào đăng quang cũng xứng đang bởi nỗ lực và chất lượng họ có.

Đội bóng của HLV Klopp đã hoàn toàn áp đảo khi tung ra những cú sút trúng khung thành Man.United trong hiệp một không cân sức, nhưng chỉ dẫn trước 1-0 ở giờ nghỉ nhờ bàn thắng của Luis Diaz. Nhưng bầu không khí hoàn toàn thay đổi khi Bruno Fernandes ghi bàn gỡ hòa tuyệt đẹp từ vòng tròn trung tâm sau sai lầm của Liverpool, và Kobbie Mainoo tung cú sút tuyệt vời vào góc cao giúp Man.United dẫn lại ở phút 67. Tuy nhiên, đội khách nhận được quả phạt đền và Mohamed Salah ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 84.

Trận đấu đánh dấu lần đầu tiên Liverpool không thể thắng khi họ dẫn trước kể từ tháng 10 trước Brighton. Với 7 trận còn lại trong cuộc đua vô địch, Liverpool và Arsenal hiện cùng có 71 điểm nhưng đội bóng của Mikel Arteta dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Đương kim vô địch Man.City đứng thứ ba với 70 điểm. Trong đó, Arsenal cũng thuận lợi về lịch trình với 4 trận được chơi trên sân nhà, trong khi các đối thủ của họ đều còn 3. Và HLV Klopp đánh giá về chặng nước rút: “Chúng tôi không còn nhiều trận sân nhà nữa. Đội vô địch giải đấu cuối cùng sẽ xứng đáng với điều đó. Chúng tôi đang tham gia cuộc đua và tôi hoàn toàn ổn”.

Liverpool chiếm ưu thế với tỷ lệ cầm bóng 62,1% và 28 cú sút, so với chỉ 9 của đội chủ nhà. HLV Klopp thất vọng nói: “Đáng lẽ chúng tôi phải thắng trận đấu, điều đó là rõ ràng. Các bạn không nên làm những việc chúng tôi làm hôm nay, như vậy là chưa đủ. Chắc chắn là không!”. Trong khi đó, đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk chia sẻ với BBC: “Cảm giác như một sự thất bại, một lần nữa đó lại là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội và chúng tôi nên kết liễu trận đấu”.

Kevin De Bruyne.jpg
HLV Erik ten Hag thất vọng khi trận thứ 3 trong một tuần bị cướp mất chiến thắng bởi những bàn thua ở thời điểm cuối trận.

Nhưng Man.United, đội dù không có nổi cú sút trong hiệp một, cũng có nhiều lý do để thất vọng. Đây là trận thứ 3 trong vòng một tuần họ bị cướp mất chiến thắng bởi những bàn thua ở thời điểm cuối trận - trong thời gian bù giờ trước Brentford và Chelsea, và giờ là Liverpool ở phút 84. Bảy điểm đáng rơi đó cũng khiến Quỷ đỏ gần như kết thúc hy vọng giành quyền tham dự Champions League.

HLV Erik ten Hag nói: “Khi bạn đặt mình 3 lần trong một tuần vào thế thắng, nhưng sau đó lại đánh rơi điểm, điều đó thật đáng thất vọng. Cảm xúc rất lẫn lộn. Một mặt, tôi thất vọng vì chúng tôi đã đánh rơi 7 điểm trong một tuần sau khi giành được vị trí dẫn đầu, chúng tôi phải tự trách mình vì đã mắc phải những sai lầm ngu ngốc. Mặt khác, tôi rất tự hào. Bạn có thể thấy chúng tôi đang tiến bộ như thế nào và tiềm năng của đội hình này thật đáng kinh ngạc”.

Áp lực đè nặng lên HLV Ten Hag trong việc cứu vãn một chiến dịch không đạt được kỳ vọng. Premier League đã không còn được nhắc đến từ lâu, cơ hội tốp 4 thì mờ nhạt dần, và hiện chỉ có thể giành FA Cup - gặp đội hạng 2 Coventry ở bán kết vào cuối tháng này. Ten Hag nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và chúng tôi phải làm điều tương tự cũng như rút kinh nghiệm từ những khoảnh khắc đó”.

Tin cùng chuyên mục