Trong trận đấu muộn ở vòng 14, Lão Phu nhân đã vùi dập đội chủ nhà Palermo 3 bàn thắng để thu ngắn khoảng cách với Roma còn đúng 3 điểm.
Palermo đã gắng sức ngăn cản Juventus trong suốt 45 phút đầu nhưng họ đành chịu khuất phục ở hiệp 2 trước sự sắc sảo của đội khách. Juventus phá vỡ thế bế tắc ở phút 54 khi Paulo Dybala tạt bóng về phía cột xa để Mario Mandzukic đè người hậu vệ Aljaz Struna, đánh đầu tung lưới. Tiền vệ trung tâm Sturaro đã chơi dâng cao trong suốt trận và nỗ lực đó đã được tưởng thưởng ở phút 90 khi anh băng vào đón đường chuyền thông minh của Paul Pogba để sửa bóng qua tay thủ thành Sorrentino.

Franco Vazquez (phải, Palermo) kiểm soát bóng trước Giorgio Chiellini (Juventus).
Đến phút 90+3, tiền đạo dự bị Simone Zaza ấn định tỷ số bằng cú sút sệt vào góc gần sau đường chuyền của Morata. Chứng kiến đội nhà sụp đổ nhanh chóng, HLV Davide Ballardini giải thích nguyên nhân thất bại là do Palermo đánh mất sự tự tin và đó là điều ông chưa bao giờ thấy. “Tôi không nghĩ kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu, bởi trong 60 phút đầu Palermo đã mang đến màn trình diễn mạnh mẽ. Sau bàn thua, chúng tôi cố gắng tạo ra điều gì đó, nhưng quả là rất khó bởi vì Juve cực kỳ sắc bén trong phản công. Chúng tôi không có sự chặt chẽ cần thiết để chống lại đối thủ như thế này. Chúng tôi mất tự tin và đó là điều chưa bao giờ xảy đến”.
Chiến thắng thứ 4 liên tiếp giúp Juventus vươn lên mạnh mẽ khi chiếm vị trí thứ 5 và chỉ còn kém Roma đúng 3 điểm. Sau trận đấu, tiền đạo Zaza tiết lộ “mục tiêu của Juventus là vươn lên tốp 3 vào tháng Giêng. Chúng tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng”. Với đà thăng tiến này, cánh báo chí Italia tin trằng Juve hoàn toàn có thể thách thức ngôi đầu bảng trong chặng lượt về.
TIẾN TRUNG