Khi đội phó giá trị hơn đội trưởng

Đêm nay, Man.United chính thức ra mắt mùa giải mới. Và việc họ chơi Community Shields với Leicester cho thấy một nghịch lý. Cả một mùa bóng họ bị chế giễu, bởi rất nhiều người, nhất là khi họ không thể giành vé Champions League nhưng hóa ra, họ lại là một trong số ít các đội bóng thành công của Premier League. Đó là họ có một danh hiệu, thứ mà Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea và Man City đều không có được. Danh hiệu đó giúp họ được chơi ở Community Shields, một trận chung kết khẳng định giá trị.

Đêm nay, Man.United chính thức ra mắt mùa giải mới. Và việc họ chơi Community Shields với Leicester cho thấy một nghịch lý. Cả một mùa bóng họ bị chế giễu, bởi rất nhiều người, nhất là khi họ không thể giành vé Champions League nhưng hóa ra, họ lại là một trong số ít các đội bóng thành công của Premier League. Đó là họ có một danh hiệu, thứ mà Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea và Man City đều không có được. Danh hiệu đó giúp họ được chơi ở Community Shields, một trận chung kết khẳng định giá trị.

Trong trận đấu khẳng định giá trị ấy, Zlatan sẽ lần đầu xuất quân ở một trận cạnh tranh chính thức, trong vai trò đội phó. Và chức danh đội phó ấy của Zlantan để lại khá nhiều ấn tượng thú vị. Rõ ràng, Zlatan, dù mới tới, đã tạo được một hiệu ứng rất mạnh với toàn đội bóng. Từ những cầu thủ có tên tuổi như Carrick cho tới những cầu thủ trẻ như Rashford đều cảm nhận được một động lực rất lớn, một sự tự tin mạnh mẽ vào tương lai của CLB. Và cách Ibra thể hiện trên sân tập cũng khiến các cầu thủ của Man.United tự đòi hỏi chính mình nhiều hơn. Họ muốn được như Ibra. Họ cần được như Ibra. Họ phấn đấu trở thành Ibra.

Trong bối cảnh đó, Rooney lặng lẽ ở sau lưng Ibra với chiếc băng đội trưởng. Mourinho nhiều khả năng sẽ xuất quân với đội hình 4-2-3-1, với Carrick và Schneiderlin ở trung tâm hàng tiền vệ. Rooney chơi phía sau Ibra còn Martial và Mkhitaryan sẽ xuất trận ở 2 bên cánh. Và cái vị trí “sau lưng” thực thể kia của Rooney cũng vô tình phản ảnh chính vai trò tinh thần của anh so với Ibra. Dù đeo băng đội trưởng đấy, nhưng thời của Rooney đã qua. Tầm ảnh hưởng của anh tới toàn đội không còn nhiều nữa, khi Ibra tạo một dấu ấn mạnh mẽ vô cùng. Và nếu trong tương lai, Pogba tới, thậm chí nếu cả Payet cũng tới, Rooney sẽ chơi ở đâu?

Có lẽ, vị trí của Rooney lúc đó sẽ là băng ghế dự bị, như một con bài chiến lược khi Man.United bế tắc, cần một thay đổi và Mourinho sẽ sử dụng Rooney để hi vọng vào thay đổi ấy sẽ tạo ra hiệu quả tức thì.
Khi Big Sam nhận ghế HLV trưởng tuyển Anh, Rooney từng tuyên bố rằng: “Tôi sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển, kể cả khi chỉ là đội trưởng trên băng ghế dự bị”. Tuyên bố đó có vẻ hợp với tình hình của anh ở Man.United hơn. Anh nên tập quen với việc là đội trưởng trên băng ghế dự bị ở Old Trafford, như Arteta vẫn từng làm ở Arsenal. Không có anh trên sân, Man.United sẽ không yếu đuối hơn, thậm chí là ngược lại. Và trên sân không thể có 2 vua, như rừng không thể có 2 cọp. Ibra đang lấn át Rooney toàn phần thì Rooney nên nhường lại vương quyền ấy cho Ibra thì tốt hơn.

Đó là còn chưa nói đến khi Pogba trở lại mái nhà xưa. Tầm ảnh hưởng ở hàng tiền vệ của Pogba là không thể phủ nhận. Vị trí nào cho Rooney đây, ngoại trừ chỗ ngồi cạnh Mourinho, đợi chờ ông đưa ra một quyết định quan trọng.

HÀ QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục