Khi đang chuẩn bị cho thách thức sắp tới: Khabib Nurmagomedov bị… đau răng, Artur Beterbiev bị rạn xương sườn

Võ sĩ MMA cùng với quyền thủ đấm bốc khét tiếng người Nga - Khabib Nurmagomedov và Artur Beterbiev, hiện đang trong giai đoạn tập luyện ráo riết để chuẩn bị cho các thách thức phía trước. Với Khabib, đó là trận đấu cùng Justin Gaethje ở sự kiện UFC 254 sẽ diễn ra vào ngày 25-10; trong khi đó, với Artur là trận thượng đài Adam Deines vào ngày 9-10. Nhưng cả 2 vừa gặp những trục trặc không nhỏ, ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho các trận đấu của mình.

Khabib đang bị đau răng
Khabib đang bị đau răng

“Đại bàng Nga” Khabib vừa mới cho biết với TAAS: “Quá trình chuẩn bị của tôi đang tiến triển rất tốt. Tôi đã bay đến Emirates, và tôi đã ở đây qua đến ngày thứ 2, nhưng tôi vẫn chưa thể tiến hành tập luyện. Tôi bị đau răng và một bên má của tôi đã sưng to vì viêm nhiễm. Tôi nghĩ, tôi cũng sẽ không thể tập luyện vào ngày mai. Nếu tôi có xuất hiện, để tưởng nhớ đến cha của mình, tôi cũng sẽ đeo một mặt nạ bảo vệ và gia cố chỗ đau răng của tôi”.

“Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ có thể quay trở lại tập luyện kể từ ngày mốt, khi tất cả mọi thứ đều đã tiến triển tốt. Đây là lần đâu tiên quá trình tập luyện của tôi, vốn đã được kích hoạt suốt từ hồi tháng 7 cho đến nay (trước khi bay sang UAE để chuẩn bị cho sự kiện UFC 254 sẽ diễn ra tại sàn đài Flash Forum - đảo Yas, Khabib đã tiến hành tập luyện trong suốt… 50 ngày trời, không hề có gián đoạn), bị đình hoãn. Nhưng chúng tôi sẽ sớm quay trở lại”, Khabib nói.

Sự kiện UFC 254 đã xác định được danh tính các võ sĩ sẽ tham dự. Tuy vậy, theo thông tin mới nhất từ “ông bầu trọc đầu” Dana White, “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson sẽ tái xuất sau khi để thua “The Highlight” Gaethje ở sự kiện UFC 249, dù anh này đã từ chối đối mặt với Dustin Poirier. Vị Chủ tịch của UFC tiết lộ: “Chúng tôi không cố cứu vãn trận đấu giữa Ferguson với Poirier. Tuy nhiên, chúng tôi có một trận đấu khác dành cho Ferguson. Anh ấy sẽ đến UFC 254”.

Trong khi đó, một đồng hương của Khabib, nhưng lại hoạt động trong làng đánh quyền chuyên nghiệp, võ sĩ hạng dưới nặng người Nga - Beterbiev thậm chí còn không thể thượng đài vào tháng 10 tới đây, trong trận bảo vệ đai dưới nặng WBC và IBF trước kẻ thách đấu Deines (người Đức). Trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu này, quyền thủ “bất khả chiến bại” người Nga (hiện sở hữu thành tích toàn thắng trong cả 15 trận đấu, và thắng bằng KO tuyệt đối) đã bị rạn xương sườn và không thể thượng đài theo như đúng lịch trình.

Như vậy, quyền thủ mới thắng võ sĩ người Ukraine Okeksandr Gvozdyk hồi tháng 10 năm ngoái để giành đai dưới nặng của WBC, sẽ chỉ thượng đài ở một thời điểm muộn hơn tháng 10, thậm chí là cuối năm nay, để có thời gian hồi phục chấn thương xương sườn. Ở hạng cân dưới nặng, ngoài anh ra, một võ sĩ đang giữ đai vô địch thế giới khác cũng là người Nga - Dmitry Bivol (đai WBA), trong khi đai WBO hiện đang bỏ trống vì Canelo Alvarez đã xác nhận sẽ không bảo vệ đai vô địch này sau khi đánh bại Sergei Kovalev (cũng là một võ sĩ người… Nga).

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Hotak đang tích cực tập luyện

ASIAD 19: Võ sĩ thần tượng Lý Liên Kiệt vượt qua khó khăn về tài chính, từ Afganishtan sang thi đấu tại Hàng Châu

So với các VĐV Syria, các VĐV đến từ Afganishtan thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn đến tham dự Đại hội thể thao châu Á tại Hàng Châu (Trung Quốc). Không chỉ vượt qua các khó khăn thách thức vì không có cơ sở hạ tầng tập luyện, ít chuyên môn, họ còn đối mặt với bài toán tiền bạc, tài chính cực kỳ nan giải. Võ sĩ wushu Khalid Hotak là một trong số đó.

Bóng đá trong nước

B.Bình Dương sẵn sàng để bước vào mùa bóng mới

Giai đoạn chuẩn bị lực lượng vừa qua của đội bóng đất Thủ khá hoành tráng với một loạt hợp đồng mới được đưa đến sân Bình Dương, không chỉ là dàn nội binh mà còn cả nguồn cầu thủ nước ngoài. Bên cạnh việc giữ lại Tiến Linh, nhiều gương mặt kỳ cựu Quế Ngọc Hải, Hải Huy, Tuyên Quang… cùng nhau chọn Bình Dương làm điểm đến từ mùa bóng 2023-2024.

Bóng đá quốc tế

Chủ sở hữu Chelsea sẽ kiên nhẫn với Pochettino

Đồng sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali và Todd Boehly quyết định tiếp tục ủng hộ Mauricio Pochettino trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng về tương lai của vị HLV người Argentina. Chelsea đang gây thất vọng lớn khi chỉ có một chiến thắng sau 6 vòng đấu và rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng Premier League.