
Trên sân cỏ, các tuyển thủ bóng đá Việt Nam thi đấu quyết liệt và oai phong bao nhiêu, nhưng hậu trường sân cỏ, các anh chàng vai u thịt bắp của bóng đá Việt vẫn có những nỗi sợ hãi thầm kín mà không phải ai cũng biết.
Dương Hồng Sơn và hội chứng sợ máy bay
Dân mê bóng đá đều biết danh thủ Dennis Bergkamp của đội tuyển Hà Lan rất sợ đi máy bay, thậm chí khi CLB thi đấu, anh này chấp nhận đi ôtô hoặc metro chứ nhất quyết không đi máy bay. Và cái hội chứng “sợ máy bay” ấy của Dennis Bergkamp từ Hà Lan đã “lây” sang cả cho thủ môn Dương Hồng Sơn của đội tuyển Việt Nam lúc nào chả biết.

Thủ môn Dương Hồng Sơn: “Muốn em tập kiểu nào, thi đấu ra sao cũng được, chỉ đừng bắt em đi máy bay là em cám ơn lắm lắm”. Ảnh: Quang Thắng
Vòng đấu cuối cùng V-League 2010, CLB Hà Nội T&T được BTC giải trao cúp vô địch trên sân Gia Lai. Hôm sau, đội bóng này chuẩn bị bay qua Đà Nẵng, trước khi rước cúp vô địch về báo công tại Hà Nội. Trước chuyến bay về Đà Nẵng, thành phố Pleiku mưa gần như suốt cả buổi sáng nên trời rất mù mịt, vì thế, thủ môn Dương Hồng Sơn rất sợ hãi vì lo rằng chuyến bay chở anh cùng đội Hà Nội T&T từ Gia Lai về Đà Nẵng liệu có ổn?
Hôm ấy, Hồng Sơn lo sợ đến độ đã định đi xe ôtô về Bình Định, rồi từ đấy tiếp tục đi tàu hỏa về Hà Nội. Thậm chí, Sơn và cầu thủ Đại Đồng (cũng bị lây chứng sợ máy bay của đồng đội) đã liên hệ thuê xe ôtô và đặt vé tàu cho hành trình ra Hà Nội của họ.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thì nếu di chuyển như thế, 2 cầu thủ này sẽ ra Hà Nội trễ hơn đội bóng của họ 1 ngày, đồng nghĩa, việc rước cúp vô địch từ sân bay Nội Bài về nội thành Hà Nội đã diễn ra từ 1 ngày trước. Chính vì không thể không có mặt ở buổi rước cúp, nên Hồng Sơn và Đại Đồng đành nén sự sợ hãi lại để bay cùng đội bóng. Vậy nhưng, nhiều đồng đội đi cùng chuyến bay ấy đã kể lại, do thời tiết xấu nên máy bay cứ vụt lên rồi lại hụp xuống liên tục, khiến chàng thủ môn nhà ta sợ xanh mặt và luôn miệng khấn vái trời phật.
Đỉnh điểm là việc, cô tiếp viên của chuyến bay không biết nhầm lẫn thế nào mà thông báo hành trình bay từ Pleiku đi Đà Nẵng mất hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng mới hơn 20 phút đã thông báo mọi người thắt dây an toàn chuẩn bị hạ cánh, khiến Dương Hồng Sơn suýt ngất, vì ngỡ máy bay có sự cố nên phải hạ cánh khẩn cấp!
Hồng Sơn tiết lộ, những chuyến đi thi đấu cùng đội tuyển và CLB Hà Nội T&T bằng hàng không luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với anh, thậm chí, một số chuyến bay gặp thời tiết xấu khiến anh có lần “suýt đi ra quần”, dù trên sân cỏ chưa bao giờ anh ngán bất cứ đối thủ nào.
Hỏi lý do nào khiến Sơn sợ đi máy bay như thế? Sơn và các đồng đội của anh cho biết, từ ngày có gia đình vợ con thì Sơn mới bị “hội chứng” này, đồng thời có lẽ anh bị ám ảnh bởi những tai nạn hàng không thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.
Hiểm nguy không sợ, chỉ sợ... ma
Nếu thủ môn Dương Hồng Sơn rất sợ đi máy bay, thì đồng đội của anh là Lê Công Vinh lại có một nỗi sợ hãi mà nhiều trẻ em thường gặp phải: sợ ma!
Thi đấu quyết liệt trên sân và luôn gặp nguy hiểm bởi các cú tắc bóng của hậu vệ đối phương, nhưng những điều đó chẳng làm chàng tiền đạo số 1 Việt Nam này ngán ngẩm, vậy mà chỉ cần kể chuyện ma về đêm cho Công Vinh nghe, bảo đảm tối đó cu cậu đố dám ra ngoài đường vắng một mình, hoặc đi ngang qua những khu vực được dự báo là... có ma (!?).

Tiền đạo Công Vinh: “Va chạm hay chấn thương trong thi đấu em không sợ. Em chỉ sợ... ma”.
Người viết còn nhớ, cách đây chưa lâu, khi cả đội bóng Hà Nội T&T được nghỉ phép, tất cả cầu thủ đều về nhà với gia đình, chỉ còn mỗi Công Vinh ở lại. Tối đó, biết Vinh ở một mình trong căn phòng giữa khu nhà vắng lặng của đội Hà Nội T&T ở khu vực sân Mỹ Đình, tôi đã gọi điện thoại trêu, bảo anh nhìn ra ngoài xem coi có ai mặc áo trắng đi qua đi lại không? Lập tức, anh chàng dựng hết tóc gáy và năn nỉ: “Thôi nha, đừng có giỡn ác như vậy nha, em sợ lắm đấy”. Ngay sau đó, Vinh thu xếp đồ đạc rồi chạy thẳng lên khách sạn La Thành ở cho nó... an toàn.
Ngoài ra, những chàng tuyển thủ của chúng ta còn nhiều nỗi sợ khá ngộ nghĩnh, chẳng hạn Trọng Hoàng và Vũ Phong rất sợ nói trước đám đông, Minh Phương sợ tắm sông hồ (vì không biết bơi), nhưng có một điểm mà hầu hết đều giống nhau là... sợ vợ, thậm chí là mới yêu thôi mà cũng đã sợ rồi. Thế mới chết!
TUẤN THÀNH