* Arsenal hạ Tottenham 3 - 0
Kiểm soát trận đấu, hàng hậu vệ chơi bọc lót tốt.. là những gì mà các cầu thủ Arsenal thể hiện trước các cầu thủ đội khách Tottenham. Hai bàn thắng của van Persie cùng với 1 bàn của Fabregas đã giúp Arsenal vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp với 22 điểm và còn 1 trận chưa đá, thua đội nhì bảng Manchester 3 điểm và đội đầu bảng Chelsea 5 điểm.
Robin van Persie (Arsenal) với cú đúp đã giúp Arsenal giành trọn 3 điểm từ tay Tottenham
* Liverpool đại bại 1 - 3 khi làm khách sân Fulham
Cú vô-lê tuyệt đẹp ghi bàn cho Liverpool của Torres cũng không giúp được đội nhà tránh được cảnh thảm bại khi làm khách sân Fulham với đội hình thi đấu không có Gerrard và hàng loạt trụ cột ở hàng thủ do bị nhiễm cúm. Hàng thủ chơi quá lỏng lẻo, không tập trung đã phải trả giá khi lần lượt Zamora và Nevland sút tung lưới ghi bàn cho Fulham ở các phút 24 và 73.
Mọi hy vọng của Liverpool lần lượt tắt ngúm trước những cái thẻ đỏ phạt trực tiếp mà trọng tài dành cho Degen và Carragher của Liverpool ở liên tiếp các phút 79 và 82. Bàn thắng của Dempsey ở phút thứ 87 chỉ góp phần tô đậm chiến thắng vang dội của Fulham trước 1 đội bóng mà cách đây đúng 1 tuần đã hạ gục "quỷ đỏ" M.U 2 bàn không gỡ. Liverpool ở trận gặp Fulham đã không còn là Liverpool khi đối đầu với M.U
Fernamdo Torres tung cú sút vô-lê gỡ hòa 1 - 1 cho Liverpool
* Chelsea thắng dễ Bolton 4-0
Một chiến thắng khá nhàn nhã cho các học trò HLV Ancelotti khi mà các pha dàn xếp ghi bàn diễn ra như những pha đá tập, mở đầu là Lampard với quả đá phạt penalty, tiếp đó là Deco, Drogba và pha đá phản lưới nhà của Knight.
"Song kiếm" của Chelsea trong trận đấu này là Drogba và Anelka đã phối hợp ăn ý với nhau, tạo điều kiện cho hàng tiền vệ có nhiều khoảng trống trong các pha tấn công. Các cầu thủ Bolton dường như hụt hơi trước thể lực sung mãn và các pha tấn công liên tục của các cầu thủ Chelsea.
Ở bàn thắng cuối cùng ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea, Lampard đã có cú đánh gót tuyệt đẹp và tinh tế cho Drogba hoàn thành nốt phần còn lại là đệm bóng vào lưới trống trước sự bất lực đứng nhìn của thủ thành Jaaskelainen (Bolton).
Thắng dễ, Chelsea giành 3 điểm và chắc chắn duy trì ngôi đầu bảng của mình cho đến hết vòng 11 giải ngoại hạng Anh 2009-2010.
Chelsea thắng dễ Bolton 4-0
* Manchester thắng Blackburn 2 - 0
Trận đấu muộn nhất vòng 11 đêm 31-10 chính là chiến thắng 2-0 của các cầu thủ Manchester trước đội khách Blackburn. Pha vô-lê đẹp mắt của Berbatov (ở phút 55) và cú cắt bóng nhanh như cắt, loại hết hàng hậu vệ Blackburn, của Rooney (ở phút 87) chính là 2 bàn thắng giúp "quỷ đỏ" M.U giành 3 điểm, tiếp tục duy trì cuộc đua giành ngôi vô địch với Chelsea (trước đó đã chắc chắn bảo vệ ngôi đầu).
Blackburn những tưởng đã gây được khó dễ cho M.U khi suốt hiệp 1 họ không cho các cầu thủ M.U tiếp cận khung thành của mình. Giành được 3 điểm, M.U có 25 điểm, đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp.
Dimitar Berbatov tung cú sút vô-lê ghi bàn mở tỷ số cho M.U
Kết quả 1 số trận đấu khác:
Burnley - Hull City: 2 - 0
Everton - Aston Villa: 1 - 1
Portsmouth - Wigan Athletic: 4 - 0
Stoke City - Wolverhampton: 2 - 2
Sunderland - West Ham: 2 - 2
Bảng xếp hạng Vòng 11 giải ngoại hạng Anh
mùa bóng 2009-2010, đêm 31-10, rạng sáng 1-11
| Hạng | Đội | Trận đã đấu | Điểm |
| 1 | Chelsea | 11 | 27 |
| 2 | Man Utd | 11 | 25 |
| 3 | Arsenal | 10 | 22 |
| 4 | Tottenham | 11 | 19 |
| 5 | Liverpool | 11 | 18 |
| 6 | Man City | 9 | 18 |
| 7 | Aston Villa | 10 | 18 |
| 8 | Sunderland | 11 | 17 |
| 9 | Stoke | 11 | 16 |
| 10 | Burnley | 11 | 15 |
| 11 | Fulham | 10 | 14 |
| 12 | Wigan | 11 | 13 |
| 13 | Everton | 10 | 12 |
| 14 | Bolton | 10 | 11 |
| 15 | Birmingham | 10 | 10 |
| 16 | Wolverhampton | 11 | 10 |
| 17 | Blackburn | 10 | 10 |
| 18 | Hull | 11 | 8 |
| 19 | West Ham | 10 | 7 |
| 20 | Portsmouth | 11 | 7 |