Juventus đang kém Inter 6 điểm, còn Milan thì kém đến 9 điểm, nhưng cả 2 đều không có ý định từ bỏ cuộc đua giành Scudetto mùa này. Cụm từ “bắt kịp Inter” đã được dùng phổ biến từ các thành viên của 2 đội khi họ hướng đến chặng lượt về năm 2009.
Dường như đó là cách để họ gầy dựng niềm tin trong công chúng, tạo thêm quyết tâm cho bản thân mình trong chặng đường còn lại. Dĩ nhiên, hô hào “khởi nghĩa” cũng còn hơn là tuyên bố… bỏ cuộc!
QUYẾT TÂM CỦA JUVENTUS
Sau khi các đàn anh lên tiếng, hôm qua, trung vệ Giorgio Chiellini cũng bày tỏ niềm tin là Juventus sẽ “bắt kịp Inter” cũng như tiến vào đến trận chung kết Champions League. Anh nói trên đài Sky Italia: “Mục tiêu của chúng tôi là thắng một giải nào đó, bất kể là Scudetto hay Champions League”.
Dĩ nhiên, cả hai mục tiêu đều khó khăn, một bên là rào cản Chelsea ở vòng 16 đội Champions League, bên kia là cuộc bám đuổi Inter ở Serie A. Chiellini thừa nhận: “Thật hổ thẹn về giai đoạn khó khăn vừa qua, bởi không có nó, chúng tôi đã tiếp cận được Inter.
Tuy nhiên, giai đoạn khủng hoảng thậm chí giúp chúng tôi đoàn kết với nhau hơn. Bây giờ, Inter phải đánh mất tốc độ chút ít thì chúng tôi mới bắt kịp họ, nhưng chúng tôi sẽ cố bám đuổi đến cùng và chúng tôi biết là khoảng cách giữa 2 đội sẽ co lại”.
Trong những thời khắc khó khăn, người ta thấy đội quân của Claudio Ranieri thể hiện ý chí quật cường khi ghi chiến thắng liên tục và đánh bại cả Milan 4-2 để trở thành đối thủ chính cạnh tranh ngôi vô địch với Inter.
Chiellini là một trong số những cầu thủ gắn bó với đội trong thời gian “tạm trú” ở Serie B, anh tiết lộ là Lão phu nhân đã hoàn toàn tìm lại chính mình kể từ khi họ đánh bại Inter ngay sau khi trở lại Serie A, và bây giờ, sau khi thắng Milan mùa này, họ đang tiến thật nhanh trên con đường hoàn thiện mình: “Chiến thắng ở San Siro trước Inter (mùa trước) sau khi trở lại Serie A là thời khắc chúng tôi cảm thấy mình thực sự là Juventus của thuở trước. Chúng tôi đã trở lại để vui thú với những cảm giác thật mà mình đã đánh mất từ lâu. Chiến thắng Real Madrid cũng mang đến một tác động tương tự lên tâm lý toàn đội ở đấu trường châu Âu”.
ANCELOTTI VẪN TIN TƯỞNG VÀO SCUDETTO
Giống như Juventus, HLV Carlo Ancelotti tin rằng Rossoneri có đủ năng lực để thách thức Inter trong cuộc đua giành Scudetto. Ancelotti bộc lộ tham vọng của đội: “Trong chặng lượt về của mùa giải, chúng tôi sẽ phải cải thiện tình trạng thể lực lực của mình cũng như trình độ của trận đấu, đặc biệt là trong phòng thủ. Chúng tôi vẫn còn tin tưởng vào Scudetto và chúng tôi chắc chắn là mình có thể bắt kịp Nerazzurri.”
Milan hiện đang tập huấn 1 tuần ở Dubai, chuyến đi vừa giúp hồi phục thể trạng cầu thủ, vừa giúp đội bổ sung thêm nguồn ngân quỹ trong những trận đấu giao hữu.
Ancelotti cảm thấy tự tin hơn về lực lượng khi chào đón cầu thủ mới Davids Beckham: “Dưới mắt tôi, cậu ấy là một cầu thủ quan trọng, người có thể cống hiến thứ gì đó cho đội bóng. Cậu ấy là cầu thủ đa năng, có thể chơi ở 3 vị trí khác nhau và đã thực sự chứng tỏ khả năng thích ứng của mình với đội bóng. Tuần này, chúng tôi sẽ đánh giá cụ thể sự hòa hợp của Beckham, sau đó sẽ xem khi nào cậu ấy có thể chính thức ra sân”.
oOo
Tại sao cả Juventus lẫn Milan đều hạ quyết tâm “bắt kịp Inter”? Trong lúc họ cũng là đối thủ cạnh tranh vị trí của nhau? Những tuyên bố gần đây cho thấy bộ đôi này đang muốn liên minh chống lại Inter, họ cần dựa vào nhau để ngăn cản Inter tiến lên và đó là cách duy nhất để thu ngắn cách biệt quá lớn hiện thời.
Nhưng Inter không phải là một con bù nhìn để cho kẻ này hù, người kia dọa. Các đối thủ càng nói nhiều, Inter càng nín lặng khi họ biết chẳng lập luận nào tốt cho bằng chứng tỏ nó trên sân bóng.
Mùa giải 2006-2007, Inter đã nín lặng suốt chặng đường dài, không phát biểu, biện minh hay tranh luận. Đến khi đăng quang vô địch, họ mới bộc lộ những suy nghĩ dồn nén trong đầu mình bấy lâu: Họ muốn chứng tỏ là Inter có thể đăng quang trên sân bóng chứ không phải là thắng Scudetto nhờ phiên tòa Calciopoli.
Mùa qua, họ cũng ngậm tăm khi người ta bảo Inter may mắn, thắng nhờ trọng tài và nhờ các đối thủ “gặp nạn”, mãi đến khi đăng quang lần thứ 2 liên tiếp trên sân cỏ, các cầu thủ Inter mới khẳng định điều họ nung nấu qua phát biểu của đội trưởng Javier Zanetti: “Chúng tôi thắng bằng chính sức mạnh của mình, chứ không hề ăn may”.
Bây giờ, Inter lại lặng thinh, có lẽ họ chỉ chịu mở miệng vào ngày 31-5, ngày họ chính thức đăng quang vô địch.
NHẬT TÂN