HLV trưởng tuyển Hungary Marco Rossi: Chúng tôi có thể đội “vương miện” sau trận đấu cuối cùng với người Italy

Chễm chệ trên ngôi đầu bảng 3, ngồi trên cả 3 “đại gia” của châu Âu là Italy, Đức và Anh, tuyển Hungary của HLV người Ý - Marco Rossi, đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất, gợi nhớ về “thời đại anh hùng xa xưa” của những “tiền bối” Ferenc Pukas, rồi Sandor Kocsis. Nhưng họ vẫn cần một kết quả tốt khi đấu Azzurri ở trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 26-9 tới đây!

Niềm vui chiến thắng của tuyển Hungary
Niềm vui chiến thắng của tuyển Hungary

Adam Szalai, trong trận đấu thứ 85 cho Đội tuyển quốc gia Hungary (có biệt danh là Magyarok) - cân bằng thành tích khoác áo tuyển của “tiền bối” Pukas, và cũng là trận đấu áp chót trong sự nghiệp của anh, đã ghi bàn thắng duy nhất và cũng là quan trọng nhất, giúp tuyển Hungary vừa đánh bại vừa đánh bại tuyển Đức của Hansi Flick với tỷ số tối thiểu - và giành điểm số tối đa…

Hiện tại, ở bảng 3 của UEFA Nations League - League A, thầy trò ông Rossi tạm xếp đầu với 10 điểm sau 5 vòng đấu (3 trận thắng, 1 hòa 1 thua, ghi 8 bàn và để lọt lưới 5 bàn, hiệu số +5). Họ đang hơn Italy của HLV Roberto Mancini đúng 2 điểm. Khi tuyển Anh của Gareth Southgate đã chắc chắn rớt xuống League B với vỏn vẹn 2 điểm/5 trận đấu, Đức không thể cạnh tranh với 6 điểm, ngôi đầu giành suất dự Vòng BK là cạnh tranh giữa Magyarok và Azzurri.

“Trước trận đấu, tôi có nói với Adam Szalai rằng, chắc chắn là cậu ấy sẽ nhớ đến 2 trận đấu cuối cùng cho đội tuyển (trong đợt tập trung cho UNL lần này, và trước khi đá với tuyển Đức, Szalai tuyên bố anh sẽ giải nghệ sau trận đấu với Italy). Bàn thắng này, trên SVĐ này (sân đấu Red Bull Arena của RB Leipzig), chống lại tuyển Đức, tất cả khiến mọi thứ trở nên không thể tin nổi. Và thậm chí, bàn thắng ở EURO của cậu ấy cũng rất tuyệt vời. Cậu ấy là mẫu cầu thủ, không may lại chỉ được đánh giá cao hơn ở nước ngoài so với Hungary, với những người am hiểu”, Rossi nói.

“Adam thật sự xứng đáng với mọi lời tán dương”, nhà cầm quân 58 tuổi quê ở Druento, vốn đã gắn bó với bóng đá Hungary từ 2018 cho đến nay, tiếp tục ngợi khen thủ quân sẽ sớm trở thành cựu binh của mình, “Cậu ấy đã chơi phòng ngự rất tuyệt vời, như những tiền đạo còn lại. Cậu ấy đã hy sinh rất nhiều. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2, nhưng trong hiệp 2, chúng tôi chịu khá nhiều áp lực, chúng tôi phải phòng ngự lùi sâu và cả đội đều mệt mỏi. Đó là lý do tôi thay đổi”.

Rạng sáng thứ Hai tuần sau (1 giờ 45 ngày 27-9), Hungary sẽ đấu với tuyển Italy trong trận đấu quyết định tấm vé dự Vòng BK. Magyarok chỉ cần một kết quả hòa để chiếm ngôi đầu, và tạo thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử kể từ thời đại anh hùng xa xưa”. Nhưng trước mắt, việc chiếm ngôi đầu bảng trước những anh hào như là Anh, Đức, Ý… cũng đủ để các cầu thủ hơi vô danh của Hungary thể hiện ngạo khí…

“Với trận đấu cuối cùng chống lại người Italy, chúng tôi có thể đội vương miện của bảng đấu lên đầu. Đối với bản thân tôi, đó đương nhiên là một trận đấu đặc biệt. Chúng tôi hạnh phúc vì đạt được vị trí này. 10 điểm sau 5 vòng đấu, không ai từng nghĩ điều này. Chúng tôi nên cảm thấy biết ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ”, HLV Rossi hào hứng nói.

Andras Schafer (tiền vệ đang chơi cho Union Berlin ở Bundesliga) cũng góp lời: “Xét về tâm lý, chúng tôi đang rất mạnh mẽ. Bạn có thể nói điều đó thời điểm cuối của Vòng bảng. Chúng tôi chứng tỏ rất nhiều lần rằng, chúng tôi đoàn kết đến mức nào, và rằng, chúng tôi cùng nhau chiến đấu như thế nào. Chúng tôi đã thể hiện quá trình tiến bộ hơn rất nhiều so với kỳ EURO, khi chúng tôi luôn để thua vào cuối của trận đấu…”.

“Và chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu được ăn mừng nhiều hơn trong trận đấu cuối cùng. Đó chỉ có thể theo cách như vậy. Trước đám đông 67 ngàn người Hungary (trận cuối giữa Magyarok và Azzurri sẽ diễn ra ở SVĐ Puskas Arena, có sức chứa 67.215 chỗ ngồi), đó sẽ là một nhiệm vụ vô cùng tuyệt vời. Đó sẽ là nhiệm vụ tốt nhất mà chúng tôi mong muốn chính mình sẽ có được!”.

Tin cùng chuyên mục