Hết lời khen ngợi các học trò qua màn trình diễn ấn tượng trong trận này, HLV Miura cũng không chê trách gì trọng tài trong phần phát biểu sau trận đấu. Ông nói: “Các học trò của tôi đã chơi rất nhiệt, vất vả trong suốt cả trận đấu. Chúng tôi thật đáng tiếc khi không giữ được chiến thắng. Bàn thua xảy ra vào phút cuối thật đáng tiếc, nhưng nó thể hiện đúng cục diện. Tôi thấy không may mắn, nhưng 1 trận hòa trước Iraq không phải là điều quá tệ.
Tôi không quan sát rõ tình huống chạm tay dẫn đến quả phạt đền. Vì thế, không thể đánh giá trọng tài bắt tốt hay không tốt.
Iraq chơi không tốt trước Việt Nam. Họ đá đơn giản, kém xa so với trận gặp Thái Lan. Iraq gần như đã bị Việt Nam kiểm soát được lối chơi. Thời tiết cũng là một thuận lợi giúp tuyển Việt Nam, bởi nó không dễ dàng cho Iraq thích nghi.
Tôi muốn chia sẻ thế này, chúng tôi đã chịu nhiều chỉ trích. Nhưng trận này chúng tôi đã chơi tốt. Tôi xin nhắc lại rằng, có rất nhiều tình cảnh trớ trêu, như trận bán kết AFF Cup 2014, chúng tôi thắng Malaysia trên sân khách và CĐV đều nghĩ đến trận chung kết. Và mọi thứ đảo ngược. Đến SEA Games 28, mọi người lại hy vọng thái quá như thể chúng tôi sẽ giành ngay vé vào chung kết khi chỉ đụng Myanmar ở bán kết. Nhưng mọi thứ lại đảo ngược. Tôi muốn chia sẻ thế, vì bóng đá thì không thể nói trước bất cứ điều gì.

Sau trận đấu xuất thần trước Iraq, HLV Miura tự tin trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: Nhật Anh
Lối chơi của Iraq và Thái Lan rất khác biệt. Tôi đã nghiên cứu khá kỹ Thái Lan nên có đủ tự tin sẽ biết cách chơi tốt trước đối thủ này.”
Trong khi đó HLV Yahya Alwan (Iraq) cho biết: “Iraq đã phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Hiệp 1, chúng tôi chơi như mơ ngủ. Chỉ đến hiệp 2, chúng tôi mới đá đúng sức, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tuy nhiên, thủ môn tuyển Việt Nam chơi quá xuất sắc, hóa giải rất nhiều cơ hội ghi bàn của Iraq.
Nhiều trụ cột của Iraq chơi không tốt. Họ thiếu tự tin, nên không đá đúng sức. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chúng tôi có bàn thắng gỡ hòa. Có điều mọi thứ như vậy là quá muộn. Dù sao với trận hòa này, Iraq vẫn chiếm cơ hội lớn, bởi chúng tôi còn 1 trận đấu với đội yếu trong bảng là Đài Loan, nhất là 2 trận sân nhà gặp Thái Lan và Việt Nam”.
Gia Minh (ghi)
Những ngôi sao... dự bị
Công Vinh ghi bàn, nhưng chính anh cũng là… “tội đồ”, làm tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng. Nhưng điểm đặc biệt trong đội bóng của HLV Miura chính là sự nổi bật của những ngôi sao “dự bị”.
Ông Miura gây sốc khi cất nhiều trụ cột, từng đá chính trong 2 trận Thái Lan, Đài Loan lên ghế dự bị. Văn Quyết bị “nhốt” đến 70 phút, Hoàng Thịnh, Huy Cường và Khánh Lâm làm khán giả suốt trận. Trong đó, Hoàng Thịnh từng được ông Miura nhìn nhận là số 1 ở khu trung tuyến.
Sự lạ lẫm trong cách dụng binh của ông Miura là bởi trong 11 cái tên xuất phát, có rất nhiều người chỉ giữ vai trò thứ yếu tại CLB. Duy Mạnh không có suất cứng trong màu áo HN T&T, Đinh Tiến Thành mất vị trí ở Hải Phòng, lạc lõng đến Cần Thơ. Mạc Hồng Quân, Huy Toàn chỉ đóng vai trò dự bị ở Than Quảng Ninh và SHB.Đà Nẵng. Đặc biệt nhất là trung vệ Tiến Duy, người mới chỉ xuất hiện trong màu áo đội bóng đất mỏ ở vài trận cuối mùa, thậm chí chỉ được ông Miura trao vé vớt.

Dàn dự bị chất lượng (trái qua): Tiến Thành, Văn Quyết, Phi Sơn, Công Phượng và Đặng Văn Robert. Ảnh: Dũng Phương
Dĩ nhiên, một đội hình gồm quá nhiều ngôi sao dự bị như thế khiến người ta cảm thấy bất an khi xuất trận. Nhưng mọi thứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không chỉ bởi cái cách học trò của ông Miura đã dẫn trước Iraq cho đến phút… 95. Bàn thua là một tai nạn, nhưng cũng là một điều tất yếu khi chúng ta chịu quá nhiều sức ép. Vấn đề là những ngôi sao “dự bị” của ông Miura đã chơi không tệ. Tiến Duy chơi đơn giản, không mắc sai lầm. Duy Mạnh tạo thành gọng kìm với Huy Hùng ở tuyến giữa, giúp tuyển Việt Nam đứng vững hơn… Một loạt những ngôi sao “dự bị” hoàn thành nhiệm vụ, đấy là sự khác biệt.
***
Ông Miura “phất” vì quyết định táo bạo của mình. Nhưng cái chữ ngờ trong trận đấu tối qua cũng thật nghiệt ngã. Những cầu thủ chơi phập phù ở CLB, nhưng được trọng dụng ở đội tuyển tạo ra nét mới. Dù vậy, cũng chính những cái tên mà ông Miura trao cơ hội một cách bất ngờ ấy là lý do làm tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng.
Trường hợp Công Phượng là một thí dụ. Phượng đá phập phù, thậm chí nhạt ở HA.GL, nhưng vẫn được ông Miura trao cơ hội. Người ta đã bóng gió nói rằng, ông Miura đưa Phượng lên tuyển Việt Nam là để… bán vé. Tuy nhiên, ông Miura đã không đơn giản nghĩ thế, và đấy là lý do ông dùng Công Phượng.
Công Phượng được trao cơ hội, với những tiếng vỗ tay không ngớt. Nhưng đẳng cấp của Phượng đã bộc lộ, và bàn thua phút chót là nỗi đau. Sai lầm trong tình huống trước khi tuyển Việt Nam bị quả phạt đền bắt nguồn từ Công Vinh. Một cú tạt ngang quá vội, nhưng mọi thứ trở nên tệ hại hơn khi Công Phượng giữ thói quen ham rê dắt. Đấy là lý do khiến Iraq phản đòn và hàng thủ không còn đứng vững.
Thành và bại chỉ trong tích tắc. Ông Miura đã cao cơ, chơi đòn độc và mọi thứ khiến tất cả đều bất ngờ. Có điều cái vận của tuyển Việt Nam không sáng để tạo ra cú sốc mới. Éo le thay, nguyên nhân cũng chính do những đột phá trong cách dụng binh của ông thầy người Nhật.
Ông Miura tính toán, nhưng chất bột trong tay ông thầy người Nhật là chưa đủ để làm nên điều kỳ diệu.
Gia Minh
|
>> Tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ